"Ai ở đâu ở yên đó" - mệnh lệnh và trách nhiệm

Trọng Nhân 25/08/2021 09:15

(HPĐT)- Đại diện Ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 22-8, đã có hàng trăm người quê Hải Phòng trình bày nguyện vọng muốn được về Hải Phòng. Tuy nhiên, Hội đồng hương đều có lời khuyên và vận động người dân cố gắng, kiên trì ở lại, chờ tới khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Không chỉ Ban liên lạc Hội đồng hương, các cấp chính quyền thành phố Hải Phòng, các sở, ban, ngành và cả Báo Hải Phòng cũng nhận được nhiều lời đề nghị muốn xin được về quê từ người dân. Hầu hết họ đều có lý do cụ thể, hoặc là do hoàn cảnh quá khó khăn, không đủ sức để cầm cự; hoặc bị "mắc kẹt" tại thành phố Hồ Chí Minh quá lâu (do đi vào thăm thân, du lịch, giải quyết việc cá nhân từ trước tháng 5-2021), nay có nguyện vọng trở về để cho con cháu đi học, để tiếp tục làm việc. Có thể thấy các lý do đều rất chính đáng, đều cần được quan tâm. Thế nhưng, lãnh đạo Hải Phòng vẫn nhất quán quan điểm, mong bà con "ai ở đâu ở yên đó". Đó không chỉ là mong muốn của thành phố mà còn là "mệnh lệnh" của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. Và hơn tất cả, đó chính là trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng mà mỗi công dân Việt Nam phải thực hiện.

Bởi lẽ, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh phía Nam đang hết sức nguy hiểm, phức tạp; số ca nhiễm mới tiếp tục tăng nhanh, trong đó có tới hơn 2/3 là lây nhiễm trong cộng đồng; các bệnh viện, cơ sở y tế hầu hết đã quá tải; hàng chục nghìn ca F0 đang phải tự điều trị tại nhà… Trước tình hình đó, Chính phủ quyết định thực hiện các biện pháp cao hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn, đưa lực lượng quân đội, công an tăng cường giúp thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Tình hình đang rất nguy cấp, như trong thời chiến. Vì vậy, nguyện vọng hồi hương là rất chính đáng, nhưng cách tốt nhất hiện nay là người dân cùng cộng đồng trách nhiệm với thành phố, với Chính phủ, cùng chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, gian khổ trước mắt. Hết dịch, bà con sẽ lại thoải mái về quê.

Sở dĩ như vậy là vì, mỗi người từ thành phố Hồ Chí Minh hay các địa phương có dịch di chuyển trong lúc này là hết sức nguy hiểm, mang theo nguy cơ phát tán mầm bệnh, hậu quả sẽ rất khó lường. Hải Phòng đã rất kiên cường, kiên trì thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh, đạt thành quả rất đáng khích lệ, mang lại sự bình yên cho thành phố, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thành phố cũng rất nhanh chóng, khẩn trương quyết định hỗ trợ mỗi hộ dân quê Hải Phòng đang gặp khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh 2 triệu đồng. Số tiền này không lớn nhưng cùng với sự hỗ trợ khác của thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân khác, người dân cũng có thể tạm ổn định để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã viết thư thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia sâu sắc với bà con đang sinh sống, làm việc, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch bệnh, đồng thời kêu gọi bà con hãy yên tâm ở lại, thành phố sẽ có sự hỗ trợ thiết thực và cụ thể, để bảo đảm an toàn cho bà con và cho chính người dân thành phố Hải Phòng. Đó là lời kêu gọi, đề nghị tha thiết và chính đáng, vì cái chung, vì mục tiêu cao cả nhất là nhanh chóng khống chế, kiểm soát dịch bệnh, để thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Mặc dù vậy, những ngày qua, vẫn có lác đác một số trường hợp cố tình "vượt tuyến" để trở về Hải Phòng, được phát hiện, ngăn chặn, kịp thời thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp ứng quy định phòng, chống dịch. Hy vọng rằng, những hành động, việc làm như thế sẽ không xảy ra nữa, để Hải Phòng tiếp tục vững vàng trước trận chiến chống dịch. Đây là mong ước của hơn 2 triệu người dân Hải Phòng. Trong lúc này, hãy đồng lòng, hợp sức chống dịch, trước hết là "ai ở đâu ở yên đó", vì đây chính là mệnh lệnh và trách nhiệm./.

Trọng Nhân