Chủ tịch Hội hết lòng với những người cùng cảnh ngộ

Bài và ảnh: HOÀNG XUÂN 10/08/2021 10:35

(HPĐT)- Mang trong mình nỗi đau da cam và có 1 con trai cũng bị di chứng của chất độc da cam, nên ông Nguyễn Đức Cách, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên) thấu hiểu, đồng cảm với nỗi đau, nỗi vất vả, cực nhọc của các nạn nhân. Cũng bởi vậy, gần 10 năm qua, ông Nguyễn Đức Cách tận tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã Minh Tân, tiếp thêm động lực, niềm tin để những nạn nhân tiếp tục vượt qua nỗi đau da cam.

Ông Nguyễn Đức Cách (ngoài cùng bên phải) thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Đến xã Minh Tân, nhắc đến “thầy giáo làng” Nguyễn Đức Cách, ai cũng dành cho ông tình cảm quý mến, kính trọng. Ở tuổi 71, hằng ngày, ông Cách vẫn rong ruổi với chiếc xe máy cũ khắp mọi nẻo đường trong xóm, ngoài làng, để gặp gỡ thăm hỏi, động viên nạn nhân chất độc da cam. Gần 5 năm chiến đấu kiên cường, “nằm gai nếm mật” tại chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng, hơn ai hết, ông thấu hiểu nỗi đau mà những đồng đội của ông năm xưa phải chịu đựng. Ông lên đường nhập ngũ khi đang là sinh viên năm nhất Trường đại học Sư phạm Hà Nội 1, chiến tranh kết thúc, ông tiếp tục con đường học vấn. Tốt nghiệp đại học, ông về giảng dạy tại Trường cấp 3 Phục Lễ (nay là Trường THPT Phạm Ngũ Lão), rồi chuyền về Trường THPT Bạch Đằng, năm 2010 ông nghỉ hưu.

Nhắc đến “cơ duyên” gắn bó với các nạn nhân chất độc da cam, ông Cách bộc bạch: “Chiến tranh vốn rất khốc liệt, hầu như chẳng ai bước chân từ chiến trường ra mà không phải chịu thiệt thòi. Người thì hy sinh, người để lại một phần xương máu, người âm thầm mang trong mình vết thương không rỉ máu nhưng dai dẳng và đau đớn tới nhiều thế hệ sau. Thấu hiểu, đồng cảm với những nạn nhân, tôi nghĩ mình có nhiệt huyết, còn sức khoẻ thì nên bảo vệ, chăm lo cho nạn nhân để họ bớt thiệt thòi. Và được sự tín nhiệm, tin tưởng của địa phương, năm 2013, tôi được bầu làm chi hội trưởng Hội nạn nhân chất độc da cam xã và sau đại hội điểm thành lập Hội cấp cơ sở, năm 2018, tôi được bầu làm Chủ tịch Hội”. Hiện, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Minh Tân có 19 hội viên nạn nhân và 20 con, cháu nạn nhân bị ảnh hưởng. Các hội viên đều là những người cao tuổi, sức khoẻ yếu, thường xuyên đau ốm, không những thế hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Điều này khiến ông ngày đêm trăn trở làm thế nào để họ vơi gánh nặng cuộc sống. Nghĩ là làm, ông Cách vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp trong Nam, ngoài Bắc ủng hộ và thành lập “Quỹ chăm sóc nạn nhân” và “Quỹ tình nghĩa”, với tổng số tiền hơn 115 triệu đồng. Ông Vũ Nhân Trang, thôn 8, xã Minh Tân cho biết: “Nhờ có nguồn vốn vay từ Quỹ chăm sóc nạn nhân, tôi đầu tư nuôi cá, lợn, gà và trồng cau. Sau 3 năm, đến nay, kinh tế gia đình tôi ổn định”. Chung niềm vui với gia đình ông Trang, ông Nguyễn Phú Minh, thôn 3 bộc bạch: “Cũng nhờ Chủ tịch Hội vận động, kết nối các nhà hảo tâm mà gia đình tôi có căn nhà khang trang, vững chãi để ở sau hơn 50 năm ở trong căn nhà cấp 4, dột nát, xuống cấp”. 5 năm qua (2016- 2021), ông Nguyễn Đức Cách vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các học sinh cũ thành đạt xây mới, sửa chữa 5 ngôi nhà tình nghĩa, với tổng số tiền gần 150 triệu đồng và hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, trong những ngày lễ, tết, Hội đều có quà tặng các nạn nhân và con nạn nhân.

Hướng đến kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, người dân thôn trên, xóm dưới lại thấy ông Cách tất bật hơn. Ông không quản ngại sớm, tối, đường xá xa xôi vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp được hơn 10 triệu đồng để trao tặng mỗi nạn nhân suất quà 500.000 đồng. Món quà dù nhỏ nhưng trong tình hình dịch bệnh khó khăn như hiện nay là vô cùng đáng quý. Với những việc làm bình dị, thầm lặng mà cao cả, ông Nguyễn Đức Cách nhận được bằng khen của UBND thành phố năm 2018; giấy khen của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện, thành phố và UBND huyện Thủy Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội./.

Bài và ảnh: HOÀNG XUÂN