“Vá nắng, che mưa” cho những người khiếm thị
(HPĐT)- “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Cảm thông nỗi khổ của người “chỉ có bóng tối” nên trong 4 năm qua, chị Trần Mỹ Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ và thương mại Vĩnh Đạt (quận Lê Chân) luôn miệt mài với các hoạt động thiện nguyện, chỉ mong được hỗ trợ, chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả, mang lại niềm vui cho những người khiếm thị.
.jpg)
Chị Trần Thị Mỹ Hạnh (ngoài cùng bên phải) thăm động viên gia đình anh Điều, chị Lưu trong ngày khởi công xây dựng nhà tình thương.
Những ngày đầu tháng 10 vừa qua, chị Trần Mỹ Hạnh cùng tập thể cán bộ, nhân viên công ty và Hội Người mù thành phố khởi công xây dựng ngôi nhà tình thương tặng vợ chồng anh Đặng Văn Điều và chị Vũ Thị Lưu, trú tại 4/30/284 phố Đồng Hòa, phường Đồng Hòa (quận Kiến An). Công trình nhà ở kiên cố này được xây dựng trên diện tích 45 m2 của gia đình với tổng kinh phí dự kiến là 150 triệu đồng. Vợ chồng anh chị đều là hội viên Hội người mù quận Kiến An, không có nhà ở, nhiều năm phải đi thuê nhà trọ. Năm 2017, khi con gái đầu lòng ra đời, anh chị hy vọng cháu sẽ lớn lên khỏe mạnh, nhưng niềm hy vọng vụt tắt sau khi bác sĩ kết luận cháu bị mù vì đục thủy tinh thể, rung giật nhãn cầu bẩm sinh do di truyền từ bố mẹ. Con gái của anh chị lại mắc thêm bệnh tim bẩm sinh khiến cuộc sống gia đình như đi vào bế tắc khi quanh năm vay mượn lấy tiền chữa trị cho con. Giữa lúc khó khăn đó, vợ chồng anh chị nhận được thông báo sẽ được hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà tình thương từ chị Hạnh. Ngày khởi công, vợ chồng anh Điều, chị Lưu không giấu nổi niềm hạnh phúc. Công trình này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, kịp để cả gia đình đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.
Đây là ngôi nhà tình nghĩa thứ 4 được chị Hạnh quyên góp, hỗ trợ xây dựng trao tặng các gia đình khiếm thị. Trước đó, chị xây dựng nhà tặng 3 gia đình người khiếm thị ở quận Dương Kinh, Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên. Mỗi lần trao tặng ngôi nhà, chị Hạnh và cán bộ, nhân viên công ty lại được chứng kiến và mang lại những cảm xúc khác nhau bởi đó đều là những hoàn cảnh éo le khác nhau trong cuộc sống. Như lần xây dựng nhà cho gia đình bà Phạm Thị Thủy, ở 68/3 phố Hùng Duệ Vương (quận Hồng Bàng), trong gia đình 5 người thì có 4 người bị mù bẩm sinh. Chỉ duy nhất có em Phạm Cao Hùng, là con bà Thủy sinh ra và lớn lên bình thường. Nhưng sau 4 năm học đại học, vừa đi làm, mắt của Hùng ngày càng mờ đi, nên dù cầm trên tay tấm bằng Trường đại học Hàng hải loại giỏi nhưng vẫn không nơi đâu nhận vào làm việc. Khi đó, Hùng từng nghĩ tiêu cực... Hay như trường hợp gia đình anh Ngô Quang Tươi và chị Đinh Thị Thùy, ở thôn 12, xã Hoa Động (huyện Thủy Nguyên). Hai người khiếm thị đến với nhau vì tình yêu, hy vọng sẽ có những đứa con sinh ra trong ánh sáng. Nhưng rồi niềm hy vọng tưởng chừng bình thường ấy đã vụt tắt...
Giọng chị Hạnh chùng xuống khi kể lại những lần thăm các gia đình khiếm thị: Trời mưa bão, ai ai cũng chỉ mong về nhà thật nhanh để tránh gió trú mưa, đằng này, các anh chị lại loay hoay kê đồ, rồi vội vã đội áo mưa ra ngoài nhà đứng. Không phải họ không sợ ướt, không sợ ốm vì ngấm nước mưa mà vì nhà xuống cấp quá rồi, tường bong tróc, trơ cả hàng gạch, trần thủng lỗ chỗ được vá tạm bằng vài mảnh áo mưa, tưởng như một cơn gió lùa qua cũng có thể xô đổ cả ngôi nhà. Hình ảnh này luôn hằn trong tâm trí nên từ đó, tôi luôn tâm niệm sẽ cố gắng mỗi năm xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa dành tặng những mảnh đời thiếu may mắn này.
Nhưng niềm vui không chỉ dừng lại ở việc những người khiếm thị có căn nhà mới, mà là chính ở những ngôi nhà tình thương đó, cuộc sống của họ được cải thiện, thay đổi hoàn toàn. Được biết, đến nay, Phạm Cao Hùng học chữ nổi, về làm tại Hội Người mù thành phố, còn căn nhà trên phố Hùng Duệ Vương cũng được sửa sang thành cơ sở tẩm quất của người mù. Vợ chồng anh Tươi, chị Thùy ở Thủy Nguyên cũng vừa học xong lớp dạy nghề tẩm quất và chuẩn bị mở cơ sở tẩm quất người mù tại chính căn nhà chị Hạnh xây tặng. Chị Trần Thị Bích Hường, cán bộ Thành hội Người mù Hải Phòng- người đồng hành với chị Hạnh trong suốt 4 năm xây nhà tình thương cho biết: Những ngôi nhà chị Hạnh xây dựng không chỉ đem lại nơi ăn, chốn ở, mà còn khiến những người khiếm thị thêm niềm tin vào cuộc sống, tạo động lực để bản thân họ tiếp tục vượt khó, tự nuôi sống bản thân mình và gia đình, qua đó, thực sự hòa nhập với cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở góc độ cá nhân đi làm từ thiện, chị Trần Mỹ Hạnh còn là người không ngừng lan tỏa tình yêu thương tới những người bên cạnh mình. Từ hơn 30 nhân viên trong công ty đến những người bạn đồng hành với chị trong Thương hội doanh nhân đất Cảng, tất cả đều dần quen với hình ảnh người phụ nữ ngoài 40 tuổi hết lòng vì người khiếm thị. Ngoài 4 ngôi nhà tình thương được xây dựng với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng từ tiền của bản thân, chị Hạnh vận động nhiều cá nhân, doanh nghiệp đồng hành, trao nhiều suất quà ủng hộ người khiếm thị trên địa bàn huyện Tiên Lãng để họ vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Từ những đóng góp đáng ghi nhận của chị Trần Thị Mỹ Hạnh, Hội Người mù Việt Nam đã trao tặng chị kỷ niệm chương Vì hạnh phúc người mù./.
