Bà Hiền “da cam” ở quận Lê Chân
(HPĐT)- Đó là tên gọi với nhiều thiện cảm mà người dân địa phương cùng những người thân quen dành để nói về bà Trần Thị Hiền, ở phố Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân. Suốt hơn 15 năm qua, bà gắn bó với những nạn nhân chất độc da cam/dioxin, là một tình nguyện viên năng nổ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hải Phòng (NNCĐDC). Đồng cảm và sẻ chia với những cảnh đời bất hạnh, nghèo khó, gánh chịu nỗi đau da cam, bà Hiền miệt mài mang đến niềm tin và tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Trần Thị Hiền tự tay chuẩn bị những túi quà dành tặng các gia đình NNCĐDC nhân dịp 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.
Những phần quà thiết thực
Trong căn nhà nhỏ trên phố Nguyễn Văn Linh, bà Hiền cặm cụi xếp từng túi quà là những nhu yếu phẩm để chuẩn bị mang tặng những NNCĐDC trên địa bàn thành phố nhân dịp 60 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2021). 100 suất quà (trị giá 350 nghìn/suất) sẽ được trao tận tay đến các gia đình NNCĐDC. Trước đó, ngay trong tháng 7 vừa qua, bà Hiền vận động một gia đình hảo tâm ủng hộ số tiền 30 triệu đồng, dành tặng 23 xe lăn đến các gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày này, từ Trung ương đến thành phố, các cấp hội, các tổ chức, cá nhân dành sự quan tâm đặc biệt đến các NNCĐDC với mong muốn cùng chia sẻ, động viên để vơi bớt nỗi đau da cam hiện hữu trong mỗi gia đình.
Bà Hiền nhớ lại, quãng thời gian đầu năm 2006, có dịp đến thăm gia đình ông Vũ Xuân Hằng, ở thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, được thấy di chứng chất độc da cam/dioxin để lại hậu quả nặng nề với gia đình ông. 4/6 người con của ông bị phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó một người đã mất khi mới được 8 tuổi. Chứng kiến 3 người con bại liệt của ông Hằng phải nằm một chỗ, chân tay bị teo lại, ánh mắt ngây dại nhìn mọi người, bà Hiền không khỏi xót xa. Từ đây, bà tâm niệm phải chung tay giúp đỡ các nạn nhân, xoa dịu nỗi đau dai dẳng mà họ đang phải gánh chịu bằng những việc làm thiết thực nhất. Đó cũng như một cơ duyên đưa bà Hiền gắn bó với Hội NNCĐDC/dioxin Hải Phòng và các nạn nhân trong nhiều năm qua.
Đã 74 tuổi, lại có bệnh về tim mạch, phải đặt 2 stent hỗ trợ, vậy nhưng bà Hiền “da cam” không quản ngại vất vả, lặng thầm gắn kết, vận động các nhà hảo tâm cùng hỗ trợ các NNCĐDC. Là nhân viên Công ty Bến xe khách Hải Phòng về nghỉ hưu, chồng là thương binh mất sức lao động 56% và đã qua đời vì trọng bệnh, đi qua những năm tháng khó khăn của cuộc đời, bà càng thấu hiểu và đồng cảm với những hoàn cảnh nghiệt ngã do thứ chất độc hóa học tàn khốc mang lại. Những đồng đội năm xưa của chồng bà, có người mãi mãi không trở về, có người mang theo thương tật và những di chứng nặng nề. Bởi vậy tâm niệm “lá rách ít đùm lá rách nhiều” thôi thúc bà kết nối, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Nhóm từ thiện của bà có cả trăm thành viên cùng tham gia hỗ trợ các nạn nhân, mỗi người ủng hộ kinh phí theo tháng, theo quý. Thành viên nhóm phần nhiều chỉ là những người lao động bình thường, dành dụm những đồng tiền nhỏ để góp sức làm việc lớn, mang ý nghĩa cao cả. Trong số đó, có những người mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn nhiệt tình cùng chia sẻ.
Năm 2014, bà Trần Thị Hiền được Chủ tịch UBND thành phố, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng bằng tri ân tấm lòng vàng “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Tháng 7-2016, bà là nhà hảo tâm tiêu biểu được vinh dự nhận Kỷ niệm chương tại Đại hội thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” toàn quốc lần thứ 3. Bà Trần Thị Hiền còn được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2009-2019 vận động hỗ trợ NNCĐDC/dioxin tại Hải Phòng.
Nối dài tinh thần sẻ chia
Từ sự nhiệt tâm, nhiệt tình của bà Hiền, nhiều tấm lòng dành chính số tiền được Nhà nước cộng đồng quan tâm giúp đỡ để dành tặng người khó khăn hơn. Như thương binh Trần Thị Đan, ở phố Chùa Hàng. Biết đến nhóm thiện nguyện của bà Hiền “da cam”, thấy bản thân còn may mắn hơn nhiều số phận nghiệt ngã khác, mỗi năm chị Đan đều dành toàn bộ phần quà được tặng dịp Tết nguyên đán và Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7), nhờ bà Hiền gửi tặng gia đình các nạn nhân. Hoặc như chia sẻ của chị Nguyễn Thị Nam, ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, gia đình chị được Hội NCCĐDC/dioxin Hải Phòng và nhóm từ thiện của bà Hiền hỗ trợ nhiều năm bởi có chồng nhiễm chất độc hóa học, để lại di chứng đến người con duy nhất. Đến năm học lớp 11, cháu qua đời, chị Nam tình nguyện đóng góp vào quỹ để ủng hộ các nạn nhân khác. Chị hiểu rằng “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, khi gia đình vơi bớt gánh nặng về vật chất thì cần sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn. Đó cũng là cách để chị vơi bớt nỗi thương nhớ con, đáp lại tình cảm mà những tấm lòng thiện nguyện dành đến gia đình chị, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Nỗi đau da cam không là nỗi đau của riêng ai. Đó là nỗi đau của cả dân tộc, của nhân loại tiến bộ. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là vấn đề từ thiện, nhân đạo, mà trước hết là hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người có công với nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nêu cao truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc, là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam. Hiểu trọn ý nghĩa trên, hành động bằng những việc làm thiết thực, bà Hiền kết nối thêm nhiều tấm lòng hảo tâm hướng đến các gia đình NNCĐDC ở mọi nơi trên địa bàn thành phố, thắm đượm nghĩa tình, tri ân những người cống hiến vì Tổ quốc, phải đánh đổi bằng những nỗi đau kéo dài trong thời bình.
Ngoài hỗ trợ các gia đình NNCĐDC, bà Hiền còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện khác như: nấu cơm từ thiện trong các đợt dịch COVID-19; tặng cháo, bánh mì đến người bệnh ung thư điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp; tổ chức các chuyến đi thăm, tặng quà tại các vùng khó khăn ở Thanh Hóa, Hải Dương…/.
