Cần truyền cảm hứng chiến đấu, lạc quan

TRÚC LÂM 28/07/2021 08:15

(HPĐT)- Những ngày qua, nghe bài hát “Sài Gòn tôi sẽ” của thầy giáo Nguyễn Thái Dương (thành phố Hồ Chí Minh) phát trên mạng YouTube trong những ngày đầu thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, nhiều người đánh giá ca từ bài hát có phần bi thương, phiến diện, một chiều. Bởi dù cho dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng mọi người vẫn thấy một thành phố đầu tàu kinh tế- xã hội cả nước đang kiên cường chiến đấu với dịch bệnh, trong sự hỗ trợ, đồng lòng của đồng bào cả nước, kiều bào nước ngoài và cộng đồng quốc tế. Để so sánh, nhiều ca khúc khác được nhiều tác giả sáng tác trong thời gian này, nói lên sự đồng lòng của các cấp chính quyền, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và cả nước quyết tâm chiến thắng dịch bệnh nguy hiểm.

Như cùng thời điểm này, nhạc sĩ Xuân Bình (Hải Phòng) hoàn thành MV “Sức mạnh Việt Nam” với sự tham gia của 50 nghệ sĩ gồm MC, ca sĩ, diễn viên… ở cả ba miền Bắc- Trung- Nam cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết của người Việt để chiến thắng dịch bệnh với những ca từ sôi nổi, đầy tinh thần nhiệt huyết, với ca từ: “Một tinh thần Việt Nam. Khi đoàn kết chung tay là sức mạnh. Ta quyết tâm kiên cường chiến thắng đại dịch. Để cho ngày mai lại sáng tươi. Nụ cười nở trên môi”. Mặc dù, khó khăn còn đó, nhưng luôn thể hiện được sự kiên cường của người Việt Nam chiến thắng trước các thiên tai, dịch bệnh, quân thù: “Biết bao đêm ngủ vùi. Màn trời là nơi nương náu. Biết bao nhiêu con người luôn sẵn sàng khi Tổ quốc lâm nguy”… Nghe ca khúc của Xuân Bình, người nghe hừng hực khí thế chiến đấu để quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Trước những góp ý của người nghe, tác giả bài hát “Sài Gòn tôi sẽ” có chỉnh sửa một chút ca từ. Tuy nhiên, cần coi đây là bài học giữa lúc thành phố Hồ Chí Minh đang gồng mình, vượt qua đại dịch COVID-19, những chuyến xe từ khắp các tỉnh, thành phố đến thành phố mang theo nhân viên y tế, trang thiết bị, thuốc men đến lương thực thực phẩm… hỗ trợ thì rất cần sự cổ vũ từ các văn nghệ sĩ truyền cảm hứng lạc quan, động viên kịp thời, không thể chấp nhận những lời ca lạc lõng. Hơn bao giờ hết cả nước đang bước vào cuộc chiến khốc liệt nhất với “giặc” COVID-19, thế nên, tinh thần lạc quan, đoàn kết, tự tin, chiến thắng là điều mà các nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp cần có để truyền cảm hứng thông qua những tác phẩm của mình./.

TRÚC LÂM