“Có việc gì cứ gọi con”
(HPĐT)- Ngay sau khi nhận được căn cước công dân gắn chíp điện tử từ trên chuyển tới, Trung uý Lưu Đức Nhã, cảnh sát khu vực Công an phường Đằng Lâm (quận Hải An) khẩn trương tới nhà từng người dân trên địa bàn để trao tận tay.

Trung bình mỗi ngày, anh trao hơn 30 chiếc thẻ tới người dân. Không chỉ vậy, anh còn cẩn thận cùng họ đối chiếu lại các thông tin trên thẻ nhằm bảo đảm chính xác, trường hợp có sai lệch, hỗ trợ người dân chỉnh sửa lại thông tin trên thẻ. Nhiều bà con trên địa bàn phường Đằng Lâm đã quen câu nói của người cảnh sát khu vực trẻ: “Ông, bà có số điện thoại của con rồi, có vấn đề gì cứ gọi cho con!”.
Trong ảnh: Trung uý Lưu Đức Nhã trao căn cước công dân gắn chíp tới ông Nguyễn Duy Khánh, 74 tuổi, trú tại 9A/17/105 Trung Hành, phường Đằng Lâm./.