Tỉnh táo đề phòng thông tin giả mạo

Như Vân 26/09/2021 11:34

Dựng xe trước hiệu spa của con gái, ông Hùng ngạc nhiên khi thấy nhân viên vẫn cần mẫn chăm sóc da phục vụ khách hàng:

- Sao vẫn mở quán hả con? Có thông báo mới của thành phố yêu cầu một số loại hình dịch vụ, trong đó có spa tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 cơ mà?

Chị Hoan ngạc nhiên:

- Ơ kìa, thành phố cho phép hoạt động lại từ ngày 15-9, bố chưa biết thông tin sao? Chỉ yêu cầu hoạt động không quá 50% công suất và phục vụ không quá 10 khách trong cùng thời điểm thôi. Con nghiên cứu kỹ quy định, chấp hành nghiêm lắm, bố yên tâm.

- Quy định cũ rồi con ơi! Thành phố có văn bản mới, lại tạm dừng từ 21-9 đấy. Em Hiếu nó mới đọc trên mạng, vừa bảo với bố xong. Thấy hình chụp văn bản đóng dấu hỏa tốc rồi còn có cả giấu giáp lai đỏ chót, ngày giờ đàng hoàng, rõ nét. Mà quái lạ, Hải Phòng mình vẫn đang yên bình, khống chế dịch tốt, có ca nhiễm nào mới đâu mà lại thế không biết?

Nghe bố nói vậy, chị Hoan nhắc nhân viên nhanh chóng hoàn thành nốt công đoạn dưỡng da cho khách để đóng cửa. Vừa lúc chị Bình hàng xóm, công tác tại một cơ quan quản lý bước vào hiệu:

- Cô Hoan cho chị gội đầu nhé! Mấy hôm bận việc quá, không lúc nào dứt ra sang thăm hàng được.

- Ấy chị, em đang đóng cửa hàng đây. Thành phố yêu cầu dừng hoạt động, mình không nên vi phạm quy định.

Nghe chị Hoan và ông Hùng giải thích, chị Bình cười ngất:

- Đấy là thông tin thất thiệt, bác và em ơi! Ngay khi xuất hiện trên mạng, cơ quan cháu cũng tham gia xác minh, xác định đây là văn bản giả mạo chỉ đạo của UBND thành phố với dụng ý xấu. Sở Thông tin và Truyền thông ra thông báo đề nghị mọi người ngừng chia sẻ văn bản này; kịp thời báo với cơ quan chức năng khi phát hiện những thông tin giả mạo để xử lý theo quy định của pháp luật. Nhưng văn bản này vẫn được một số người phát tán trên tài khoản mạng xã hội facebook, khiến có người không nắm rõ tình hình vẫn hiểu lầm bác ạ.

Chị Hoan phẫn nộ:

- Thật là... Dịch bệnh phức tạp là thế, ai còn nỡ lòng nào tung thông tin giả gây thêm khó khăn, lương tâm để đâu không biết!

- Từ khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, tình trạng thông tin giả mạo lan truyền trên mạng xã hội nhằm tăng lượng người theo dõi, tương tác… diễn ra ở nhiều nơi, không riêng thành phố mình đâu. Các đơn vị chức năng điều tra, xử lý nhiều trường hợp tung các thông tin không đúng sự thật, thông tin không được kiểm chứng liên quan tới dịch bệnh. Như giữa tháng 7 vừa qua, quản trị viên trang Fanpage Hải Phòng đăng tin “lọt 5 người từ vùng đi xe khách vào Hải Phòng, cơ quan chức năng mới tìm được 1 người”, vừa bị phạt 12,5 triệu đồng sau khi cơ quan chức năng xác định thông tin này là sai sự thật. Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP về tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên môi trường mạng. UBND thành phố chỉ đạo, giao các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về phát ngôn, đồng thời chủ động phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm đối tượng phát tin giả, tin sai sự thật đấy, bác và em lưu ý nhé.

Ông Hùng lắc đầu:

- Chết thật, chỉ vì chút lợi ích cá nhân, mà có người cả gan làm giả, đăng tải thông tin sai lệch trắng trợn khiến bà con hoang mang. Tôi vẫn đọc báo, nghe đài, cũng biết tới tình trạng này, nhưng cái văn bản giả mạo kia giống thật quá, nên mới tin, vội đến đây bảo em nó. Chỉ mong các cơ quan chức năng phát hiện, làm rõ và xử phạt thật nghiêm những đối tượng đăng tải văn bản giả mạo, thông tin sai sự thật để răn đe, làm gương. Tôi cũng phải rút kinh nghiệm sâu sắc, khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội cần thẩm tra kỹ lưỡng độ chính xác qua kênh thông tin, báo chí chính thống, rồi mới lan truyền tới người khác, tránh tiếp tay tin giả, chị Bình nhỉ!

Như Vân