Làng quê thay đổi như mơ

Cụ HOÀNG CÔNG THIỀU, ở thôn 1A, xã Lưu Kiếm (huyện Thủy Nguyên) 19/08/2021 09:02

(HPĐT)- Tôi năm nay hơn 80 năm tuổi, từng trải qua những năm tháng gian khó, nghèo khổ nên càng trân trọng công lao to lớn của Đảng ta và Bác Hồ vĩ đại đã mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Còn nhớ, những năm tháng trước Cách mạng Tháng Tám, làng quê nghèo đói, người dân cơm không đủ no, áo không đủ mặc, đại bộ phận các gia đình nhà tranh vách đất, đường sá lầy lội bùn đất… Chính quyền về tay nhân dân, cuộc sống có nhiều thay đổi tích cực, nghèo đói lùi dần. Khoảng 20 năm trở lại đây, nhất là từ năm 2011, thành phố triển khai xây dựng nông thôn mới, bộ mặt làng quê, đời sống người dân đổi mới hoàn toàn. Những con đường bê tông thẳng tắp từ đầu làng ra tận các cánh đồng lớn, điện chiếu sáng đến khắp ngõ xóm. Những ngôi nhà khang trang thi nhau mọc lên thay những nhà ngói thấp lè tè, xuống cấp. Vui hơn, trên địa huyện Thủy Nguyên hình thành các khu công nghiệp: Nam Cầu Kiền, VSIP mang lại việc làm đối với hàng nghìn người dân địa phương. Vì thế, số gia đình khá giả ngày càng tăng, cuộc sống sung túc, ấm no, trẻ em được chăm lo, học hành đầy đủ.

Theo nghị quyết của Đảng, Trong tương lai không xa, huyện Thủy Nguyên sẽ phát triển lên thành phố, làng quê sẽ tiếp tục được đổi mới. Mong rằng, mục tiêu đó sớm đạt được để qua mỗi mùa thu cách mạng, tôi thêm chứng kiến, tự hào sự đổi mới của quê hương mình./.

Cụ HOÀNG CÔNG THIỀU, ở thôn 1A, xã Lưu Kiếm (huyện Thủy Nguyên)