Tấm lòng lớn từ món quà nhỏ

Trần Ngọc (tổng hợp) 25/08/2021 15:26

(HPĐT)- Đoạn clip ngắn mà cảm động về hành động đầy ý nghĩa tại chốt kiểm dịch COVID-19 vừa gây “bão” mạng xã hội.

Cụ ông chở theo trái cây đến tặng lực lượng trực tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Theo hình ảnh được ghi lại trong đoạn clip này, cụ ông cao tuổi, tóc bạc trắng, di chuyển bằng chiếc xe đạp cũ kỹ, lấy túi trái cây cất trong chiếc giỏ tặng đội ngũ chống dịch. Cụ ông có dáng vẻ gầy gò, đôi tay run run nhưng vẫn cố gắng gửi tặng món quà nhỏ đến lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát ở chốt kiểm dịch, và nhận lại lòng biết ơn và niềm vui từ các cán bộ. Được biết, đây không phải là lần đầu cụ mang hoa quả tới tặng lực lượng trực chốt. Cụ tâm sự, “Nếu bản thân còn sức khoẻ, tôi sẵn sàng đến trực chốt cùng các đồng chí”.

Hàng nghìn lượt bình luận tích cực được để lại dưới đoạn clip này, ai nấy đều cảm phục cụ ông và bày tỏ lòng xúc động. “Có lẽ đối với cụ, lực lượng trực chốt cũng như con cháu. Mà là con cháu thì cụ sẽ hết lòng chăm sóc. Cảm phục lắm tình thương người của cụ”, chị H.M chia sẻ. “Món quà giản dị nhưng mình tin người nhận vô cùng trân trọng nó. Mong ông luôn khoẻ mạnh, cán bộ chốt kiểm dịch cố lên!”, bạn G.T động viên.

Đây không phải lần đầu câu chuyện người dân tặng quà chiến sĩ chống dịch xuất hiện trên mạng xã hội. Tuần vừa qua, hình ảnh cậu bé mang xôi cúng rằm tặng cán bộ chốt kiểm dịch làm nhiều người vừa bật cười vừa thấy ấm lòng. Hành động của cụ ông trong đoạn clip trên hay của bé trai tốt bụng kia thay mặt nhiều người dân bày tỏ tình cảm và sự cảm động với nỗi khó khăn, vất vả của các cán bộ chống dịch. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân trong cuộc sống “bình thường mới” bao nhiêu thì người dân cũng biết ơn và muốn thể hiện lòng biết ơn ấy bấy nhiêu. Dù chỉ là những món quà nhỏ nhưng tấm lòng mang theo thật ấm áp biết bao. Kèm theo đó chính là sự động viên, niềm tin tưởng của người dân vào các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, vào sự đoàn kết quân dân để trong tương lai không xa đất nước sạch bóng “giặc” COVID-19./.

Trần Ngọc (tổng hợp)