Chung tay giữ cuộc sống bình yên
(HPĐT)- Thấy bà Ban đi qua cửa nhà, bà Nguyệt hỏi:

- Sao bà có vẻ tập tễnh thế? Xương cốt lại có vấn đề à?
- Hôm qua sơ ý vấp phải cái bàn, chân hơi đau. Các cháu nói đưa lên bệnh viện khám xem thế nào, nhưng tôi bảo thôi, chỉ bầm tí chút. Bây giờ dịch bệnh thế này, bệnh viện chắc thêm lắm việc, phức tạp nhiều. Tôi thấy nói, vừa rồi ở tỉnh Bình Dương có trường hợp một người đàn ông bị 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu dẫn tới tử vong đấy. Sức khỏe mình không có vấn đề cấp bách, nghiêm trọng lắm, thì cũng không nên đến làm gì...
- Bà nghĩ vậy cũng phải, nhưng đau thì cứ đi khám thôi. Còn chuyện đó thì báo chí đưa kỹ rồi. Người bệnh này có bệnh nền tiến triển nặng, phải cấp cứu đúng lúc dịch COVID-19 bùng phát dữ dội ở Bình Dương. Mấy cơ sở y tế trên nơi thì huy động toàn lực để điều trị các ca COVID-19, chỗ lại không đủ chuyên môn, thiết bị để cứu chữa, nên người bệnh không được tiếp nhận, cuối cùng đành đưa về nhà, sau đó tử vong. Việc thật đáng tiếc, nhưng dù lý do gì thì cũng không thể biện minh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Dương và Bộ Y tế chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm và triển khai giải pháp khắc phục thiếu sót; Bộ Y tế cũng đã chấn chỉnh các cơ sở y tế tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh.
Bà Ban trầm giọng:
- Nghĩ cũng tội. Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, ngày càng căng thẳng. Lực lượng bác sĩ, nhân viên y tế phải vất vả trăm bề, căng mình suốt gần 2 năm qua trên tuyến đầu chống dịch rồi. Bệnh viện, cơ sở y tế ở mấy địa phương phía Nam quá tải hết, ngoài vô khối bệnh tật thông thường, còn phải tập trung chữa trị người bệnh COVID-19. Tôi thấy lo, nếu giờ đau ốm bắt buộc phải tới bệnh viện thì điều kiện thăm khám, chữa trị liệu cũng bị ảnh hưởng?
- Bà yên tâm, các cấp, ngành thành phố ta vẫn rất quyết liệt, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó dịch trên các lĩnh vực. Trong đó tính toán cụ thể trường hợp có 3.000, 5.000 và 10.000… ca bệnh để sẵn sàng phương án phù hợp, đồng thời vẫn bảo đảm đáp ứng khám, chữa bệnh thông thường. Tôi thấy từ vụ việc trên cũng là nhắc nhở mỗi người cần nêu cao ý thức hơn nữa để ngăn chặn dịch bệnh ngay từ đầu, quyết không để xâm nhập, lây lan trong cộng đồng làm xáo trộn mọi mặt đời sống.
- Hải Phòng mình kiểm soát được dịch bệnh như thế này, phần lớn sinh hoạt, dịch vụ xã hội, hoạt động sản xuất vẫn được duy trì ổn định là quá hạnh phúc rồi, bà nhỉ!
Bà Nguyệt cười vui:
- Đó là kết quả của cả một chặng đường dài mà thành phố ta, từ lãnh đạo đến người dân cùng đồng lòng, chung tay quyết liệt ngăn chặn dịch đấy. Thành phố luôn chủ động rồi, nhưng mong muốn lớn lao là những kịch bản ứng phó đó không bao giờ phải sử dụng đến. Muốn thế, chỉ cần chúng ta thực hiện tốt các quy định về “5K”, di chuyển và khai báo, kiểm soát y tế, tích cực tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để tạo miễn dịch cộng đồng. Có như vậy, Hải Phòng mới giữ vững “pháo đài xanh”, cùng cả nước dần tiến tới khống chế đại dịch nguy hại này, bà ạ!