Ký ức đẹp về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bài và ảnh: PHƯƠNG NAM 25/08/2021 11:13

(HPĐT)- Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 - 25-8-2021), các hội viên Câu lạc bộ (CLB) Trung dũng- Quyết thắng xúc động ôn lại những kỷ niệm về “Người Anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam với lực lượng vũ trang Hải Phòng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trò chuyện với cán bộ, hội viên CLB Trung dũngQuyết thắng ngày 6-6-2002. (ảnh tư liệu) 

Chủ tịch CLB Trung dũng- Quyết thắng, đại tá Vũ Văn Trọng nhớ lại, sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành nhiều tình cảm cho lực lượng vũ trang Hải Phòng. Nhiều thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan thành phố có dịp được gặp gỡ Đại tướng trong những lần về thăm Hải Phòng đều có chung cảm nhận, đó là vị “đại tướng của nhân dân” bởi Đại tướng hết sức gần gũi, chân tình. Hiếm có CLB tướng lĩnh, sĩ quan nào được Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan tâm như CLB Trung dũng- Quyết thắng. Từ năm 1999 đến khi mất, Đại tướng từng 9 lần gửi thư chúc mừng CLB vào dịp ngày thành lập (22-12 hằng năm), dịp tổ chức chúc thọ các hội viên đầu năm mới. 3 lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Hải Phòng, có gặp mặt cán bộ CLB, 1 lần trực tiếp nói chuyện với các hội viên khi dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của CLB năm 2001 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Thường trực CLB Trung dũng- Quyết thắng, nguyên Chính ủy Trung đoàn 50 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố) xúc động cho biết: “Năm 2004, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trung đoàn 50, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuống Hải Phòng. Tôi (lúc đó là phó trung đoàn trưởng chính trị) và lãnh đạo đơn vị, một số cơ quan trung đoàn cùng một số diễn viên trong đội văn nghệ xung kích được gặp Đại tướng tại Đồ Sơn. Ấn tượng lớn của tôi lúc đó là Đại tướng vô cùng gần gũi, thân thương. Ranh giới giữa vị tướng lừng danh thế giới, nguyên Tổng tư lệnh quân đội với cán bộ, chiến sĩ đơn vị gần như xóa nhòa, chỉ còn những tình cảm chân thành, mộc mạc”. Trong cuộc trò chuyện với mọi người, Đại tướng thân mật hỏi thăm tình hình đơn vị rất cụ thể, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác bồi dưỡng chính trị, trình độ cán bộ, chiến sĩ. “Tôi nhớ Đại tướng đặc biệt quan tâm đến đời sống của bộ đội, hỏi tỉ mỉ đơn vị tăng gia nuôi được bao nhiêu lợn, gà, trồng được bao nhiêu rau xanh… Đại tướng dặn đại ý là đơn vị cần chăm lo tốt đời sống để bộ đội yên tâm, ra sức huấn luyện nâng cao sức chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, đại tá Nguyễn Văn Hưng nhớ lại.

Ghi nhớ lời dặn của Đại tướng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 50 không ngừng phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, vươn lên trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của lực lượng vũ trang thành phố, được phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới” vào năm 2010. Trong cuộc gặp gỡ trực tiếp cách đây 17 năm, đại tá Nguyễn Văn Hưng không quên hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp giản dị nhưng vô cùng sâu sắc, chú ý đến chi tiết nhỏ mà ít người quan tâm. Đó là khi đoàn muốn chụp bức ảnh lưu niệm cùng Đại tướng, đồng chí tuyên huấn trung đoàn cầm máy ảnh để chụp, Đại tướng nói với đồng chí thư ký riêng ra chụp ảnh cho cả đoàn, mời đồng chí tuyên huấn vào chụp cùng để ai cũng có mặt trong tấm hình. Trung đoàn 50 là đơn vị có Đại đội 6 (Tiểu đoàn 8) từng vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng danh hiệu “Đại đội gió” khi dự cuộc diễn tập của Trung đoàn vào năm 1961, bởi sức cơ động nhanh, huấn luyện đạt loại giỏi, chiến đấu anh dũng, được nêu gương trong toàn quân. Truyền thống ấy được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 50 phát huy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khi còn sống, Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành nhiều tình cảm đối với lực lượng vũ trang Hải Phòng nói chung và hơn một nghìn tướng lĩnh, sĩ quan của CLB Trung dũng – Quyết thắng nói riêng. Những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” cũng luôn trân trọng, ngưỡng mộ Đại tướng, không chỉ bởi tài năng, còn là đức độ, nhân cách sáng ngời để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố noi theo. Ngày Đại tướng mất, CLB cử đoàn cán bộ, hội viên lên thắp hương viếng đại tướng tại nhà riêng. Dòng người tiếp người nối dài chờ đợi để được vào thắp hương Đại tướng, các hội viên CLB mang theo bức ảnh lớn chụp cùng đại tướng, xúc động trong dòng người chờ đợi. Ban lễ tân biết được tình cảm của cán bộ, hội viên CLB đối với Đại tướng, bố trí để đoàn vào thắp hương sớm hơn, kịp trở về Hải Phòng vào chuyến xe cuối ngày. Sau khi Đại tướng về yên nghỉ tại quê nhà Quảng Bình, CLB tổ chức nhiều đoàn đến viếng mộ, thắp hương, thể hiện nghĩa tình trọn vẹn của tướng lĩnh, sĩ quan, hội viên CLB đối với “Người Anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam mà các thế hệ hôm nay và mai sau vẫn luôn ghi nhớ./.

Bài và ảnh: PHƯƠNG NAM