“Chị cả” bắn súng Lương Bạch Dương

ĐỖ HÂN 04/09/2021 11:03

(HPĐT)- Ở bộ môn bắn súng Hải Phòng, vận động viên (VĐV) Lương Bạch Dương là một trong 3 xạ thủ xuất sắc cuối thập niên 90 của thế kỷ trước còn cống hiến. Tuổi cao nhất đội, “chị cả” của bắn súng Hải Phòng vẫn miệt mài bên bệ bắn, là gương mặt khả ái trong cuộc đua huy chương của đội tuyển bắn súng đất Cảng.

Xạ thủ Lương Bạch Dương trên bệ tập súng trường nằm bắn.

Lương Bạch Dương đến với bắn súng vào đúng thời kỳ bắn súng Hải Phòng rất huy hoàng. Hàng loạt tên tuổi lớn, như Phạm Cao Sơn, Đào Minh Tâm, Đặng Thị Hằng… giúp các xạ thủ trẻ tuyến dưới như Dương tha hồ cọ xát. Được tập luyện trong môi trường ấy, Bạch Dương tiến bộ và tham dự nhiều đấu trường và giành huy chương.

Trên bước đường sự nghiệp của mình, Bạch Dương giành đủ các loại huy chương ở các giải đấu, từ Cúp quốc gia cho đến giải vô địch toàn quốc, Đại hội Thể thao toàn quốc. Ở môi trường thi đấu quốc tế, Bạch Dương cũng không kém chị, kém em khi cô giành huy chương ở giải vô địch bắn súng Đông Nam Á. Nữ xạ thủ này cũng vinh dự được 2 lần góp mặt trong đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games và Asiad.

Đấu trường quốc tế lớn mà nhiều VĐV khát khao tham dự là Đại hội Thể thao châu Á – Asiad, Lương Bạch Dương được tham dự Asiad Quảng Châu 2010. Được ra sân chơi khổng lồ châu Á cũng là vinh dự lớn của Bạch Dương so với nhiều xạ thủ của bắn súng đất Cảng. Dương tâm sự: “Nhiều giải đấu tôi đoạt huy chương, nhưng SEA Games và lớn hơn là Asiad, tôi được tham dự nhưng không giành nổi tấm huy chương nào”. Dẫu vậy, cơ hội giành huy chương còn với Dương nếu chị tiếp tục chứng minh tài năng của mình. Ở bộ môn bắn súng, “gừng càng già, càng cay”, một xạ thủ giàu kinh nghiệm như Dương vẫn đủ khả năng tiếp tục vươn lên tầm cao.

Lương Bạch Dương chuyên ở súng trường nằm bắn và súng trường ba tư thế, trong khi hiện nay, bắn súng Hải Phòng chỉ chuyên sâu về súng ngắn, nên Dương cũng chuyển sang tập súng ngắn. Tuy vậy, đỉnh cao của chị ở súng trường vẫn được bộ môn tạo điều kiện để tiếp tục và giữ vị thế.

Ngoài tập luyện cùng các VĐV trẻ ở phòng tập bắn súng ngắn, Lương Bạch Dương vẫn miệt mài ở bệ bắn súng trường. Chị tập luyện trong sự tĩnh lặng, đều đặn hướng nòng súng về tấm bia ở cự ly 50 m. Nằm và ngắm bắn súng trường với Dương trở nên quen thuộc. So với các bậc đàn em, thế hệ cũ như Dương thường xuyên tập “bắn trong tưởng tượng” vì thiếu đạn nổ (chuyện chung của cả nước), nhưng cô vẫn bảo vệ được chỉ số chuyên môn là nhờ kinh nghiệm lâu năm chinh chiến cũng như dài năm “ăn cơm” đội tuyển quốc gia.

Thời gian này, Lương Bạch Dương miệt mài trên bãi tập. Đến nay, Hải Phòng có nguồn đạn phục vụ cho các VĐV luyện tập. Sẽ có nhiều buổi được tập bắn đạn thật hơn, chỉ số thành tích của Bạch Dương sẽ dâng cao như ngày nào. Nếu tiếp tục đà như thế và mang khát vọng vượt lên chính mình cùng sự đầu tư của thể thao thành phố, rất có thể Lương Bạch Dương trở lại thời “vàng son” của mình và là gương mặt kỳ vọng “vàng” của thể thao đất Cảng ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022./.

ĐỖ HÂN