Nữ sinh nhân ái đoạt học bổng “Trái tim sư tử”

Bài và ảnh: MAI LÊ 18/10/2021 22:16

(HPĐT)- Giành được học bổng nước ngoài có giá trị 1 tỷ đồng là thành tích lớn, nỗ lực phi thường của em Đỗ Thị Phương Anh, sinh sống tại Làng Trẻ em SOS Hải Phòng. Khâm phục ý chí, quyết tâm của em bao nhiêu, nhiều người càng ngỡ ngàng bởi sự trong sáng, nhân hậu của cô bé lớn lên trong môi trường đặc thù, riêng biệt.

Phương Anh giúp mẹ dạy các em trong nhà Hoa Cúc học bài. 

Sắp xếp quần áo, sách vở chuẩn bị cho con gái theo học tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (ở Hưng Yên), chị Đỗ Thị Thắng, người có 25 năm phụ trách nhà Hoa Cúc, Làng trẻ SOS Hải Phòng vừa mừng, vừa lo. Vui vì con giành được suất học bổng “Trái tim sư tử” dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 1 tỷ đồng, bao gồm: toàn bộ học phí các khóa dự bị tiếng Anh, dự bị đại học, chương trình cử nhân, sinh hoạt phí trong 4 năm học, nhưng chị Thắng cũng thấp thỏm vì con phải tập thói quen sống tự lập. Dẫu Phương Anh không phải đứa trẻ chị “mang nặng, đẻ đau”, nhưng chị Thắng lại dành tình thương như ruột thịt.

Chị Thắng nhớ như in khoảnh khắc bế đứa trẻ đỏ hỏn bị bỏ rơi vẫn nguyên dây rốn, run rẩy vì côn trùng bu kín trong ngày đông giá rét năm 2003. “Tôi như người lần đầu được làm mẹ, sốt sắng ủ ấm, lo từng bình sữa, ru từng giấc ngủ của con. Đỗ Thị Phương Anh là cái tên đẹp nhất, với ước mơ về cuộc sống tươi đẹp đến với con mà tôi ấp ủ nhiều ngày”.

Trong ngôi nhà Hoa Cúc Phương Anh sớm bộc lộ sự thông minh, mạnh mẽ và tình cảm. Không chỉ sở hữu thành tích học tập tốt với 2 lần giành học bổng Odon Vallet, đạt giải nhì, giải ba học sinh giỏi văn cấp trường, Phương Anh còn là hạt nhân năng nổ trong các cuộc thi nhảy của Trường phổ thông Hermann Gmeiner Hải Phòng tổ chức, tham gia lớp đào tạo những nhà lãnh đạo trẻ (Young Leaders) do câu lạc bộ bóng đá Manchester City và Ngân hàng SHB đồng tổ chức; tập huấn nhóm Trẻ nòng cốt về truyền thông, Quyền trẻ em và chính sách Bảo vệ trẻ em…

Tại góc học tập của Phương Anh, những khẩu hiệu quyết tâm vượt khó được viết bằng tiếng Anh dán đầy trên tường. Phương Anh bày tỏ: “Em thích học tiếng Anh, nghe các bài hát tiếng Anh. Vì thế khi được các thầy, cô giới thiệu về chương trình học bổng này em khá hào hứng. Nhưng khó khăn ở chỗ, em chưa biết cách viết bài luận, hoàn thiện hồ sơ thủ tục... Những lúc ấy, nhớ đến hình ảnh mẹ Thắng cặm cụi khâu lại quyển Atlas Địa lý bị cũ rách để em kịp mang đi thi, lại thôi thúc em quyết tâm không bỏ cuộc”. Thế là sau giờ học Phương Anh lặng lẽ tìm hiểu, tra cứu thông tin trên mạng xã hội và học hỏi kinh nghiệm viết bài luận từ các thầy, cô giảng dạy môn tiếng Anh của mình. “Em quyết chọn ý tưởng viết luận, trình bày bằng Tiếng Anh về suy ngẫm từ những đôi giày, em nghĩ rằng đừng nên chọn giày theo xu thế, hãy chọn đôi phù hợp và yêu thích. Mỗi người giống như phải là chính mình, dù cho xuất phát điểm thế nào chăng nữa”- Phương Anh bộc bạch với nụ cười rạng rỡ.

Ở Làng trẻ em SOS, không chỉ được các mẹ, các mẹ yêu quý bởi sự ngoan ngoãn, chăm chỉ, Phương Anh còn trở thành cô giáo “bất đắc dĩ”, người truyền cảm hứng của các em nhỏ. Em Hoàng Thị Hường, sống tại Làng trẻ em SOS chia sẻ: Được chị Phương Anh dạy cách học văn hiệu quả, phương pháp giải bài toán khó, nên năm học 2020- 2021 em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em luôn cố gắng để đoạt học bổng như chị Phương Anh”.

Không chỉ tài năng, hòa đồng, thân thiện với những người chung quanh, Phương Anh còn là hạt nhân năng nổ tham gia các phong trào thiện nguyện của lớp 12A4, Trường phổ thông Hermann Gmeiner Hải Phòng. Chị Bùi Thuận Yến, người phụ trách nhà Thiên Lý kể lại: Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn cả là Phương Anh nhớ rõ từng em thiếu sách gì, thích học môn nào. Vài đôi lần, Phương Anh lại nhờ các mẹ ủng hộ để “đùm bọc lá rách hơn”, trẻ em chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Phương Anh là đứa bé có trái tim ấm áp, hướng về đàn em thân yêu...”

“Em mong sau khi tốt nghiệp có thể trở về nơi em từng được nuôi dưỡng, yêu thương để dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em thiệt thòi và trở thành người kết nối các nhà tài trợ, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây dựng sân chơi ngoài trời, mở rộng thư viện, xây mới các khu phòng đa năng, trao các suất học bổng, tặng các khóa học tiếng Anh... để những em nhỏ được nuôi dưỡng tại đây được chăm sóc toàn diện, không cảm thấy tự ti về xuất thân, hoàn cảnh gia đình, dám vươn lên thực hiện ước mơ”, Phương chia sẻ về mong muốn của mình với niềm hân hoan, hy vọng./.

Bài và ảnh: MAI LÊ