3 lần xung phong tới tuyến đầu chống dịch
(HPĐT)- Lần thứ 3 đăng ký tình nguyện hỗ trợ các tỉnh, thành phố bạn bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, anh Phạm Văn Cảnh, điều dưỡng viên khoa Khám bệnh (Trung tâm Y tế huyện Cát Hải) mới đạt được tâm nguyện khi là 1 trong số 120 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của Đoàn công tác đợt 2 hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
.jpg)
Lãnh đạo, công đoàn Trung tâm y tế huyện Cát Hải thăm hỏi động viên gia đình anh Phạm Văn Cảnh.
Những ngày đầu tháng 9-2021, trong căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Phạm Văn Cảnh nằm nép mình dưới chân dốc Quân Đội thuộc tổ dân phố số 13, thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải) rộn ràng tiếng nói cười, những lời động viên, chia sẻ, dặn dò. Anh Phạm Văn Cảnh cho biết, từ ngày nhận được thông tin có tên trong danh sách Đoàn công tác đợt 2 hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh, anh dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, vừa dặn dò 2 con trai năm nay lên lớp 7 và lớp 3 chăm học, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, mẹ, ông bà, vừa động viên vợ thay chồng lo toan, gánh vác công việc gia đình.
Sinh ra và lớn lên ở thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo), năm 1999, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Cảnh xung phong lên đường nhập ngũ. Sau khi ra quân, anh thi đỗ vào Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng, sau đó về công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo. Năm 2009, vợ chồng anh về sinh sống tại quê vợ ở thị trấn Cát Bà, anh Cảnh chuyển về công tác tại khoa Khám bệnh của Bệnh viện đa khoa Cát Hải (nay là Trung tâm Y tế huyện Cát Hải).
Hơn 16 năm trong nghề, nhờ ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, anh Cảnh cùng với anh Bùi Thanh Tuyền, cùng là cán bộ điều dưỡng tại Khoa Khám bệnh và cùng có tên trong danh sách Đoàn công tác đợt 2, trở thành những điều dưỡng viên vừa giỏi về chuyên môn, vừa sáng y đức của Trung tâm Y tế huyện Cát Hải. Kíp điều dưỡng khoa Khám bệnh nhiều lần tiến hành hồi sức cấp cứu thành công, cứu nhiều ca bệnh nặng thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Trong đó, năm 2019, có trường hợp người bệnh ngộ độc do ăn nhầm phải con so được người nhà đưa vào viện trong tình trạng suy hô hấp, thiếu oxy não, tổn thương dây thần kinh… có thể tử vong bất cứ lúc nào, anh Cảnh cùng kíp trực cấp cứu thành công, cứu sống người bệnh.
Anh Cảnh cho biết, từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, thấy những “đồng nghiệp áo trắng” gặp nhiều khó khăn, vất vả trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, anh luôn mong muốn được sát cánh cùng mọi người chia sẻ công việc, được đóng góp một phần nhỏ bé vào “cuộc chiến” chống COVID-19. Vì thế, các lần Bộ Y tế, thành phố kêu gọi cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế xung phong hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh, anh đều đăng ký tình nguyện tham gia nhưng đến lần này anh mới đạt ý nguyện.
Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cát Hải chia sẻ: “Anh Phạm Văn Cảnh là một trong những điều dưỡng viên có trình độ chuyên môn tốt nhất của Trung tâm, luôn nhiệt tình, trách nhiệm, ham học hỏi vươn lên trong công việc, tích cực tham gia công tác xã hội. Vì thế, các đồng nghiệp cũng như Ban Giám đốc Trung tâm tin tưởng anh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh bảo đảm an toàn cho bản thân, đồng nghiệp, xã hội…”./.
