Dù xa, tiếng cô vang ấm lòng em!

Trần Thảo (tổng hợp) 15/09/2021 11:53

(HPĐT)- Ngày 5-9, khi hàng triệu học sinh cả nước hân hoan bước vào năm học mới trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh học sinh, giáo viên chào cờ và khai giảng qua màn hình. Trong số đó, bức ảnh cô giáo phát biểu khai giảng khi sân trường vắng lặng gây “bão” trên mạng xã hội tuần qua.

Cô giáo phát biểu khai giảng trước sân trường không bóng học sinh.

Bức ảnh chụp cô Văn Thuỳ Dương, Phó hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (thành phố Hà Nội), phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 trước sân trường không một bóng người, chỉ có những bóng cây yên lặng. Dù không phát biểu trực tiếp trước mặt học sinh, cô vẫn đầy xúc động khi đọc lên những lời nhắc nhở, động viên học sinh, những mục tiêu, tôn chỉ giáo dục của nhà trường trước lễ khai giảng lịch sử.

Hình ảnh này để lại nhiều cảm nhận vừa vui vừa buồn trong lòng cư dân mạng. “Đúng là lần đầu trong lịch sử, ngày khai giảng lại vắng bóng học sinh đến thế. Vừa mừng vì các trường thực hiện đúng chủ trương giãn cách xã hội, khai giảng trực tuyến để tránh lây lan dịch bệnh, mà vừa buồn khi trong ngày trọng đại, thầy trò không thể bên nhau”, chị N.L chia sẻ. “Nhìn ảnh mà thấy thương các thầy cô khi phải làm việc trong hoàn cảnh xã hội còn chìm trong dịch bệnh. Chỉ mong các thầy cô vững tin, giữ sức khỏe để vượt qua những khó khăn trong năm học tới!”, bạn P.D gửi lời chúc qua bình luận.

Năm học 2021 – 2022 đối mặt với bao trở ngại. Nhưng cũng như cô giáo trong bức ảnh trên, hàng vạn thầy giáo, cô giáo và các trường học trên khắp cả nước đang nỗ lực hết sức mình để khắc phục khó khăn, bảo đảm mục tiêu giáo dục. Vì sự nghiệp học tập, thầy cô luôn đồng hành với những học trò nhỏ của mình, để giúp các em đón nhận đầy đủ kiến thức, bước tiếp vững chắc trên chặng đường trưởng thành./.

Trần Thảo (tổng hợp)