Vẽ bức tranh đất Cảng bằng những câu thơ
(HPĐT)- Trong thơ, mỗi nét vẽ về thành phố đều trở nên lung linh, huyền ảo. Ở đó, Hải Phòng hiện lên bằng màu sắc, đường nét, bằng cả lịch sử, văn hóa truyền thống và những địa chỉ gắn liền với từng tên tuổi, địa danh đặc trưng đất Cảng. Chùm thơ này, các tác giả vẽ nên bức tranh thành phố từ buổi bình minh khi vừa khai hoang, Hải Phòng rực rỡ trong mùa phượng nở, Đồ Sơn khi mùa thu về, Dương Kinh trong ngày mới…

Ảnh: Vũ Dũng
Thành phố rực bình minh
Hoàng Đình Tư
Thuở hồng hoang - đây rừng vẹt, bãi sú
Bà Lê Chân chặn lũ lập Hải tần
Khai phá dựng trại thu nạp nhân dân
Lấn biển quai đê ... cầm chân sóng dữ.
Ở nơi ấy sóng nước Bạch Đằng Giang
Từng ba lần dìm lũ quân xâm lược
Nam Hán nhà Tống Nguyên Mông ngang ngược
Xác quân thù xây kỳ tích oai hùng.
Kinh đô Dương Kinh đời Mạc Đăng Dung
Sánh cùng Thăng Long trung tâm quyền lực
Phát triển công thương... một thời sáng rực
Đô thị biển làm nô nức lòng người.
Đất Đồ Sơn từng vang bóng một thời
Nguyễn Hữu Cầu - người anh hùng áo vải
Hội chọi trâu tập tục cổ còn mãi
Gương sáng anh hùng thủ lĩnh Quận He.
Phan Huy Chú: Rằng đây đất ông Nghè
Nghi Dương, Thủy Đường, Tiên Minh, Vĩnh Lại ...
Mãi lưu danh nơi Xuân La Văn miếu
Người Nam thiên cơ duy nhất Trạng Trình.
Trang sử vàng thời đại Hồ Chí Minh
59 tàu bay Cát Bi thành đuốc
Cùng Điện Biên khép lại thời Pháp thuộc
Cuốn gói xuống tàu nơi ấy Bến Nghiêng.
Hải Phòng đó - huyền thoại vùng đất thiêng
Không quân Mỹ bao lần ăn "trái đắng"
Xứng danh truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng"
Rúc bùn sâu thần tượng pháo đài bay.
Ở nơi ấy có những chàng trai
Tàu không số mở đường mòn trên biển
Vũ khí, khí tài... theo con đường vận chuyển
Góp sức mình vào giải phóng miền Nam.
Người Hải Phòng - khi đã quyết là làm
Gom mồ hôi mở đường đê 14
Trăn trở nghĩ suy vượt thời khốn đốn
Đoàn Xá, Kiến Thụy - điểm sáng khoán 10.
Vẫn đồng đất và vẫn những con người
Biết đồng lòng trong thời kỳ đổi mới
Diện mạo cũ dần thay da đổi thịt
"Bốn cống, ba cầu" chuyện của hôm qua.
Thành phố hôm nay dài rộng nguy nga
Sức con người đang khai hoa kết quả
Cầu, đường lớn tay xòe đi muôn ngả
Công trường nhà máy rộn rã cửa ô.
Yêu biết mấy những người dựng cơ đồ
Để hôm nay đẹp làng khang trang phố
Vui lòng dân thỏa ước mơ muôn thuở
Qua đêm dài THÀNH PHỐ RỰC BÌNH MINH !

Hoàng hôn ở di tích bến tàu không số Đồ Sơn. Ảnh: Nga Nguyễn
Khắc họa Hải Phòng
Nguyễn Viết Hiên
Hoa phượng cháy dọc hai bờ sông Cấm
Tiếng còi tầm hú gọi buổi tan ca
Gió biển nhẹ cho tóc ai mềm mại
Tiếng nói cười lanh loảnh vang xa…
Em ríu rít bên ai đường phố thợ
Cầu cảng vươn dài nối những bờ vui
Những ống khói vươn cao cao mãi
Bằng lăng chiều tím ngát chơi vơi…
Có một Hải Phòng trong thơ bạn viết
Như tình yêu khao khát buổi ban đầu
Ta vụng dại còn em thì xa cách
Gặm nhấm nỗi buồn biết gửi vào đâu?
Chiều hải cảng những con tàu xa khuất
Sóng trùng dương tít tắp phía chân trời
Xin tạm biệt những nụ cười thân ái
Ấm tình người thao thiết Hải Phòng ơi !
Trở lại Đồ Sơn
Việt Hùng
Mỗi khi Thu về, tháng Tám
Trở lại bến nước Đồ Sơn.
Trong xanh triều dâng, sóng vờn
Ngân nga rừng thông, gió hát.
Ẩn mình triền núi xanh ngát
Trầm mặc nghiêng bóng chùa Hang.
Tắm trong sắc nắng Thu vàng
Hồng tươi ngói đền Bà Đế.
Đồ Sơn, hòa vào ngày lễ
Tưng bừng tiếng trống chọi trâu.
Miền quê đa dạng sắc màu
Lưu danh, bảo tồn truyền thống.
Bám biển ngày đêm trên sóng
Ngàn năm hào khí cha ông
Sớm mai khoang thuyền đầy cá
Niềm vui đến với từng nhà.
Cho dù có đi đâu xa
Ngày về, bâng khuâng nỗi nhớ.
Đời ta còn đang mắc nợ
Quê hương năm tháng ân tình./.