Vững vàng trên "mặt trận không tiếng súng"

Mạnh Cường 21/07/2021 10:44

(HPĐT)- Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 năm nay "rơi" vào đúng đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn nhất khiến các hoạt động kỷ niệm, thăm hỏi tri ân, đền ơn đáp nghĩa gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, không vì thế mà các cấp, ngành thiếu tập trung với sự kiện quan trọng này. Chủ tịch nước, Thành ủy, UBND thành phố; các quận, huyện, xã, phường trên địa bàn Hải Phòng vẫn chu đáo tặng quà các gia đình có công với giá trị không ít hơn mọi năm. Lãnh đạo thành phố tổ chức các đoàn đi thăm đại diện một số thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu. Thành phần đoàn gọn gàng hơn mọi lần, các biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt hơn.


Nhưng cũng vì đại dịch mà ngày 27-7 năm nay lại thêm ý nghĩa hơn khi hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” càng nổi bật trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Bởi chính những người lính đang là một trong những lực lượng đi đầu trong cuộc chiến chống "giặc COVID". Mỗi khi đất nước lâm nguy như: chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, Quân đội nhân dân Việt Nam lại xuất hiện với tư cách là lực lượng chủ lực, quan trọng nhất để hỗ trợ, bảo vệ đất nước và nhân dân. Hơn một năm qua, lực lượng biên phòng giãi nắng dầm sương nơi rừng sâu núi hẻm để ngăn chặn nguồn dịch xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam qua những người nhập cư bất hợp pháp. Bên cạnh đó binh chủng hóa học cũng thường xuyên "xuất kích" mỗi khi địa bàn này, khu vực kia có dịch. Những chiếc xe phun hóa chất của quân đội ngược xuôi trên các con đường trở nên quen thuộc và ít nhiều đem lại sự yên tâm, tin tưởng hơn trong nhân dân.

Đợt bùng phát dịch dữ dội những ngày qua, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) và các quân khu là đơn vị nòng cốt, được giao nhiệm vụ xây dựng các bệnh viện dã chiến, vận chuyển vaccine; các bệnh viện quân y: 175, Viện Y học dự phòng Quân đội phía Nam, Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 4, 7A... không chỉ hỗ trợ xét nghiệm, tiêm vaccine mà còn chi viện y, bác sĩ của mình tới các "chiến trường" nóng bỏng, nhất là "mặt trận" thành phố Hồ Chí Minh.

Có lẽ, từ sau các cuộc kháng chiến giành độc lập, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử, chưa bao giờ Quân đội nhân dân Việt Nam sống trong không khí "ra trận" như hiện nay. Phát biểu tại Hội nghị quân chính hôm 30-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò của Quân đội đồng thời gửi gắm: "Quân đội tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và nhất là phòng, chống dịch COVID- 19, thực hiện chiến lược vaccine". Trước đó, hồi tháng 5, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chỉ đạo ngay lập tức lực lượng quân y hỗ trợ Bắc Giang chống dịch. Mới đây nhất, ngày 19-7, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương họp khẩn để chỉ đạo quân đội triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch ở "mặt trận" phía Nam. Được biết các đơn vị quân đội trên địa bàn phía Nam đã thành lập 54 tổ, đội cơ động phòng, chống dịch, gần 400 tổ lấy mẫu xét nghiệm, hơn 150 tổ tiêm vaccine phòng COVID-19, triển khai 86 điểm tiếp nhận công dân cách ly trong quân đội. Các bệnh viện quân y cũng nhanh chóng triển khai, nâng cao khả năng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, thành lập các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm trên địa bàn. Từ ngày 4-7, Bộ Quốc phòng tăng cường cho thành phố Hồ Chí Minh gần 1.000 cán bộ, nhân viên quân y, triển khai 10 máy xét nghiệm, 2 xe xét nghiệm.

Rõ ràng, quân đội đang ngày đêm sát cánh cùng các lực lượng dân sự trong cuộc chiến đấu quyết tử với "giặc COVID", đó chính là biểu tượng cao đẹp, phẩm chất sáng ngời của đội quân "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu", của những người lính mang danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ". Cuộc chiến nào cũng đều khốc liệt, dù kẻ thù bằng xương bằng thịt hay là thiên tai, dịch bệnh. Dù gian lao, vất vả, thậm chí phải hy sinh như các thế hệ cha anh đi trước, Quân đội cách mạng của dân tộc anh hùng chắc chắn sẽ chiến thắng vẻ vang./.

Mạnh Cường