Mang niềm vui, sự động viên đến với những bệnh nhi

Bài và ảnh: HUY ĐẠI 21/09/2021 13:24

(HPĐT)- Vốn quen thuộc với âm thanh phát ra từ máy monitor, mùi thuốc sát trùng, nhưng dịp Trung thu này, nhiều trẻ em đang điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng còn cảm nhận mùi thơm của bánh nướng, bánh dẻo và niềm vui được rước đèn lồng. Với không ít bạn nhỏ ở đây, đón Trung thu ở bệnh viện trở thành kỷ niệm đặc biệt đáng nhớ, khó quên.

Trẻ em điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng phấn khởi, hào hứng khi được nhận quà Trung thu. 

Tạm quên nỗi sợ hãi mỗi khi phải tiêm, truyền nước, bé Phạm An Khánh (5 tuổi, đang điều trị tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) lại ôm chặt chiếc đèn lồng cá chép được cán bộ, nhân viên Ngân hàng Shinhan chi nhánh Hải Phòng trao tặng ngay cả lúc ngủ. Mẹ của bé Phạm An Khánh chia sẻ: “Đây là lần đầu vé đón Tết Trung thu trong bệnh viện. Dù thiệt thòi hơn các bạn vì không được phá cỗ, trông trăng, nhưng chúng tôi cảm thấy ấm lòng vì con được các nhà tài trợ trao tặng quà nhân dịp Trung thu, giúp con bớt tủi thân trong bối cảnh hạn chế người nhà đến thăm nom và an tâm điều trị trong bệnh viện vào dịp này”.

Với những trẻ em mắc bệnh tan máu bẩm sinh, điều trị nội trú tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, đón Trung thu trong bệnh viện không còn là điều gì lạ lẫm, nhưng lần nào các em cũng háo hức, bởi cách thức tổ chức các hoạt động sinh động, sáng tạo, mỗi năm một khác của Câu lạc bộ Trái tim Việt. Em Cao Minh Khang đang điều trị bệnh tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết: “Mỗi lần tham gia tiệc Trung thu ở bệnh viện, em đều nghẹn ngào, xúc động bởi sự nhiệt tình của các tình nguyện viên, sự lạc quan của các bạn cùng điều trị tại đây. Những chương trình vui nhộn xen lẫn tiếng cười giúp em xua tan nỗi đau bệnh tật để cảm nhận những điều tốt đẹp ở phía trước. Em quyết tâm không đầu hàng bệnh tật, với hy vọng cùng gia đình đón thêm những mùa Trung thu ấm áp”.

Mong muốn mỗi bệnh nhi cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm từ cộng đồng chính là điều mà mỗi thành viên Câu lạc bộ Trái tim Việt hướng tới khi tổ chức các bữa tiệc Trung thu. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trái Tim Việt Trần Trọng Hiếu cho biết: “Đêm hội Trung thu trong bệnh viện được tổ chức mỗi năm không thiếu tiếng trống múa lân, tiết mục rước đèn, phá cỗ... Tuy nhiên năm nay, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn với các bệnh nhi, các bữa tiệc Trung thu được tổ chức gọn hơn, song vẫn tươi vui, rộn ràng. Khác với mọi năm, kinh phí tổ chức bữa tiệc năm nay không được huy động từ các nhà tài trợ mà do các thành viên trong Câu lạc bộ đóng góp từ việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản, để góp nhặt yêu thương trong từng món quà Trung thu ý nghĩa dành tặng em nhỏ”.

Theo ông Phạm Đức Khiêm, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, dịp Trung thu 2021, theo thống kê sơ bộ có gần 20 tổ chức, đơn vị, cá nhân đăng ký trao quà Trung thu tới hơn 350 lượt trẻ em đang điều trị tại đây. Tuy nhiên, để bảo đảm yêu cầu phòng dịch và an toàn cho sức khỏe của trẻ, đại diện các đơn vị chỉ trao quà ở một số khu vực, số quà còn lại được nhân viên bệnh viện hỗ trợ trao tận tay trẻ em ở các khoa chăm sóc đặc biệt. Phát huy tinh thần “lương y như từ mẫu”, các bác sĩ tại bệnh viện luôn tạo điều kiện thuận lợi để bệnh nhi được tận hưởng niềm vui liên hoan phá cỗ và đón nhận những món quà ý nghĩa từ các nhà hảo tâm.

Mỗi món quà dù mang giá trị nhỏ về vật chất nhưng đong đầy sự quan tâm của cộng đồng, giúp các bệnh nhi cảm nhận sự thân thiện, tình yêu thương ấm áp, xem bệnh viện như ở nhà để an tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe./.

Bài và ảnh: HUY ĐẠI