Trao sinh kế bền lâu
(HPĐT)- Trong ngôi nhà đơn sơ trong ngõ nhỏ ở phố Hạ Lý (quận Hồng Bàng), bà Đào Thị Phinh dành chỗ trang trọng nhất để cất giữ quyển sổ đặc biệt. Đó là sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện do người lao động cơ quan BHXH quận Hồng Bàng chung tay đóng góp và vận động các nguồn tài trợ trao tặng, để sau này cô con gái vốn chịu nhiều thiệt thòi của bà có thể nhận lương hưu hằng tháng...

Đại diện Đoàn Thanh niên cơ quan BHXH Hồng Bàng trao sổ BHXH tự nguyện tặng chị Cao Thị Bích Thủy (ảnh chụp trước ngày 27-4).
Mỗi khi có khách đến chơi nhà, bà Đào Thị Phinh luôn hào hứng “khoe” quyển sổ BHXH tự nguyện của con gái: “Đối với gia đình, giờ cuốn sổ này là thứ tài sản quý nhất trong nhà. Thời trước, chúng tôi phải đi làm công nhân nhà nước, mấy chục năm sau này mới có sổ hưu. Vậy mà giờ đây, nhờ sự chung tay giúp đỡ của cơ quan BHXH quận Hồng Bàng và các nhà hảo tâm, con gái tôi sau này cũng sẽ có lương hưu hằng tháng. Mừng lắm, trong mơ tôi cũng không nghĩ đến!”...
Theo ông Nguyễn Tường Vân, Giám đốc BHXH quận Hồng Bàng, thời gian qua, đơn vị tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Đã có rất nhiều việc làm thiện nguyện được triển khai, nhưng đây là lần đầu đơn vị hỗ trợ người dân bảo đảm sinh kế lâu dài. “Chặng đường hỗ trợ chị Cao Thị Bích Thủy mới gần hết quãng thời gian 5 năm đầu, nhưng chúng tôi tin rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực của cán bộ, nhân viên đơn vị cũng như các nhà hảo tâm trong thời gian tới. Khi đủ thời hạn đóng 20 năm, chị Thủy sẽ được lĩnh lương hưu hằng tháng, bảo đảm cuộc sống tối thiểu của bản thân”.
Ngược dòng thời gian, cách đây gần 3 năm, trong chuyến thăm, tặng quà trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn quận Hồng Bàng nhân dịp Tết Trung thu, trong số các hoàn cảnh khó khăn thì trường hợp của em Cao Mỹ Anh, học sinh Trường tiểu học Trần Văn Ơn (quận Hồng Bàng) khiến các thành viên trong đoàn công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Hồng Bàng không khỏi xót xa, thương cảm. Gia đình Mỹ Anh thuộc diện hộ nghèo của phường Hạ Lý. Mẹ Mỹ Anh là chị Cao Thị Bích Thủy sức khỏe kém, lại không minh mẫn nên khi sinh ra Mỹ Anh, mọi người không biết bố em là ai. Mọi sinh hoạt của gia đình đều trông vào công việc nhặt ve chai của bà ngoại Đào Thị Phinh với bao lo toan vất vả.
Sau chuyến tặng quà, câu chuyện về gia cảnh bà cháu Mỹ Anh khiến các thành viên đoàn công tác BHXH quận Hồng Bàng không khỏi băn khoăn, trăn trở. Bí thư Đoàn Thanh niên BHXH quận Hồng Bàng Nguyễn Quỳnh Trang bày tỏ: "Chị Thủy không có khả năng lo cho cuộc sống của bản thân, nếu hỗ trợ quà hoặc tiền thì mới chỉ là giải pháp trước mắt. Điều cần nhất là bảo đảm sinh kế bền lâu đối với chị Thủy cả trong trường hợp chị không còn nương tựa vào mẹ. Do vậy, sau khi trao đổi, bàn bạc, lãnh đạo BHXH quận Hồng Bàng báo cáo lãnh đạo BHXH thành phố và đề xuất vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị và các nhà hảo tâm có tấm lòng thiện nguyện để tặng chị Thủy cuốn sổ BHXH tự nguyện".
Ý tưởng nhân văn đó sau khi đưa ra nhận được sự đồng tình của lãnh đạo ngành và ủng hộ tích cực của tất cả mọi người. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, tất cả đều đồng lòng chung mục đích sớm tạo dựng tương lai chắc chắn cho người phụ nữ vốn sinh ra không gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Chỉ sau thời gian ngắn phát động, số tiền ủng hộ được gần 20 triệu đồng đủ giúp chị Thủy đóng BHXH tự nguyện trong 5 năm đầu.
Vào buổi chiều cuối năm 2018, niềm vui như vỡ òa trong ngôi nhà nhỏ của Mỹ Anh khi đoàn công tác BHXH quận Hồng Bàng đến trao sổ BHXH tự nguyện cho mẹ Thủy. Đón nhận quyển sổ, bà ngoại Mỹ Anh rưng rưng xúc động: “Thật bất ngờ và hạnh phúc quá, đúng như giấc mơ. Vậy là sau này con tôi cũng sẽ có lương hưu, được bảo đảm cuộc sống tối thiểu, tôi yên tâm thật rồi”...
Tin vui lại đến với gia đình Mỹ Anh khi đầu tháng 9 vừa qua, biết được những khó khăn của gia đình do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID- 19, đoàn công tác BHXH quận Hồng Bàng đến thăm hỏi, động viên, trao 10 triệu đồng, cặp sách tặng bà, cháu Mỹ Anh để vui đón năm học mới và trang trải cuộc sống.
Những hoạt động thiện nguyện của người lao động BHXH quận Hồng Bàng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực của những mảnh đời không may mắn thêm tin vào những điều tốt đẹp luôn có trong cuộc sống này./.