Anh Quang “thiện nguyện”

Bài và ảnh: MAI LÊ 04/09/2021 11:00

(HPĐT)- Là thanh niên thuộc thế hệ 9X, dược sĩ Nguyễn Hữu Quang, nhân viên Khoa Dược, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp luôn tích cực quyên góp, hỗ trợ viện phí, giúp đỡ những người bệnh nghèo, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, với 24 lần sẻ chia giọt máu đào…

Anh Nguyễn Hữu Quang (đứng thứ 2 từ phải sang) đại diện Câu lạc bộ “Sống sẻ chia” trao viện phí hỗ trợ người bệnh nghèo.

Chung sức vì người nghèo

Trong thời gian gần 10 năm làm việc tại Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp, anh Nguyễn Hữu Quang chứng kiến bao cảnh ngộ éo le khi người bệnh chấp nhận “đầu hàng” số phận vì không đủ kinh phí điều trị, nhiều gia đình phải bán đất, bán nhà để trang trải viện phí… Không bàng quan trước những số phận bất hạnh ấy, anh Quang thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Sống sẻ chia” để kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay, giúp đỡ người bệnh nghèo. Là thành viên của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bệnh viện hữu nghị ViệtTiệp, anh Quang chủ động liên hệ, kết nối bác sĩ, nhân viên y tế các khoa, phòng điều trị tại các bệnh viện tuyến thành phố để nắm thông tin về những trường hợp bệnh nặng, cần giúp đỡ, liên hệ cán bộ Đoàn thanh niên tại địa phương để xác minh, tìm hiểu hoàn cảnh để có kế hoạch giúp đỡ kịp thời. Với phương châm “hết lòng vì người bệnh”, 3 năm qua, anh Quang và Câu lạc bộ “Sống sẻ chia” hỗ trợ khoảng 100 người bệnh, với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, có 10 người bệnh điều trị tại Bệnh viện hữu nghị ViệtTiệp, Bệnh viện Trẻ em… được hỗ trợ với số tiền hơn 96 triệu đồng. Ngoài hoạt động hỗ trợ viện phí, CLB tổ chức chương trình sinh nhật yêu thương dành cho những người đang điều trị ung thư, giúp họ có thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống. Đó là niềm vui bất tận của anh Quang và những người tổ chức chương trình.

Dược sĩ Nguyễn Hữu Quang chia sẻ: “Tôi và các thành viên của CLB “Sống sẻ chia” luôn tự nhủ “Mình được sinh ra khỏe mạnh, lành lặn đã là may mắn, mong ước của những người kém may mắn hơn, vậy tại sao chúng ta không chia sẻ niềm may mắn với mọi người… Như trường hợp bác Phạm Thế San, quê ở xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, làm nghề nhặt ve chai, sống vô gia cư. Bác bị tai nạn giao thông, điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp mà không có người chăm sóc, CLB kết nối ủng hộ 17,8 triệu đồng để chi trả viện phí và dưỡng bệnh. Nhưng trước khi ra viện, bác tặng lại 4 triệu đồng 2 cho người bệnh cùng phòng… Phút giây ấy cả phòng bệnh lặng đi cảm phục tấm lòng “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Và chúng tôi hiểu rằng, yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi…”. Với những nghĩa cử cao đẹp, dược sĩ Nguyễn Hữu Quang được người bệnh yêu mến và gọi tên thân thương: anh Quang “thiện nguyện”.

24 lần tham gia hiến máu

Khi là sinh viên, anh Quang có dịp thực tập tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp) nên anh hiểu về nỗi sợ hãi, bất lực của cán bộ, nhân viên ngành y khi thiếu máu điều trị và giá trị của mỗi đơn vị máu hiến. Vì vậy, anh Quang tham gia hiến máu đến 24 lần. Anh cho biết: “Chỉ cần đủ điều kiện về sức khỏe, tôi sẵn sàng hiến máu bất kể ngày hay đêm. Chỉ mong người bệnh được cứu.

Dược sĩ Quang và các thành viên trong CLB “Sống sẻ chia” tham gia các hoạt động như tư vấn tâm lý hỗ trợ phục hồi, phương tiện tải thương, cung ứng thuốc điều trị... giúp những người bệnh thêm nghị lực, niềm tin vượt lên số phận. CLB “Sống sẻ chia” tạo sự lan tỏa thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Chị Nguyễn Quỳnh Anh (phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân) là một trong số đó. “Tôi mắc bệnh tan máu bẩm sinh, vì thế phải lọc, thay máu hằng tuần, nếu không nhờ hàng chục đơn vị máu của mọi người sẻ chia mỗi tháng, chắc tôi khó có cơ hội sống . Vì thế, tôi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Hoạt động thiết thực của anh Quang và CLB “Sống sẻ chia” tổ chức giúp tôi thêm tin tưởng về những điều tốt đẹp và phép màu sẽ đến với những ai “ở hiền gặp lành” trong cuộc sống này”. Không nỗ lực đơn lẻ, anh Quang luôn tìm tiếng nói chung, sự đồng cảm, tương trợ từ các nhóm thiện nguyện khác trên địa bàn thành phố như: cùng CLB tình nguyện Hải Đăng xây nhà tặng người nghèo hay vận động sinh viên Trường đại học Y- Dược Hải Phòng tổ chức trung thu yêu thương cho các bệnh nhi… Bằng trái tim ấm nóng của người lương y, anh Quang đau đáu trăn trở để giúp được nhiều trường hợp, bằng nhiều cách tới những mảnh đời bất hạnh./.

Bài và ảnh: MAI LÊ