Lời Bác vang mãi quê hương !

PHƯƠNG LINH 20/10/2021 22:32

(HPĐT)- Ngày 20-10-1946, cán bộ và nhân dân Hải Phòng đón nhận niềm hạnh phúc lớn lao khi lần đầu tiên được đón Bác Hồ về thăm. Sự quan tâm chân tình, cùng những lời chỉ bảo của Người trở thành kim chỉ nam để thành phố chiến đấu, xây dựng và phát triển. Để rồi trong suốt 75 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố không ngừng nỗ lực ra sức thi đua, kiến thiết, bảo vệ quê hương, xây dựng Hải Phòng vững mạnh, tự tin sánh vai cùng các địa phương trên cả nước.

Ngày 20-10-1946, sau khi thăm nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước tại Bến Ngự, Hải Phòng. (Ảnh tư liệu)

Vinh dự khó quên

2 giờ chiều ngày 13-10-2021, các học viên dự lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 2 năm 2021” do Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức có mặt đông đủ tại Trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề Liên đoàn Lao động thành phố để tham gia chuyên đề “Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam”. Mở đầu bài giảng, đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan thành phố bày tỏ: Thành phố đang diễn ra nhiều hoạt động, phong trào thi đua trên mọi mặt nhân kỷ niệm 75 năm Bác Hồ lần đầu về thăm Hải Phòng (20-10-1946 – 20-10-2021). Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố. Vào ngày 20-10-1946, sau thời gian thăm nước Pháp với tư cách là thượng khách, Người trở về nước để chỉ đạo việc chuẩn bị cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc. Tại bến Ngự- Cảng Hải Phòng, quân và dân thành phố vinh dự thay mặt cả nước đón Bác. Đây cũng là lần đầu, Hải Phòng được đón Bác về thăm. Trong buổi nói chuyện với đồng bào tại cuộc mít tinh do Ủy ban Hành chính thành phố tổ chức tại vườn hoa bên sông Lấp, Bác động viên, căn dặn: Hải Phòng có nhiều công việc khó khăn, song nhờ các cụ, các anh chị em tự vệ, công an chịu khó đoàn kết nên đã qua cơn sóng gió, đồng thời giúp vào việc kiến thiết, giúp Chính phủ, giúp nước như thế là rất quý. Vì vậy, nhờ các cụ đi trước làm gương, anh chị em đồng tâm hiệp lực thì chắc chắn thành phố Hải Phòng sẽ trở thành thành phố gương mẫu của nước ta.

Lắng nghe chia sẻ và bài giảng về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, những câu chuyện trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, mỗi học viên càng thêm phấn khởi, tự hào về thành phố Cảng “Trung dũng- Quyết thắng” – địa phương vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh 9 lần về thăm, cũng như được tham gia lớp bồi dưỡng đúng thời điểm ý nghĩa này.

Trong cuốn sách “Bác Hồ với Hải Phòng” do NXB Hải Phòng phát hành năm 2001, Kỷ yếu Hội thảo "Bác Hồ với Hải Phòng" do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức năm 2014 và hồi ký “Những năm tháng không thể nào quên”- hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sự kiện lần đầu Bác Hồ về thăm Hải Phòng được kể lại thật sinh động và đầy tình yêu thương. Đó là, 16 giờ ngày 20-10- 1946, chiến hạm Đuy-mông Đuyếcvin đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác cập bến Ngự. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên cột tàu cao chót vót. Con tàu rúc một hồi còi dài, chưa bao giờ ở bến cảng này lại có một hồi còi làm rung động trái tim của hàng chục vạn con người như chiều hôm ấy. Các lực lượng vũ trang sắp thành hàng rào đứng dọc các tuyến đường nơi Bác đi qua. 17 giờ cùng ngày, Bác qua cầu tàu vào trong cảng, quân nhạc cử hành quốc ca, hàng quân danh dự Vệ quốc đoàn nghiêm trang dưới cờ đỏ sao vàng. Hình dáng quen thuộc của Bác với bộ quần áo ka-ki bạc trắng hiện ra, tiếng hô “Hồ Chủ tịch muôn năm” lập tức rền vang. Hồi còi Nhà hát lớn dõng dạc cất lên, báo tin vui khắp thành phố giờ phút Bác đặt chân lên đất Cảng. Trong quốc thiều vinh quang của một nước độc lập, tự do, Bác dự lễ chào cờ, duyệt đội danh dự và ân cần bước tới cảm ơn các đại biểu và đồng bào ra đón. Sau đó, Người lên xe về trụ sở Uỷ ban Hành chính thành phố, tiếng reo hò nổi lên như sấm rền trên suốt các đường phố xe Bác đi qua, nhiều người trào nước mắt khi nhìn thấy Bác. Cho đến tận khuya, người dân vẫn nô nức kéo đến chào mừng Người.

Kể từ ngày ấy, Hải Phòng có thêm 8 lần nữa vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Sau này, dù không có điều kiện trực tiếp về thăm Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường xuyên gửi thư, điện thăm hỏi, khen ngợi cán bộ, nhân dân và bộ đội Hải Phòng chiến đấu dũng cảm với quân xâm lược, giành nhiều thắng lợi vẻ vang.Song có lẽ, trong tâm trí mỗi người dân đất Cảng, lần đầu Bác Hồ về thăm thành phố vẫn để lại dấu ấn khó phai và nhiều cảm xúc đặc biệt nhất.

Xứng đáng với lời dạy của Bác

Đúng một tháng sau khi Hồ Chủ tịch về thăm Hải Phòng, ngày 20-11- 1946, quân Pháp nổ súng với dã tâm đánh chiếm thành phố. Bằng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, các chiến sỹ do Trung đội trưởng Đặng Kim Nở chỉ huy chiến đấu kiên cường, làm nên bản anh hùng ca bất diệt, tiêu biểu cho khí phách và truyền thống anh dũng của người dân đất Cảng. Sau gần 10 năm kháng chiến trường kỳ, trong niềm vui thành phố hoàn toàn giải phóng vào tháng 5-1955, thực hiện lời căn dặn của Bác, Hải Phòng vừa nhanh chóng bắt tay khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, vừa chi viện cho miền Nam ruột thịt, góp phần thống nhất toàn vẹn non sông.

Hôm nay, giữa trời thu lịch sử, giữa những lá cờ phấp phới trên từng con đường, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố vẫn mãi nhớ về Người với một khí thế xây dựng thành phố Cảng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Theo đó, vượt qua cuộc khủng hoảng của đại dịch COVID-19, Hải Phòng nỗ lực đạt “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế- xã hội, tự tin hướng tới mục tiêu đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đạt các tiêu chí đô thị loại 1; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm dịch vụ logistics quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học- công nghệ biển của cả nước, trung tâm nghề cá, dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc. Đến năm 2030, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao. Đến năm 2045, Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Thực tiễn cho thấy, cùng với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, việc toàn hệ thống chính trị và người dân thành phố đã, đang và sẽ chủ động, tích cực, từng bước hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra sẽ là hành động cụ thể nhất, ý nghĩa nhất hiện thực hóa lời căn dặn 75 năm trước của Bác, quyết tâm trở thành một “thành phố gương mẫu của nước ta”.

Trong những ngày trời thu tháng 10, nhớ về Bác và những tình cảm sâu đậm Bác dành cho Hải Phòng, Đảng bộ, quân và dân thành phố như được tiếp thêm động lực, sức mạnh để phát huy bản lĩnh vững vàng, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng, đoàn kết phấn đấu xây dựng Hải Phòng cùng cả nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn./.

PHƯƠNG LINH