“Bà tiên” giữa đời thường

Bài và ảnh: NAM SƠN 16/08/2021 11:00

(HPĐT)- Ấn tượng đầu tiên của nhiều người khi gặp Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Cao Thị Phượng là bà lúc nào cũng bận rộn “miệng nói, tay làm”, nhưng trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc. Với các cán bộ Hội, bà Phượng là người thủ lĩnh hiếm có, còn với những người kém may mắn, bà được ví như “bà tiên” giữa đời thường.

Làm từ thiện không có tuổi

Gia đình bà Phạm Thị Hà, thuộc diện hộ nghèo ở thôn 1, xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên) có hoàn cảnh hết sức khó khăn: mẹ chồng già yếu, chồng của bà Hà bị bệnh thần kinh, con trai đi bộ đội, cả gia đình sống trong ngôi nhà xập xệ. Khi nắm được thông tin, bà Phượng trực tiếp đến khảo sát và không khỏi động lòng trước hoàn cảnh người phụ nữ gầy yếu, lam lũ mà gánh nặng trên vai quá lớn này. Điều này thôi thúc bà Phượng không quản vất vả đi "gõ cửa" các nhà hảo tâm để vận động kinh phí hỗ trợ bà Hà xây nhà mới. Bà Phượng kiên trì vận động, 5 lần dẫn nhà hảo tâm đến khảo sát, thẩm định gia cảnh nhà bà Hà. Từ kinh phí 50 triệu đồng của nhà hảo tâm, bà Phượng liên hệ chính quyền địa phương kêu gọi các tổ chức, cá nhân khác cùng chung tay. Cuối cùng, “ngôi nhà trong mơ” của bà Hà cũng trở thành hiện thực. Ngày khánh thành nhà mới, giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên gò má người phụ nữ gầy gò, khắc khổ khiến bà Phượng khóc vì vui.

Bà Trần Thị Nội, sinh năm 1963, ở Tổ dân phố Quảng Luận, phường Đa Phúc (quận Dương Kinh) cũng gặp khó khăn về nhà ở. Chồng bà Nội mất sớm do căn bệnh ung thư gan, mình bà ở vậy nuôi cậu con trai khôn lớn và trang trải nợ nần do nhiều năm chạy chữa thuốc thang cho chồng. Nhiều năm qua 2 mẹ con ở trong ngôi nhà xây tạm bợ rộng 12 m2, mỗi mùa mưa bão lại nơm nớp lo đổ sập. 2 năm gần đây, sức khỏe bà Nội không tốt, đi khám bệnh thì nhận hung tin bà bị ung thư giai đoạn cuối. Vậy là con trai bà phải nghỉ học, đi làm để lo tiền thuốc thang cho mẹ. Biết được hoàn cảnh của gia đình bà Nội, bà Phượng tất tả đi vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ kinh phí để bà Nội sớm có căn nhà mới chắc chắn để ở. Trong thời gian chưa đầy 1 tháng, ngoài số tiền Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận hỗ trợ 50 triệu đồng, bà Phượng đến gặp, vận động chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí gần 200 triệu đồng, giúp gia đình bà Nội.

Từ năm 2026 đến nay, hơn 5 năm gắn bó với công tác Hội cũng là ngần ấy thời gian bà Phượng vượt qua hạn chế tuổi tác, sức khỏe, dành hết tâm huyết với hoạt động nhân đạo, từ thiện trong và ngoài thành phố. Người phụ nữ rắn rỏi này đã đến với bao mảnh đời bất hạnh, kêu gọi, vận động hỗ trợ được bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, bởi cứ hết địa chỉ này được giúp đỡ, bà lại đến với địa chỉ khác. Không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, bà Phượng còn đem tấm lòng của mình đến các địa phương khó khăn khác. Ít ai nghĩ người phụ nữ 60 tuổi này có thể ngồi trên xe ô tô hàng chục giờ đồng hồ, xuống xe lại phăm phăm đến ngay các bản làng khó khăn để trực tiếp trao tặng áo, chăn ấm và các trang thiết bị, đồ dùng thiết yếu tặng học sinh nghèo các tỉnh, như: Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái. Hay tổ chức đoàn đến cứu trợ tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; thăm, tặng quà, động viên chia sẻ những mất mát to lớn với cán bộ, chiến sĩ, công nhân hy sinh tại khu Rào Trăng 3 trong cơn lũ tháng 10-2020. Có mặt ở “tâm dịch COVID-19” nóng bỏng Bắc Giang trong những ngày tháng 6-2021 để trao quà tặng người dân khu vực giãn cách xã hội.

Bà Cao Thị Phượng sinh năm 1962, nguyên là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng)- đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới, Phó trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Tháng 10-2016, bà được Thường trực Thành ủy phân công giới thiệu và được đại hội bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố từ đó đến nay. Trong quá trình công tác, bà Phượng nhiều lần được nhận bằng khen của Trung ương và thành phố. Bà nhận Giải thưởng Lê Chân năm 2010; 2 lần được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

“Chân đi, tai nghe, mắt thấy”

Nhắc về người thủ lĩnh của mình, nhiều cán bộ Hội Chữ thập đỏ thành phố và các địa phương đều coi bà Phượng là tấm gương sáng về tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo với công việc. Nguồn năng lượng tích cực toát lên ở người phụ nữ này là tấm lòng yêu thương, giúp đỡ đến cùng với những mảnh đời bất hạnh chứ không đơn thuần chỉ là thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động từ thiện được bà Phượng nhiều lần trao đổi với cán bộ Hội: “Tôi vẫn luôn tâm niệm quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: giúp ai thì giúp đến cùng, giúp đúng hoàn cảnh. Qua thực tiễn bám sát cơ sở, tôi luôn cố gắng bảo đảm sự công bằng và giúp “đến nơi, đến chốn” các trường hợp cần được giúp đỡ”. Để làm được điều đó, cũng là muốn đồng tiền của nhà hảo tâm phải đến đúng địa chỉ, bà Phượng không ngồi một chỗ nghe, đọc báo cáo, mà đi, đến tận nơi, hiểu được tường tận, tức là “chân đi, tai nghe, mắt thấy”, mới chắc chắn trường hợp đó thực sự cần được giúp hay không và giúp bằng hình thức nào. Cũng chính vì làm tốt công tác tiền trạm, rà soát, thẩm định cụ thể trước khi mời nhà tài trợ đến trao tặng hỗ trợ nên các hoàn cảnh bà Phượng đưa ra phần lớn được nhà tài trợ đồng ý.

“Với kinh nghiệm tích lũy công tác nhiều năm từ cơ sở, tôi luôn hướng đến hoạt động chăm lo cụ thể cho người nghèo. Trong đó, phương pháp triển khai là làm tốt công tác vận động quần chúng, luôn gần dân, sát dân để hiểu được hoàn cảnh cụ thể và nguyện vọng, mong muốn của họ. Các nhà tài trợ không phải lúc nào cũng sẵn sàng “rút hầu bao” nên mình phải khéo léo, kiên trì, bám sát, lựa chọn hoàn cảnh phù hợp và thuyết phục họ nhiều lần. Khi có được kinh phí, phải “xắn tay” vào cùng làm với cán bộ cơ sở Hội cũng như biết cách tập hợp đội ngũ hội viên, tình nguyện viên cùng vào cuộc. Mỗi chương trình, hoạt động phải có đổi mới, sáng tạo, tạo ra sự khác biệt giữa năm này với năm trước, việc này với việc khác để hướng đến mục đích cuối cùng là chăm lo, giúp đỡ được thêm nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Muốn làm được điều đó, phải xuất phát từ cái tâm của người làm công tác Chữ thập đỏ”, bà Phượng bày tỏ.

Tấm lòng ấm áp, đầy nhân văn, những việc làm của bà Phượng đóng góp tích cực vào các hoạt động từ thiện xã hội, chương trình giảm nghèo của thành phố. Đó cũng là động lực để ngày lại ngày, mỗi khi bà biết ở đâu có những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh là bà tìm đến thực hiện chữ “tâm” ở đó./.

Bài và ảnh: NAM SƠN