Chia tay FIFA Futsal World Cup 2021: Đội tuyển Việt Nam ngẩng cao đầu
(HPĐT)- Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vừa dừng bước tại FIFA World Cup Futsal 2021 Lithuania. Dẫu không thể giành vé vào tứ kết, nhưng tạm biệt Lithuania, các cầu thủ Futsal Việt Nam có giải đấu thành công khi đương đầu với các đối thủ mạnh hơn mình nhiều mặt.

Các cầu thủ Việt Nam vui mừng khi ghi bàn vào lưới tuyển Nga.
Trưởng thành qua từng trận đấu
Futsal châu Á gây bất ngờ lớn khi cả 5 đại diện dự vòng chung kết (VCK) FIFA Futsal World Cup 2021 đều vào vòng 16 đội gồm: Nhật Bản, Iran, Việt Nam, Thái Lan và Uzbekistan. Đây là thành tích rất đáng tự hào, chưa từng có trong lịch sử giải đấu này. Dẫu 5 đại diện vượt qua vòng bảng, lọt tới vòng 16 đội, nhưng rất khó tiến sâu vào giải và ĐTVN là đội đầu tiên dừng bước. Nhưng điều đáng nói, ĐTVN trưởng thành vượt bậc qua từng trận đấu.
Tới kỳ World Cup này, ĐTVN vẫn là đội bóng có thứ hạng thấp nhất thế giới trong số 24 đội giành quyền dự VCK. Với thứ hạng 42 thế giới, ĐTVN được đánh giá yếu nhất ở bảng D – bảng có đội tuyển Brazil xếp số 2 thế giới, đội tuyển Séc ở tốp 20, Panama ở tốp 30. Song, ĐTVN khiến cả thế giới futsal phải ngạc nhiên. Ở trận đầu ra quân gặp đội tuyển Brazil, ĐTVN chơi không mấy toan tính, tuy để thua 9 bàn, nhưng cũng ghi được 1 bàn thắng để cảnh báo các đối thủ. ĐTVN hạ gục Panama 3-2 trong thế trận hơn hẳn, hòa Séc 1-1 ở thế dẫn trước, giành 4 điểm. ĐTVN tự quyết định số phận của mình, giành vé vào vòng 1/8 với tư cách là 1 trong 4 đội hạng 3 xuất sắc nhất vòng bảng. Đây là điều hơn hẳn kỳ FIFA Futsal World Cup 2016 khi ĐTVN vào vòng loại trực tiếp với chỉ 1 trận thắng ở vòng bảng.
Đối thủ ở vòng 1/8 của ĐTVN là đội tuyển Nga hùng mạnh, xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng thế giới và là đương kim á quân thế giới. Điều thiệt thòi với ĐTVN khi HLV trưởng Phạm Minh Giang mắc COVID-19, phải cách ly ở khách sạn, không thể đến sân chỉ đạo, trợ lý Nguyễn Tuấn Anh thay thế. Trước hoàn cảnh này, ĐTVN vẫn thi đấu kiên cường, sử dụng chiến thuật power-play ở những phút cuối trận hết sức hợp lý khiến tuyển Nga phải hoảng sợ, hội ý. Tuyển Nga ghi 3 bàn thắng vào lưới ĐTVN, nhưng các cầu thủ Việt Nam cũng ghi được 2 bàn, trong đó có cú đánh đầu tuyệt đẹp của Nguyễn Đắc Huy. ĐTVN chia tay FIFA Futsal World Cup 2021 ấn tượng và ngẩng cao đầu. Từng thua 0-7 trước Nga ở vòng 16 đội tại FIFA Futsal World Cup 2016 ở Colombia, nhưng hôm nay, ĐTVN chỉ thua sát nút 2-3 với màn trình diễn xuất sắc, có thời điểm khiến đương kim á quân thế giới phải lúng túng. Đẳng cấp mới ĐTVN chia tay FIFA Futsal World Cup 2021 sau 4 trận đấu, nhưng trận nào cũng ghi bàn. Đó là sự khác biệt so với lần đầu tham dự giải này vào năm 2016. 7 bàn thắng được 7 cầu thủ ghi, trong đó có 2 bàn thắng được FIFA ca ngợi, đó là bàn thắng thứ 3 ở trận gặp Panama và bàn thắng bằng đầu rút ngắn tỷ số xuống 1- 2 ở trận thua Nga 2-3 của Đắc Huy. Qua 4 trận đấu, lối chơi của ĐTVN được định hình rõ nét với từng tổ riêng biệt và khi mỗi tổ vào sân đủ cả ala (tiền vệ), fixo (hậu vệ), pivo (tiền đạo) đều đáp ứng yêu cầu.
Đến mức sau trận thắng khó nhọc
ĐTVN 3-2, HLV tuyển Nga Sergey Skorovich khen ĐTVN: “Họ chơi kỷ luật và chiến thuật bài bản, chủ động phòng ngự và phản công sắc bén. Thủ môn Văn Ý thi đấu quá xuất sắc, còn toàn đội thể hiện điểm mạnh về tốc độ”. HLV này còn thừa nhận trên tờ Tin nhanh thể thao rằng đây là trận đấu khó khăn nhất của tuyển Nga tại giải từ đầu đến giờ, các cầu thủ Việt Nam phản công rất nhanh, sử dụng đường bóng dài, nếu chủ quan là thua họ. Tuyển Nga bị lọt lưới và có thời điểm trở nên bối rối. ĐTVN thực sự tiến bộ và có đẳng cấp rõ rệt tại FIFA Futsal World Cup kỳ này. Futsal Việt Nam đi ra từ phong trào (futsal vẫn là ban phong trào của bóng đá Việt Nam) nhưng lại bước vào đỉnh cao chuyên nghiệp thế giới.
ĐTVN giành vé tới FIFA Futsal World Cup lần đầu với các HLV nội. Các HLV futsal Việt Nam thực sự trưởng thành, họ biết nghiên cứu đối thủ và tìm ra được lối chơi phù hợp của người Việt Nam tại sân chơi futsal. Ở Lithuania, ĐTVN thể hiện phòng ngự chắc chắn, duy trì hệ thống ổn định. Nhìn các cầu thủ tự tin giữ bóng trong chân khi phòng thủ, đẩy tốc độ như tên bắn trong tấn công, tranh chấp mạnh mẽ nhưng không phạm lỗi cho thấy rõ đẳng cấp. Bởi chỉ có đội bóng có đẳng cấp mới dám chơi phòng ngự trên sân nhà như thế.
Vấn đề đáng bàn khác là tâm lý thi đấu của ĐTVN được cải thiện. Các cầu thủ mắc sai số dẫn đến các bàn thua ở trận trước được rút kinh nghiệm, giảm hạn chế rõ rệt trong các trận đấu sau. Không chỉ thể hiện phòng ngự đẳng cấp mà việc tự tin cầm bóng, đột phá tấn công, khá hợp lý khi sử dụng chiến thuật power-play ở cuối trận (gặp Nga) là tầm vóc mới của futsal Việt Nam. Từ Tây Ban Nha, cựu HLV trưởng ĐTVN Rodrigo (Tây Ban Nha) phát biểu với truyền thông đầy tự hào: “Trận thua Nga 2-3 cho thế giới biết futsal Việt Nam tiến bộ như thế nào. Những lời khen của đối thủ dành cho ĐTVN là xứng đáng, bởi ĐTVN khiến đối thủ sợ hãi. Tôi rất tự hào”.
ĐTVN với những chàng trai áo đỏ tiến lên như thế. Dẫu phải dừng lại sau vòng 1/8 nhưng cũng mang đến niềm tin cho hành trình xa hơn của futsal Việt Nam trong tương lai./.