Nỗ lực vượt lên chính mình
(HPĐT)- Tưởng rằng cuộc đời khép lại trong nỗi đau, cô đơn và nước mắt, nhưng ý chí, nghị lực, tinh thần lạc quan giúp những người mang cơ thể không lành lặn, mắc bệnh hiểm nghèo, mù lòa, liệt tay, chân... vượt lên chính mình, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Anh Nguyễn Kim Cương (ngoài cùng, bên phải) cùng những khách hàng sử dụng xe lăn do anh thiết kế.
Cuộc sống vẫn tiếp tục
Anh Nguyễn Kim Cương, sinh năm 1987, ở xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng) liệt tay, chân khi mới 15 tuổi. “Đau đớn quằn quại, cơ thể gần như không thể cử động, di chuyển như bình thường, lúc ấy, tôi chỉ biết khóc…”- anh Cương bồi hồi nhớ lại. Động lực giúp anh cố gắng, tiếp bước hành trình học tập dở dang, nhờ sự động viên, khích lệ tinh thần của gia đình. 3 năm chống chọi bệnh tật, anh Cương nuôi dưỡng đam mê học nghề chế tạo xe lăn. Tốt nghiệp THPT hệ bổ túc năm 2006, may mắn được bạn bè trợ giúp, anh Cương rời quê hương lên Hà Nội đăng ký học tập tại một trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật ở phố Thái Hà, quận Đống Đa.
Theo đuổi ngành chế tạo xe lăn, anh Nguyễn Kim Cương tự nhủ không ngừng cố gắng, học hỏi và rèn luyện. Đó là “kim chỉ nam” giúp anh vượt qua mọi gian khó. Năm 2012, thành quả chiếc xe lăn điện, xe ba bánh do anh Cương thiết kế được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Với mỗi sản phẩm anh đều tỷ mỷ, tìm hiểu kỹ thói quen, tình trạng sức khỏe người sử dụng để điều chỉnh thiết kế phù hợp, an toàn. Anh Cương dần khẳng định bản thân “tàn nhưng không phế”, chế tạo hàng trăm chiếc xe đạp điện, xe máy ba bánh, phục vụ nhu cầu đi lại người khuyết tật. Hơn 10 năm phấn đấu, đến nay, ngoài sản xuất xe theo đơn đặt hàng, anh Cương còn dạy nghề, tạo việc làm cho 2- 3 lao động khuyết tật, với mức thu nhập ổn định 7 - 9 triệu đồng/người/tháng.
Cùng chung cảnh ngộ, anh Nguyễn Hữu Hậu, 36 tuổi, ở xã Thủy Triều (huyện Thủy Nguyên), mắc chứng bệnh teo cơ từ nhỏ, đi lại khó khăn. Bằng lòng kiên trì và rèn luyện, anh vượt lên chính mình, chiến thắng bệnh tật. Anh Hậu kể: Giữa năm học lớp 8, tay chân anh tự nhiên tê cứng, được gia đình đưa khám bệnh và điều trị tại bệnh viện, nhưng không khả quan. Hằng ngày, các bạn đồng trang lứa tình nguyện cõng anh Hậu đến trường, tiếp thêm động lực hoàn thành chương trình học cuối cấp. Thời điểm tốt nghiệp THCS, bệnh trở nặng, anh Hậu nằm liệt giường suốt 2 năm sau đó. Thương bố mẹ vất vả mưu sinh, lo toan cuộc sống, thuốc men hằng ngày, anh quyết tâm không đầu hàng số phận nghiệt ngã.
Bắt đầu luyện tập đôi chân, lê lết từng bước trên sàn nhà, thời gian khổ luyện có kết quả, anh Hậu tiếp tục học thêm nghề mộc. Sau 8 năm miệt mài, rèn giũa, các thao tác, như: đục, gọt, nạo đến công đoạn đòi hỏi trình độ cao về tạo hình, trang trí, chạm trổ điêu khắc được anh Hậu thực hiện thành thạo; một số sản phẩm đẹp, công phu “ra lò”. Nhiều người không khỏi thán phục, bởi năm 2009, xưởng đồ gỗ mỹ nghệ do anh Hậu làm chủ ra đời. Các loại tranh gỗ, tranh thêu, tủ, bàn, ghế gỗ do anh chế tác, có giá trị kinh tế cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định.
Nhân lên tấm lòng nhân ái
Các anh Cương, Hậu chỉ là 2 trong số hàng trăm trường hợp người khuyết tật mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; nhờ ý chí kiên cường, lạc quan, giúp bản thân vượt qua nhiều trở ngại, từng bước tự lập và ổn định thu nhập, tạo thêm nhiều niềm tin cho những người cùng cảnh ngộ phấn đấu học tập, lao động và vươn lên.
Không chỉ thành công trong cuộc sống, nhiều người khuyết tật còn tích cực tham gia làm từ thiện, trợ giúp người cùng cảnh ngộ, bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Như anh Nguyễn Hữu Hậu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khát vọng cuộc sống tại Hải Phòng, quy tụ hơn 100 thành viên khuyết tật ở các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ tham gia sinh hoạt. Hằng năm, dịp lễ, Tết, Câu lạc bộ tổ chức hoạt động thiện nguyện, tặng quà hộ nghèo; đặc biệt, tháng 12-2020, nhóm anh Hậu tham gia hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bão, lũ; trao tiền mặt, nhu yếu phẩm sinh hoạt, với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.
Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Phạm Văn Huấn cho biết: Hiện thành phố có hơn 47 nghìn người khuyết tật, trong đó, có nhiều cá nhân là tấm gương tiêu biểu, vươn lên, làm chủ số phận và gặt hái thành công trong phát triển sự nghiệp, kiếm thu nhập bằng chính sức lao động bản thân. Thời gian tới, Hội tập trung huy động xã hội hóa, tổ chức dạy nghề, hỗ trợ sinh kế, việc làm, giúp đỡ nhiều hơn người khuyết tật trên địa bàn thành phố./.