Hân hoan đi giữa rừng cờ
(HPĐT)- Một mùa thu lịch sử lại về, đưa đất nước đến mốc thời gian tròn 76 năm Quốc khánh 2-9. Vẫn như thường lệ, nhân dịp này, người Hải Phòng không khỏi bồi hồi, xúc động nhắc nhớ nhau về ngày độc lập, ngày tự do, ngày đổi đời của cả dân tộc. Càng tự hào hơn, khi một lần nữa nhìn lại mốc son vĩ đại đó, thành phố Cảng Trung dũng- Quyết thắng luôn đồng hành cả nước trong suốt chiều dài lịch sử, không ngừng dựng xây Tổ quốc văn minh, đẹp giàu giữa thời bình.

Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội ngày 2-9-1945 (ảnh tư liệu).
Những ngày mùa thu tháng 9 lịch sử, các ngả đường rợp bóng cờ, hoa chào mừng kỷ niệm lần thứ 76 Quốc khánh 2-9 cũng như hòa chung cảm xúc phấn khởi, tự hào của mỗi người dân khi nghĩ đến dấu mốc quan trọng, hào hùng này. Người Hải Phòng bước trên phố, dọc theo ngõ rợp sắc cờ, thấy vui hân hoan như được trở lại ngày Tết Độc lập đầu tiên của non sông.
Trong căn nhà bình dị trên phố Hai Bà Trưng (quận Lê Chân), dù tuổi cao, trí nhớ không còn như trước, song khi nhắc đến ngày Tết Độc lập đầu tiên năm 1945, bà Bùi Thị Kim Chi, 85 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng không kìm nổi niềm xúc động, tự hào. Bà Chi nhớ lại, năm đó, bà mới 9 tuổi, trong buổi sáng mùa thu lịch sử, từ sáng sớm, bà cùng bố mẹ, anh em trong nhà dậy từ sáng sớm, hòa vào dòng người tiến về Nhà hát lớn thành phố. Trong ký ức của bà, cả Hải Phòng như bừng sáng với khí thế hào hùng của một dân tộc vừa giành lại độc lập. Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, băng- rôn, khẩu hiệu được dán đầy các con đường lớn. Mặc dù người dân Hải Phòng lúc đó không được tận mắt chứng kiến hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên Quảng trường Ba Đình đọc bản Tuyên ngôn độc lập, song qua sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, những nụ cười, giọt nước mắt hạnh phúc xuất hiện trên nhiều gương mặt khi nghe từng lời của Bác tuyên bố với cả thế giới, Việt Nam từ đây là quốc gia độc lập, dân tộc Việt Nam là một dân tộc tự do. Sau này, khi trưởng thành, bà Bùi Thị Kim Chi vẫn thường được bố mẹ kể lại sự kiện năm ấy. Ký ức đó trở thành một phần kỷ niệm đẹp nhất mà bà luôn gìn giữ, tự hào khi bản thân may mắn được trải qua thời khắc lịch sử, thường kể lại cho con cháu nghe mỗi khi cả nhà quây quần.
Là người dành gần cả đời để nghiên cứu lịch sử Việt Nam, cũng như tìm hiểu, nắm rõ từng tiến trình hình thành và xây dựng thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử thành phố, tiến sĩ Đoàn Trường Sơn cho biết: Hơn 7 thập niên qua đi, nhưng thời khắc ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), hình ảnh vị lãnh tụ của dân tộc- Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với toàn thể đồng bào Việt Nam và thế giới vẫn được khắc ghi trong tim mỗi người dân đất Việt, qua từng thế hệ: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Trong thời khắc sang trang của lịch sử, với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là đầu mối giao thông đường biển, lưu thông hàng hóa của cả miền Bắc, Hải Phòng trở thành điểm “nóng”, là nơi các thế lực như thực dân Pháp, Tưởng Giới Thạch, lực lượng phản động tập trung, khiêu khích trong âm mưu xâm lược, đô hộ nước ta một lần nữa. Đó cũng là lúc tinh thần, ý chí trong Tuyên ngôn độc lập được quân, dân Hải Phòng thể hiện cao độ trong hành động, như lời thề son sắt “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Lắng nghe từng lời kể rút từ “kho tàng” tri thức mà tiến sĩ Đoàn Trường Sơn tâm huyết nghiên cứu, từng trang sử hào hùng của Hải Phòng, dân tộc như được lật mở chi tiết, sinh động. Đó là, trước ngày toàn quốc kháng chiến 19-12-1946, ngày 20-11-1946, quân và dân Hải Phòng đi trước trong cuộc chiến đấu với kẻ thù, mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Bắc, khi tiểu đội Vệ quốc đoàn do Trung đội trưởng Đặng Kim Nở chỉ huy anh dũng, đánh trả quân Pháp gây hấn ở Nhà hát Lớn. Gần 9 năm kháng chiến trường kỳ, quân và dân Hải Phòng lập bao chiến thắng vang dội, với “Sở Dầu, Cát Bi rực lửa”, “đường 5 quật khởi”…, góp công làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu- chấn động địa cầu”. Khi hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, các địa phương khác ở miền Bắc được hưởng tự do, Hải Phòng vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh kiên cường, trong vùng tập kết 300 ngày. Đúng ngày 13-5-1955, Hải Phòng “đi trước về sau”, ngày giải phóng Hải Phòng cũng đồng nghĩa với ngày giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Quân và dân Hải Phòng lại khẩn trương bước vào cuộc chiến đấu mới, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH, bảo vệ miền Bắc và chi viện tiền tuyến lớn miền Nam. Với vị thế đầu mối giao thương quốc tế, một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Bắc, các phong trào thi đua sôi nổi tiếp sức những người con Hải Phòng lên đường vào tuyến lửa, vừa bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, vừa chi viện “Tất cả cho miền Nam ruột thịt”, góp phần thống nhất toàn vẹn non sông.
Bước ra từ khói lửa chiến tranh, giữa muôn vàn mất mát đau thương, nhưng với niềm tin và sáng tạo, trải qua 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo (1986- 2021), Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng luôn tìm riêng cho mình những cách làm mới để vượt qua khó khăn. Nhiều mô hình phát nguồn từ Hải Phòng lan tỏa ra cả nước, như phong trào “dân vận khéo”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”… Đặc biệt, Hải Phòng là địa phương đi đầu trong cơ chế khoán sản phẩm cho nông nghiệp, sớm xóa bỏ cơ chế bao cấp, tem phiếu với chủ trương “bù giá vào lương”, đề xuất xóa nhà tranh vách đất…

Người Hải Phòng tự hào mùa thu cách mạng trên quê hương. (Ảnh: VŨ DŨNG)
Trải qua hàng chục năm đổi mới và bứt phá, ngày nay, từ ý Đảng, lòng dân hòa hợp, phát huy như tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh tổng hợp, Hải Phòng phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang, giành được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt trong những năm gần đây. Kể từ khi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành, đi vào cuộc sống, Hải Phòng được tạo thêm đà vươn mình, bứt phá mạnh mẽ. Các công trình hạ tầng trọng điểm trên các lĩnh vực kinh tế, giao thông, đô thị như cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á Đình Vũ- Cát Hải, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Quang Thanh, khu chung cư HH3, HH4 Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền)… mang tính đột phá, tạo động lực thúc đẩy kinh tế -xã hội thành phố, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Các khu công nghiệp Nomura, Tràng Duệ, VSIP, Đình Vũ- Cát Hải… đưa Hải Phòng vào nhóm những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Các dự án tiêu biểu như nhà máy sản xuất ô tô Vinfast khẳng định tính đúng đắn của chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, phát triển bền vững… Cùng với đó, với chủ trương bảo đảm an sinh xã hội luôn đi trước một bước, thành phố ngày càng quan tâm, chăm lo tốt hơn đến đời sống người có công, người yếu thế, khó khăn cả về vật chất và tinh thần.
Đặc biệt, trong bối cảnh cùng cả nước chung tay ngăn chặn, diệt “giặc COVID-19” suốt gần 2 năm qua, Hải Phòng luôn giữ vững “pháo đài xanh” với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, chiến đấu với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố là một pháo đài chống dịch”, thực hiện thành công “mục tiêu kép”, bảo vệ người dân an toàn, giữ vững đà phát triển kinh tế- xã hội với những chỉ tiêu dẫn đầu cả nước.
Ôn lại những trang sử hào hùng, vẻ vang trong ngày Tết độc lập, người Hải Phòng càng thêm tự hào, thêm sức mạnh, vững niềm tin tiếp bước trên chặng đường mới, lập thêm những chiến công rực rỡ trên mặt trận phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng quê hương thành “thành phố tiêu biểu của cả nước” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu, trở thành thành phố tiêu biểu của khu vực và thế giới về phát triển theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị./.