Liên hoan phim quốc tế nghệ thuật châu Á: Viết tiếp giấc mơ tượng vàng…
(HPĐT)- Những “ngôi sao” mới trong làng nghệ thuật thứ bảy vừa được tôn vinh tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế nghệ thuật châu Á. Điều này cho thấy sức mạnh của nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào trong cộng đồng nghệ sĩ trẻ khu vực.

Cảnh trong phim “For hopes flickering star” giành giải Phim xuất sắc nhất tại LHP quốc tế nghệ thuật châu Á. Ảnh: IMBD
Phim nhân văn lên ngôi
Tối 5-7, LHP quốc tế nghệ thuật châu Á công bố danh sách phim và nghệ sĩ đoạt giải. Bảng vàng năm nay gọi tên 2 phim thuộc 2 thể loại phim dự thi gồm phim điện ảnh và phim ngắn. Ở hạng mục phim điện ảnh, câu chuyện đầy nhân văn về gia đình chăm sóc trẻ tự kỷ trong bộ phim “For hopes flickering star” của Trung Quốc đoạt giải Phim xuất sắc nhất. Giải thưởng Phim ngắn xuất sắc nhất được trao cho bộ phim hài lãng mạn “Trust Frank” của đạo diễn đồng sản xuất người Australia Penny Moore.
Đặc biệt, phim “Người lắng nghe: Lời thì thầm” đại diện Việt Nam gặt hái “cú hatrick” 3 giải tại LHP này. Trong đó, nữ diễn viên Oanh Kiều đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất qua vai nhà văn trẻ An Nhiên. Ngoài giải chính thức của Oanh Kiều, ban tổ chức LHP còn trao 2 giải phụ của ban giám khảo là Phim có nội dung đặc biệt dành cho “Người lắng nghe: Lời thì thầm” và giải Nam diễn viên có phần thể hiện đặc biệt nhất thuộc về nam diễn viên Quang Sự trong vai bác sĩ Tường Minh.
Các bộ phim giành giải năm nay được đánh giá cao với nội dung đầy nhân văn, mang ý nghĩa gần gũi. Nếu như “For hopes flickering star” truyền tải thông điệp về sự hy vọng, kiên cường vượt qua mọi khó khăn mà số phận mang đến, “Trust Frank” lại là bản tình ca nhẹ nhàng về sự kết nối của 2 tâm hồn đã gần đến cuối cuộc đời. Những sắc màu của 2 bộ phim giành giải thưởng cao nhất này được quay chân thật, không màu mè, bóng bẩy, nhằm khắc họa rõ nét xã hội đời thường ở Trung Quốc và Australia, với hy vọng hình ảnh chạm đến gần hơn trái tim người xem. Đại diện của Việt Nam cũng không thua về khía cạnh giá trị nghệ thuật, khi đề cập câu chuyện về sức khỏe tâm lý con người – một đề tài phức tạp mới chỉ được vài đạo diễn trong nước khai thác.
“Bàn đẩy” cá tính điện ảnh mới
Tuy là LHP có quy mô nhỏ, những tài năng quý giá được phát hiện qua giải thưởng này thể hiện chất lượng của LHP, khẳng định tiềm năng phát triển trong tương lai không xa. Về hướng ngược lại, LHP được tổ chức thành công cũng là “bàn đẩy” mạnh mẽ để đưa các tên tuổi trẻ đến với cộng đồng làm phim quốc tế.
Hiện tại, tuy chưa được phát hành trong nước vì dịch bệnh COVID-19, “Người lắng nghe: Lời thì thầm” đang tranh giải tại LHP Quốc tế New York 2021 với khát vọng chinh phục được nhiều mục tiêu lớn lao hơn ở đấu trường quốc tế của đạo diễn Khoa Nguyễn. Trên thực tế, qua nội dung mang tính phổ quát về đề tài sức khỏe tâm thần/tâm lý của con người, phim có thể nhận được sự đồng cảm của người xem trên phạm vi toàn cầu. Tương tự, “For hopes flickering star” với nội dung nhân văn, cảm động cũng được kỳ vọng trở thành ứng viên sáng giá khi tham dự những LHP nổi tiếng khác trên thế giới như LHP Toronto, Venice, Sundance…
“Người lắng nghe: Lời thì thầm” cũng là tấm gương tiêu biểu để nhiều phim châu Á noi theo khi “làn sóng” đại dịch tại đây đang quay lại. Trong khoảng thời gian chờ đợi rạp chiếu phim hoạt động trở lại, các đạo diễn châu Á có thể lên kế hoạch đưa phim đi “chiến đấu” ở các liên hoan phim quốc tế. Đây là cơ hội để các nhà làm phim khu vực cọ sát, học hỏi lẫn nhau, đồng thời đưa tên tuổi phim mình đến với các nhà phân phối phim và các cuộc thi điện ảnh có bề dày lịch sử và chuyên môn cao trên toàn cầu. Từ đó, giấc mơ tượng vàng Cannes hay Oscar thuộc về phim châu Á sẽ còn được viết tiếp sau những thành tích sáng chói của “Parasite” hay “Minari”./.