Lấy sự an nguy của cộng đồng làm trọng
Thấy ông Hùng, thành viên tổ giám sát phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng của tổ dân phố đi qua, ông Vinh gọi:

- Bác vào làm chén nước đã. Tình hình khu dân cư mình thế nào?
- Thôi, bác để dịp khác. Tôi vừa đi họp nắm thêm chỉ đạo của UBND phường về tiếp tục rà soát người có tiếp xúc với trường hợp lái xe ô tô chở container không chấp hành quy định phòng, chống dịch, không thực hiện ăn, nghỉ tập trung tại nơi ở dành cho lái, phụ xe theo quy định ở phường mình mới phát hiện hôm qua đấy. Cơ bản đã ổn, các trường hợp liên quan được truy vết, cho làm xét nghiệm và yêu cầu tự cách ly tại nhà để theo dõi rồi. Cũng nhờ bà con nắm được thông tin, báo sớm để kịp thời xử lý, không rắc rối thêm.
- Dịch bệnh diễn biến phức tạp, chỉ cần vài cá nhân thiếu ý thức như thế là bao người lại vất vả theo.
Ông Hùng lắc đầu:
- Đã không chấp hành quy định, khi tổ công tác đến, anh lái xe còn dùng lời lẽ thách thức, bất cần. Nhưng trường hợp này vẫn dễ xử lý bác ạ. Mấy hôm trước, báo đưa tin tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Nghìn (huyện Vĩnh Bảo), có tài xế ô tô chở 4 người trốn khai báo y tế, vượt chốt vào thành phố. Khi có hiệu lệnh dừng phương tiện, người này còn lái xe bỏ chạy, lực lượng chức năng phải truy đuổi hơn 10 km mới chặn được. Ngay ở dưới cảng Tân Vũ ở quận Hải An mình, hôm 1-9 vừa rồi cũng có trường hợp phụ xe đi từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương về Hải Phòng, nhưng lại trốn trong xe không chịu xuống khai báo y tế đấy.
- May mà các lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời phát hiện và xử lý. Công việc trực chốt kiểm soát dịch đêm hôm sớm tối đã rất vất vả, nguy hiểm mà còn phải đối mặt với chiêu trò chống đối của một số người thiếu ý thức. Nghĩ thấy càng thương anh em trên tuyến đầu chống dịch!
- Chỉ một tổ giám sát cộng đồng ở tổ dân phố như chúng tôi cũng đã tất bật rồi, nhắc nhở một số người chưa chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch từ không đeo khẩu trang, đeo không đúng quy định tới việc tụ tập đông người, ra đường quá giờ quy định khi không thực sự cần thiết rồi. Nói thật là đời sống, sinh hoạt vốn bình thường nay bị giới hạn thì ai cũng thấy bí bách, khó chịu. Rồi nhu cầu làm ăn, mưu sinh, thăm nom người thân, gia đình nữa. Nhưng dịch bệnh nguy hiểm, phức tạp như thế, nếu không làm nghiêm thì Hải Phòng mình làm sao được như bây giờ? Thiết nghĩ, ai vi phạm cũng có lý do riêng cả, nhưng nếu không nghĩ đến cái chung, đến sự an nguy của cả cộng đồng mà hành xử bất chấp quy định phòng, chống dịch thì không thể chấp nhận được!
Ông Vinh gật gù:
- Bác nói phải lắm. Muốn cuộc sống bình thường sớm trở lại, mọi người thoải mái đi lại, làm ăn, phải khống chế thành công dịch bệnh trước đã. Ở thời điểm quyết định này, càng cần mọi người nêu cao ý thức trách nhiệm, chung tay thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, thành phố, như thông điệp 5K, mà bây giờ là 5T phải không bác. Có như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng kẻ thù COVID-19 quái ác!