Ý thức, trách nhiệm với cộng đồng

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cao tốc Hà Nội- Hải Phòng yêu cầu các lái xe xuống khai báo y tế theo quy định. (Ảnh: Phan Tuấn)
Thấy bà Hoa hàng xóm mở cổng, ông Minh hỏi thăm:
- Bà đi chợ về đấy à? Thế cháu Hùng cuối tuần có về nhà không?
- Chưa, cháu vẫn bám chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cửa ngõ đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng bên Dương Kinh, ông ạ. Đi nửa tháng rồi mà tình hình dịch dã vẫn căng thẳng thế này, chắc phải lâu nữa mới về được. Con bé cháu nhớ bố, suốt ngày hỏi bao giờ bố mới được về nhà. Tôi phải dỗ mãi, cháu ở nhà ngoan, nghe lời ông bà và mẹ, để bố yên tâm chống dịch thắng lợi là về nhà với cháu thôi...
- Khổ thân, bố mải miết làm nhiệm vụ, con lại thiệt thòi. Chưa kể thời tiết nóng bức thế này, lực lượng kiểm soát dịch ở các chốt tại cửa ngõ thành phố phải bám đường nhựa, kiểm soát hàng nghìn lượt người, phương tiện ra vào. Vất vả quá!
- Vâng, vất vả thì rõ rồi. Cháu Hùng kể, có những ngày xe cộ đông, xếp hàng dài trên cao tốc, mà lực lượng chốt trực có hạn nên cũng phải rất nỗ lực mới có thể bảo đảm kiểm soát. Vậy mà có người vẫn thiếu tự giác, vặn vẹo người làm nhiệm vụ, thậm chí còn chống đối, không chấp hành yêu cầu kiểm soát dịch nữa.
- Như vậy là ý thức kém quá, chẳng le họ không hiểu trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp thế này, nhất là các địa phương phía Nam, việc nghiêm túc thực hiện xét nghiệm, khai báo y tế khi đi lại là rất cần thiết để ngăn dịch lây lan hay sao? Đấy, trên địa bàn thành phố ta lại vừa xuất hiện thêm mấy ca nghi dương tính, là người từ vùng dịch đến Hải Phòng. Tự thân mỗi người phải ý thức, có trách nhiệm cao trong phòng, chống dịch, để bảo vệ cộng đồng, gia đình mình thì mới được!
- Tôi đọc báo, thấy nói xuất hiện cả giấy xét nghiệm COVID-19 giả nữa ông ạ. Cả người làm, người sử dụng giấy giả ấy rõ ràng là cố ý tiếp tay lây lan dịch bệnh! Nếu là F0 thì bao công sức, nỗ lực phòng, chống dịch của cả thành phố đổ sông, đổ biển cả. Cháu Hùng kể, trong ca trực, khi phát hiện giấy xét nghiệm có biểu hiện nghi vấn, lực lượng phải yêu cầu những người xuất trình thực hiện xét nghiệm nhanh để kiểm tra lại...
Ông Minh trầm ngâm:
- Cả xã hội đang gồng mình khắc phục mọi khó khăn, mong cốt kiểm soát được dịch bệnh, lại có những người tìm cách trốn tránh và chống đối. Không ít trường hợp chỉ vì một vài cá nhân thiếu ý thức mà dịch bệnh diễn biến phức tạp, bao người phải lao tâm khổ tứ. Nghe mà xót xa.
Bà Hoa cười xòa:
- Thế nên, tôi chỉ mong ai cũng nâng cao ý thức, có trách nhiệm trong cuộc chiến chống COVID-19. Tuân thủ tốt quy tắc “5K”, thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát, sàng lọc dịch bệnh, là con trai tôi cùng đồng đội thêm sớm được trở về với gia đình, cháu tôi không còn phải ngóng trông bố mỗi ngày. Chúng ta sẽ sớm khống chế thành công, tiến tới chiến thắng đại dịch, để cuộc sống bình thường trở lại./.