"Tiếng kêu để lại sau bóng người"
(HPĐT)- Thêm một tin buồn tạo thêm nét cọ trầm trên bức tranh dịch bệnh ảm đạm khiến giới Mỹ thuật Việt Nam, nhất là anh chị em họa sĩ phía Nam hụt hẫng suốt tuần qua: Họa sĩ Lê Thánh Thư đột ngột qua đời lúc ngày 16-7, chỉ sau hơn 24 giờ đồng hồ có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, theo như thông báo từ phía gia đình…

Tác phẩm “Vườn mộng” của họa sĩ Lê Thánh Thư.
Lê Thánh Thư thuộc số các họa sĩ tự học vẽ mà thành danh và tạo được con đường riêng của mình. Nhiều nhà sưu tầm, những người am hiểu, quan tâm đến hội họa Việt Nam đương đại luôn coi sự đơn sắc là phong cách làm nên dấu ấn cá nhân của Lê Thánh Thư. Tranh ông kiệm hình, khúc triết nhưng lại sinh động bởi những ẩn dụ chìm khuất và khả năng lan tỏa năng lượng tích cực. Có lẽ thế nên ngay đầu thời kỳ đổi mới, Lê Thánh Thư đã "lọt" vào tầm ngắm của nhà sưu tầm Nhật Bản Yukio Ogushi (người cũng vừa tạ thế ngày 25-6 tại Nhật). "Phải lòng" hội họa Việt Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên, Yukio Ogushi sở hữu nhiều tác phẩm của Lê Thánh Thư chính bởi sức biểu cảm mạnh mẽ mà khiêm nhường, không hề khoa trương lớn tiếng…
Sinh năm 1956 ở Quy Nhơn, Lê Thánh Thư bắt đầu mày mò học vẽ vào những năm đầu thập niên 80 thế kỷ 20 ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi đã lập danh bằng thơ. Ông vốn là một nhà thơ được yêu mến, một người thơ hồn hậu chừng mực, nhiều suy nghiệm sâu xa. Hội họa hay thơ Lê Thánh Thư, cũng là những trừu tượng được tư duy và thực hành bằng sự gạn lọc chắt chiu đãi bòn nghiêm ngắn ngôn ngữ. Hội họa Lê Thánh Thư là để cảm dù chúng cũng không hề đánh đổ hay gây nên những ẩn ức khó hiểu với công chúng rộng rãi… Công chúng nhận biết thơ và họa Lê Thánh Thư để man mác buồn với cấu trúc đô thị đang bị xáo trộn, tung hứng quăng quật dẫu còn đó điểm tựa bình yên.
"Tôi thừ người trước những canvas trắng ngần, chút trắng kẽm ứa ra, chút trắng bạc lặn vào, trên palette trắng đục, không ngăn nổi ngày trắng…", hay "Tiếng kêu để lại sau bóng người" - những suy tư trằn trọc của Lê Thánh Thư trong thơ, trong họa giờ chỉ còn lẩn quất trong hoài niệm của người thân, bạn bè, người hâm mộ ông.
Trọn sự nghiệp hội họa của mình, Lê Thánh Thư giành được nhiều giải thưởng danh giá: Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc (2001-2005), Giải Mỹ thuật ASEAN, Giải Phillip Morris… Ông cũng có hàng chục triển lãm cá nhân tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Nhưng sau cùng, giải thưởng lớn nhất, điều an ủi lớn với Lê Thánh Thư và người thân của ông chính là tình cảm mà người đời dành cho ông, một "người mẫu mực đến tận cùng cái chết" như câu thơ ông từng viết…/.