Đoàn kịch nói Hải Phòng: Chuẩn bị ra mắt “Đường chân trời”

Bài và ảnh: Trúc Lâm 14/07/2021 10:42

(HPĐT)- Vở kịch “Đường chân trời” của Đoàn Kịch nói Hải Phòng đang được dàn dựng chuẩn bị tham gia liên hoan kịch nói toàn quốc 2021, tiếp tục khai thác thế mạnh ở đề tài đời sống hiện đại, hứa hẹn mang đến người xem những nội dung thiết thực trong cuộc sống.

Cảnh trong vở kịch “Đường chân trời”.

Sáng thứ 7 cuối tháng 6-2021, tôi hẹn gặp đạo diễn Lê Dũng của Đoàn Kịch nói Hải Phòng tìm hiểu về công tác chuẩn bị Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021. Anh cho biết: Năm nay, Liên hoan Kịch nói toàn quốc được dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8 tại Hải Phòng. Đoàn Kịch nói Hải Phòng đăng ký tham gia liên hoan với vở diễn “Đường chân trời” về đề tài đời sống đô thị hiện đại. Dù nhân vật trong vở diễn chỉ có khoảng 10 người, nhưng khắc họa chân thực một xã hội thu nhỏ với sự đan xen 2 lối sống cũ và mới. Khi nhận thức của con người không theo kịp thời đại, con người cũ trong một lối sống mới cùng sự lầm tưởng về sức mạnh của đồng tiền để từ đó sa ngã trong sự thay đổi của chính mình. Qua vở diễn cho thấy giá trị đích thực của tình yêu, gia đình qua sự va chạm giữa hiện đại và truyền thống.

Vở kịch “Đường chân trời” có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ưu tú tên tuổi của thành phố như: Phùng Lệ Thu, Lê Dũng, Quang Thiện, Minh Ngọc… NSƯT Bích Ngọc cho biết: “Nhận vai diễn Sương trong vở kịch với sự xuất hiện ngắn ngủi trong 2 hoạt cảnh nhưng lại thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, từ ngạc nhiên đến đau đớn, phẫn nộ. Một nhân vật mới mẻ vì không phản ứng thái quá với người “thứ ba” xen vào hạnh phúc gia đình mình, mà chấp nhận tha thứ, mở lối để người chồng ngoại tình trở về.

Vở diễn “Đường chân trời” quay quanh cuộc sống của gia đình chị Ngọc người phụ nữ giữ gìn truyền thống từ điều nhỏ nhặt như cố định công việc, thời gian ăn, ngủ. Chị có chồng và hai con. Mỗi khi đi làm về chị tất bật vào bếp để chuẩn bị cho chồng con bữa cơm thịnh soạn. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại với những bận rộn, bộn bề, chồng và hai con chị hiếm khi về ăn cơm với chị, dẫn đến những khúc mắc trong lòng người phụ nữ quen với việc chờ đợi. Thế rồi, chị bỏ chiếc đồng hồ mà ngày nào chị cũng nhìn để lên thời khóa biểu cho mình; thay toàn bộ vật dụng của gia đình từ cổ điển sang hiện đại; thay đổi bản thân từ trang phục đến lối sống. Tuy nhiên, sự thay đổi của chị không xuất phát từ sự thay đổi về nhận thức nên dẫn đến việc chị có quan hệ ngoài gia đình với người đàn ông khác, bỏ bê chồng con và thuê hẳn một người giúp việc để phó thác hoàn toàn việc gia đình. Tác giả Lê Thu Hạnh viết lên những lời thoại đầy hàm ý, thâm thúy, sâu xa, đưa nhân vật vào những tình huống đối cực để thể hiện những quan điểm về cuộc sống.

Là người tham gia vở kịch, NSƯT Quang Thiện chia sẻ: “Vở kịch thể hiện chân thực một góc đời sống với xu hướng quan hệ ngoài luồng, trong đó, với nhân vật Phát mà tôi nhập vai tận dụng tình cảm từ nhân vật Ngọc. Họ đến với nhau không vì tiền, không vì tình yêu mà như một cách đi tìm sự mới lạbởi trái với người vợ dịu dàng, Ngọc trong mắt Phát thực sự là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, cá tính. Phát chính là điển hình cho những người đàn ông tham lam và ích kỷ- những nét tính cách dễ khiến con người ta cuốn vào những mối quan hệ “ngoài luồng”. Tình yêu, tình cảm gia đình bị cuốn vào trò chơi hưởng thụ. Để rồi, mỗi người đều nhận được bài học cho chính mình khi tiền không mua được hạnh phúc, không phải thước đo của hạnh phúc.

Theo thông tin từ Đoàn Kịch nói Hải Phòng, thực hiện quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nên các diễn viên tự tập luyện là chính. Sau khi các diễn viên “thuộc” nhân vật của mình từ tạo hình, điệu bộ, cử chỉ đến lời thoại mới tiến hành tập luyện các hoạt cảnh. Do đó, không chỉ bảo đảm an toàn phòng dịch mà còn bảo đảm chất lượng vở kịch. Lời thoại hay, ý nghĩa và logic nên các nghệ sĩ rất hào hứng nhập vai. Vở diễn đang chờ ngày để đến với khán giả.

Sâu sắc và trực diện phản ánh những xu hướng mới của đời sống tình cảm con người cùng sự mâu thuẫn gay gắt giữa người với người và những lối sống cũ và mới, vở kịch “Đường chân trời” từ những trang bản thảo đang được những nghệ sĩ của Đoàn Kịch nói Hải Phòng thể hiện tinh tế qua những buổi tập, hứa hẹn sẽ là một tác phẩm nhân văn và cuốn hút người xem. Một tác phẩm mà mỗi người dễ dàng tìm thấy mình, thấy được điều mình cảm nhận trong cuộc sống./. 

Bài và ảnh: Trúc Lâm