“Xin hãy thứ tha...”
(HPĐT)- Anh Hùng và chị Lý kết hôn đến nay đã hơn 10 năm. Anh làm việc ở một cơ quan nhà nước ở thành phố, còn chị kinh doanh online. Chị có duyên bán hàng nên thu nhập cũng ổn định, lại có thời gian chăm sóc gia đình. Anh chị sinh được hai cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Nhiều người nhìn gia đình anh chị, thầm ao ước được hạnh phúc như vậy. Vậy mà không hiểu sao thời gian gần đây, nhìn chị Lý cứ ngày càng héo hon, gầy mòn, còn anh Hùng cũng rất mệt mỏi.

Chị Lan, hòa giải viên của khu dân cư, bạn thân của chị Lý, đến nhà thăm, rồi lựa lời hỏi chuyện. Được lời động viên chân tình, chị Lý trải lòng với chị Lan. Chị bảo, nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ gia đình chị ấm êm, hạnh phúc nhưng đó là “vỏ bọc” mà thôi còn thực ra đang ngầm chất chứa bão giông. Chuyện xảy ra cách đây hơn một năm về trước. Anh Hùng trong buổi họp lớp gặp lại người bạn gái trước đây anh thầm ngưỡng mộ. Cô ấy đã ly hôn chồng và làm mẹ đơn thân. Hai người trao đổi số điện thoại với nhau, ban đầu chỉ là hỏi han, chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nhưng sau đó nảy sinh tình cảm và đã đi quá giới hạn. Tình cờ chị biết được “bí mật” đó của anh. Anh xin lỗi chị về những chuyện đã qua, hứa sẽ chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ đó. Chị Lý rất sốc, nhưng nghĩ đến hai con gái còn nhỏ, sợ khi cha mẹ ly hôn, con sẽ thiệt thòi. Rồi cha mẹ hai bên đều đã lớn tuổi, lại lo... nên quyết định giữ kín chuyện chồng ngoại tình và nói cho anh một “cơ hội” để hàn gắn hạnh phúc gia đình...
Nhận ra lỗi của mình, anh Hùng dứt hẳn liên lạc với người bạn cũ. Anh cũng chỉn chu, trách nhiệm hơn với gia đình. Nhưng về phía chị Lý, mặc dù trong thâm tâm nghĩ sẽ tha thứ cho lỗi lầm của anh, nhưng thực tế không làm được vậy. Trước mặt các con và hai bên gia đình, chị vẫn tỏ ra chu đáo với anh, nhưng khi chỉ có riêng hai người, chị lại “chiến tranh lạnh”. Chị coi anh như người vô hình trong nhà; hay nói mỉa mai làm anh thấy mệt mỏi. Chị bắt anh phải ngủ ở phòng làm việc, khi con hỏi, chị bảo con rằng bố phải làm việc muộn, không muốn làm ảnh hưởng đến mẹ... Anh không biết phải cư xử như nào cho chị thấy hài lòng. Có lần, anh đã nói với chị, hai người không cần phải “diễn” vai hạnh phúc nữa. Nếu chị không tha thứ, anh sẽ đồng ý ly hôn để giải thoát cho cả hai, chứ không thể mãi sống cuộc sống nặng nề như vậy được...
Khi nghe chị Lý tâm sự, chị Lan hiểu được những uẩn khúc trong lòng bạn. Chị lựa lời phân tích để chị Lý nhận thấy, đúng là anh Hùng có mắc lỗi nhưng việc chị “trừng phạt” anh không phải cách làm đúng. Khi nhận ra lỗi lầm với vợ con, gia đình, anh Hùng đã thay đổi trong cư xử, hành động, điều đó thể thiện thành ý của anh. Ai cũng có thể có lúc mắc phải lỗi lầm. Căn nhà hạnh phúc phải được xây dựng dựa trên sự cố gắng của cả hai người. Nếu chọn cách “chiến tranh lạnh” trong thời gian quá dài như vậy, không riêng anh mà ngay cả chị cũng không thoải mái trong ngôi nhà của chính mình. Nếu thực sự chị không muốn “đường ai nấy đi”, hãy thẳng thắn nói ra tất cả cảm xúc, suy nghĩ, mong muốn của mình để cùng anh có hướng giải quyết. Trường hợp nếu chị cảm thấy bị tổn thương quá nặng nề và không thể thứ tha thì cũng nên mạnh dạn đối diện với thực tại để cuộc sống được thoải mái hơn.
Chị Lan cũng gặp gỡ anh Hùng và lựa lời phân tích để anh nhận thấy: Điều 19 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về tình nghĩa vợ chồng, theo đó: “Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình”... Việc anh “đi quá giới hạn” với một người phụ nữ khác đã làm vợ anh cảm thấy đau khổ và khó tha thứ. Chị Lan còn khuyên anh Hùng nếu còn tình cảm với vợ con, gia đình thì anh nên kiên trì để lấy lại niềm tin của vợ anh.
Nhờ bền bỉ “mưa dầm thấm lâu”, chị Lan dần khuyên giải được cả hai vợ chồng bạn. Chị Lý bình tâm hơn, thực sự tha thứ cho anh và điều chỉnh những cư xử chưa đúng của mình. Nụ cười hạnh phúc trở lại với gia đình anh chị./.