Phong bì chứa đựng yêu thương

TRẦN NGỌC (tổng hợp) 04/08/2021 11:28

(HPĐT)- Những ngày này, câu chuyện về một chiếc thùng đặc biệt được đặt tại cầu Bến Thủy 2, tỉnh Nghệ An là tâm điểm bàn luận của cư dân mạng. Thùng tiền từ thiện này đựng những chiếc phong bì và được ghi dòng chữ “Mỗi người đi xe máy về quê vui lòng nhận một phong bì 500K”. Được biết, đây là món quà dành tặng những người con xa quê trở về quê hương của gia đình chị Đinh Thu Hiền cùng một số “mạnh thường quân” và các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh Nghệ An lập nên nhằm chia sẻ với bà con xứ Nghệ trên hành trình hồi hương tránh dịch.

Người dân gặp khó khăn trên đường về quê nhận phong bì hỗ trợ từ thùng tiền từ thiện.

Theo lời chia sẻ của chị Đinh Thu Hiền, khi xem video cả đoàn người về quê bằng xe máy, vượt hàng nghìn kilomet, lòng chị rưng rưng xúc động. Cảm xúc ấy khiến chị nảy ra ý tưởng về món quà giúp những người đi làm ở xa về quê trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tại chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2, các chiến sĩ công an, những tình nguyện viên và các mạnh thường quân ngoài hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai báo y tế, còn chuẩn bị sẵn bánh mì, nước uống và cả những bát cháo nóng hổi.

“Ấm áp”, “đáng tôn vinh” là những nhận xét chung của cộng đồng mạng về mô hình từ thiện này. “Ôi người dân quê tôi vẫn luôn đậm đà tình yêu thương lẫn nhau như vậy. Việc làm tốt này xứng đáng được tuyên dương!”, bạn H.N.K bình luận. “Tình hình dịch bệnh khiến kinh tế khó khăn, vậy mà vẫn có những nhà hảo tâm sẵn sàng dùng tiền riêng để hỗ trợ đồng bào kém may mắn hơn. Lòng tốt ấy thật là ấm áp. Mong là để đáp lại, những người trên đường hồi hương hãy có ý thức, đừng lấy nhiều hơn mình cần”, chị V.B.A chia sẻ ý kiến.

Đây chỉ là một trong nhiều câu chuyện đẹp về tấm lòng người tốt hỗ trợ những người hồi hương gặp khó khăn trên đường về quê. Từ chiếc phong bì đến chai nước, hộp cơm, từng món quà nhỏ ấy chứa đựng tình cảm yêu thương, đùm bọc, sẻ chia dành cho những người con xa quê. Quê hương dang rộng vòng tay đón con em trở về bằng những cử chỉ nhân văn đẹp đẽ nhất./.

TRẦN NGỌC (tổng hợp)