Vẫn sân ga này…

NGUYỄN HỒNG VINH 24/08/2021 11:19

Sinh viên Trường đại học Y Dược Hải Phòng lên đường chi viện các địa phương phía Nam chống dịch COVID-19. Ảnh: ĐỖ HIỀN 


Ngày xưa cũng sân ga này

Tiễn Cha vào Nam cứu nước

“Đi theo ánh lửa trái tim” (1)

Hào khí một thời trai trẻ!

Biên giới ầm vang tiếng súng

Em lại ra ga cùng anh

Hành quân ngược lên phía bắc

Người nữ quân y hát vang

Bài ca xưa Cha từng hát…

Vị Xuyên đạn bom không ngớt

Núi đá hầm hập lò vôi

Nhận bó hoa rừng em tặng

Chiến hào chan chứa tình yêu!

Ngày cưới ta lên nghĩa trang

Tri ân hàng ngàn đồng đội

Hoà bình dành từ lửa máu

Hạnh phúc xây từ thương đau!

Hôm nay lại sân ga này

Anh tiễn em vào tâm dịch

Hoà trong đoàn quân áo trắng

Âm vang lời của tiền nhân:

“Hãy giữ Tổ quốc yên bình”!

Tháng cao điểm chống dịch COVID-19

Tháng 8-2021

_______________________________

1. Ý trong bài hát của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối

NGUYỄN HỒNG VINH