Linh hoạt mưu sinh mùa dịch

Bài và ảnh: Như Vân 28/07/2021 10:07

(HPĐT)- Bằng nhiều cách khác nhau, giáo viên các trường mầm non trên địa bàn thành phố xoay sở để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống khi phải nghỉ dạy, bị mất thu nhập do dịch COVID-19 có diễn biến ngày càng phức tạp, học sinh nghỉ học kéo dài để phòng, chống dịch. Mong ước lớn nhất của họ là dịch bệnh sớm được khống chế để nhịp sống bình thường trở lại với mọi nhà.

Các cô giáo mầm non nỗ lực tự tìm cách vượt qua khó khăn khi phải nghỉ dạy do dịch COVID-19.

Trong ảnh: Cô và trò Trường mầm non Linh Trang trong giờ học. (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)

Chị Trần Thị Tuyết A., giáo viên một trường mầm non công lập trên địa bàn quận Hải An cho biết: Do dịch COVID-19, học sinh nghỉ học từ tháng 5 tới nay, các giáo viên và nhân viên nhà trường nghỉ theo. Thu nhập của chị A. giờ chỉ gói gọn hơn 4 triệu đồng/tháng. Để trang trải cuộc sống, chị tìm kiếm mối hàng về các sản phẩm giáo dục, dụng cụ học tập để kinh doanh trên mạng internet. Chị A. còn tranh thủ thời gian soạn các cuốn vở rèn chữ, số cho các bé chuẩn bị vào lớp 1 và các dạng đề ôn tập Toán, Tiếng Việt cho học sinh tiểu học để phục vụ gia đình có nhu cầu mua cho con ôn tập kiến thức tại nhà trong thời gian nghỉ dịch. Chị A. tâm sự, các giáo viên mầm non công lập như chị cảm thấy vẫn rất hạnh phúc khi còn có thu nhập là lương cơ bản để phục vụ nhu cầu chi tiêu hằng ngày. Giáo viên trường mầm non tư thục còn khó khăn hơn nhiều khi nghỉ dạy đồng nghĩa với việc không có lương hay thu nhập gì.

Vốn có kinh nghiệm từ những đợt dịch trước, cô giáo Nguyễn Thị Hương L., Trường mầm non tư thục Happy House (quận Lê Chân) tìm mối lấy hàng hóa là các loại đồ chơi thông minh cho trẻ và bán online trên trang mạng facebook. Trước khi phải nghỉ dạy học do dịch COVID-19, mỗi tháng, chị L. thu nhập 5 triệu đồng lương cơ bản, chưa kể phụ cấp. Cùng với lương của chồng làm công việc thiết kế cho một công ty xây dựng tư nhân, khoản thu nhập của 2 người giúp chị L. chăm lo cho cuộc sống gia đình hai vợ chồng và hai con nhỏ khá tươm tất. Từ đầu năm tới nay, do dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, chị L. nghỉ dạy không lương. Cuộc sống gia đình chị vì thế gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chị L. vẫn thấy mình may mắn khi có nhà cửa ổn định, không phải thuê mượn.

Đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn của các giáo viên trong mùa dịch này, Ban giám hiệu trường mầm non tư thục Linh Trang (quận Hải An) có nhiều hỗ trợ thiết thực. Hiệu trưởng nhà trường Vũ Thị Quỳnh Trang cho biết: Trường hiện có 3 cơ sở với 46 cán bộ, giáo viên. Trước khi phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, thu nhập của cán bộ, giáo viên nhà trường dao động 5 triệu đồng đến 9 triệu đồng/tháng tùy vị trí công việc và thời gian công tác. Năm 2020, khi phải nghỉ dạy và học do dịch, nhà trường hỗ trợ các cô một phần lương và một phần đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, do dịch diễn biến phức tạp kéo dài, nhà trường cũng gặp khó khăn về tài chính nên không đủ khả năng hỗ trợ nữa. Để giúp các cô giáo bớt khó khăn, Ban giám hiệu nhà trường cũng tổ chức cho các cô giáo bán hàng online. Một số cô có năng khiếu về một hoạt động gì đó như aerobic, yoga, kỹ năng hành trang vào lớp 1…, nhà trường hỗ trợ tìm kiếm học viên có nhu cầu để dạy online thông qua các phần mềm trực tuyến để các cô có thêm thu nhập.

Theo cô Quỳnh Trang, với những nỗ lực riêng của mỗi cá nhân, các giáo viên mầm non dù công tác ở trường công hay trường tư thục đều đang cố gắng để khắc phục khó khăn do đại dịch. Dù vất vả nhiều hay ít, họ không thụ động, ỷ lại trông chờ vào sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền mà luôn cố gắng nỗ lực với mong ước vì một cuộc sống tốt đẹp hơn và dịch bệnh sớm được khống chế để nhịp sống bình thường sớm trở lại./.

Bài và ảnh: Như Vân