Nhân lên những nghĩa cử cao đẹp

Trọng Nhân 22/09/2021 22:22

(HPĐT)- Mới đây, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT cho biết, sẽ thành lập trường và chu cấp toàn bộ việc nuôi dưỡng, đào tạo liên tục trong 20 năm tới, chi phí mỗi năm ước tính 80 tỷ đồng, dành cho 1.000 em nhỏ mồ côi vì dịch COVID-19. Địa điểm để thực hiện chương trình thiện nguyện dự kiến đặt tại FPT City Đà Nẵng - một khu đô thị thông minh, hiện đại với hạ tầng hoàn chỉnh. Hiện Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng đã có các trường Tiểu học - THCS (FPT School), trường THPT và Đại học FPT (FPT University)…Trường học được xây dựng theo mô hình thiếu sinh quân, giúp các em hòa đồng với các bạn, rèn luyện kỷ luật, dành nhiều thời gian học hành, phát triển, trở thành những người tài phục vụ quê hương, đất nước.

Để tăng cường các giải pháp tiến tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Hải Phòng đẩy mạnh các chương trình tiêm vaccine tại các điểm tiêm và xe tiêm chủng cơ động. (Ảnh: Đỗ Hiền)  


Trước đó, ngày 15-9, Cục Trẻ em đưa ra thống kê: Đến hết tháng 8-2021, cả nước có hơn 11.800 trẻ em là F0, hơn 27.300 trẻ em là F1 trong dịch bệnh COVID-19. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số trẻ em là F0 và F1 cao nhất cả nước, với 2.463 trẻ đang điều trị. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh có tới hơn 1.500 học sinh mồ côi do cha mẹ mất vì COVID-19.

Đọc tin này, bất cứ ai cũng cảm thấy nhói lòng. Đại dịch quá tàn khốc, lấy đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, nhưng đau xót hơn khi có những em bé bỗng chốc trở nên bơ vơ, côi cút giữa dòng đời. Thế nên, sự dang tay cứu giúp của một doanh nhân là nghĩa cử vô cùng cao đẹp. Càng ấn tượng hơn khi doanh nhân Trương Gia Bình nhấn mạnh: "Với các em nhỏ mất cha mẹ do COVID-19, tôi mong muốn tạo ra một môi trường để các em được học tập, rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh chinh phục những đỉnh cao. Chúng tôi cam kết giúp các em học tập theo chương trình phổ thông, đại học FPT và học lên cao hơn nếu có nguyện vọng. Trong quá trình đào tạo đó, chúng tôi muốn giúp các em phát huy mọi khả năng của mình. Nếu các em giỏi công nghệ thì đi theo con đường công nghệ, giỏi nghệ thuật đi theo con đường nghệ thuật, giỏi khoa học thì làm khoa học". Sự nhân văn được thể hiện trong cả cách nghĩ, việc làm của một doanh nhân có tâm, có tầm.

Một câu chuyện khác cũng làm xúc động lòng người mà báo chí đưa tin nhiều trong những ngày qua. Đó là trường hợp em Lê Thanh Sang tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đỗ với tổng điểm rất cao vào Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bố em mất sớm, mẹ làm tạp vụ nên cả hai mẹ con đều lo lắng bởi không biết lấy tiền đâu theo học. Tính đi tính lại, mẹ em đành liều làm đơn vay tiền công ty địa ốc ở quận 6 (nơi bà làm tạp vụ) số tiền 14 triệu đồng trừ dần vào lương hàng tháng để có tiền cho con nhập học. Thật bất ngờ, Chủ tịch HĐQT công ty không duyệt đơn vay tiền, mà thưởng em Sang 50 triệu đồng cộng chu cấp 3 triệu đồng/tháng cho tới khi em tốt nghiệp với lời nhắn nhủ dành cho người mẹ: "Hãy tiếp tục nuôi dạy con thật tốt". Vị "cứu tinh" giấu tên này thật sự mang tới sự bất ngờ và niềm vui vô cùng to lớn đối với mẹ con em Sang. Giúp người không cần kể tên nhưng những hành động đẹp này sẽ lắng đọng mãi trong lòng mọi người.

Đại dịch COVID-19 đã gây nên bao nỗi tang thương đối với nhiều gia đình; bao hoàn cảnh bỗng chốc rơi vào khó khăn. Nhưng càng trong đau thương, hoạn nạn thì tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam càng tỏa sáng. Cả nước đã có biết bao hành động, nghĩa cử cao đẹp giữa mùa dịch. Càng nhân văn, cao đẹp hơn nữa khi đó là những hành động trợ giúp thiết thực đối với trẻ em, những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội nhưng lại là lớp chủ nhân tương lai của đất nước, để các em được học tập, rèn luyện, trở thành người có ích phục vụ đất nước.

Những suy nghĩ và hành động đẹp đó đang được lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Nhiều người tin chắc rằng, những hành động đó sẽ không dừng lại ở đây, mà tiếp tục được nhân lên nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Sẽ có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm cùng chung tay gánh vác để cùng giúp các em. Chắc chắn, không chỉ có 1000 em mà tất cả các em bé không may mồ côi do đại dịch COVID-19 sẽ không bị bỏ lại phía sau, vì cả Nhà nước, cả xã hội sẽ cùng dang tay, mang lại cho các em sự ấm áp, tin yêu, hy vọng và tràn đầy lạc quan trước tương lai./.

Trọng Nhân