“Vang tiếng Bác giữa mùa thu đất Cảng”
(HPĐT)- Hải Phòng có một buổi sớm mùa thu thật đẹp, khi đón Bác Hồ về thăm lần đầu. Trời chưa khi nào trong xanh đến thế, nắng chưa khi nào rực rỡ đến thế và lá cờ đỏ thắm tung bay trên những mái nhà rêu phủ. 75 năm từ mùa thu ấy, thành phố Cảng luôn hướng về Người với trọn trái tim kính yêu, biết ơn sâu sắc. Đó là chủ đề tư tưởng, ý nghĩa của chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang tiếng Bác giữa mùa thu đất Cảng” kỷ niệm 75 năm lần đầu Bác Hồ về thăm Hải Phòng (20-10-1946 – 20-10-2021).

NSƯT Khánh Hòa thể hiện ca khúc “Vang tiếng Bác giữa mùa thu đất Cảng” tại chương trình.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Đỗ Thị Khánh Hương cho biết: “Vang tiếng Bác giữa mùa thu đất Cảng” là chương trình nghệ thuật mang âm hưởng hào hùng, được dàn dựng công phu, hoành tráng và trang trọng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hàng đầu dòng nhạc thính phòng, cách mạng Việt Nam như các nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Phạm Phương Thảo, Khánh Hòa, Nhật Thuận; ca sĩ Xuân Hảo, giải nhất Sao Mai 2009; ca sĩ Phạm Thu Hà, ca sĩ Thanh Tuấn cùng hàng trăm nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Hải quân, Đoàn Kịch nói Hải Phòng, Trường Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch, Đoàn Văn công Quân khu Ba, Tốp thiếu nhi Cung Văn hóa Thiếu nhi… Bằng những nhạc phẩm đi cùng năm tháng, những phóng sự, hoạt cảnh, ê kíp thực hiện chương trình mong muốn được cùng người xem được sống lại những thời khắc lịch sử ý nghĩa, thể hiện sâu sắc lòng biết ơn của hàng triệu người con thành phố với vị Cha già dân tộc.
Chương trình gồm 3 phần chính. Phần 1 với chủ đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” giới thiệu đến người xem 3 nhạc phẩm: “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” – tác giả Văn Cao; “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”- tác giả Trần Kiết Tường, “Bài ca Hồ Chí Minh”- tác giả Ewan Maccoll, lời Việt của Phú Ân. Giai điệu ca khúc hào sảng, trang trọng toát lên thần thái vĩ đại của người lãnh tụ, lời hát chứa chan tình cảm thiêng liêng và kính trọng đối với Bác, gieo vào lòng người xem biết bao xúc động. Hơn 70 năm trôi qua nhưng những nhạc phẩm kinh điển này vẫn luôn là tuyệt phẩm vô giá về mặt nội dung và nghệ thuật, được nhiều thế hệ nghệ sĩ nối tiếp thể hiện với lòng yêu quý và tự hào về Bác Hồ kính yêu.
Phần 2 của chương trình với chủ đề “Vang tiếng Bác giữa mùa thu đất Cảng” được mở đầu bằng hoạt cảnh “Lời vàng dựng nước”- tác giả Phạm Xuân Thanh; đạo diễn NSƯT Lê Dũng. Phần này do nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Kịch nói Hải Phòng biểu diễn. Thật xúc động và bồi hồi biết bao, vào một ngày mùa thu tháng 10 cách đây 75 năm, cả Hải Phòng rộn rã khi lần đầu được đón Bác về thăm. Được đón Bác về trên đất Cảng, được lắng nghe những lời chỉ bảo ân cần, sâu sắc của Người, đó là những giây phút thiêng liêng mà quân và dân Hải Phòng mãi mãi khắc ghi. Không khí ấy được các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn kịch nói tái hiện chân thực trong hoạt cảnh.
Tiếp đó các nghệ sĩ, ca sĩ biểu diễn các tác phẩm “Hải Phòng đón Bác”- tác giả Đồng Dương Chiều; liên khúc “Lửa Cát Bi- Thành phố chúng ta, nhà máy chúng ta”- tác giả Hùng Thế, Hoàng Vân; “Vang tiếng Bác giữa mùa thu đất Cảng”- tác giả Tuấn Phương… Những ca khúc với âm hưởng hào hùng tái hiện lại một Hải Phòng trong những ngày tháng rực lửa đầy gian khổ nhưng rất đỗi tự hào và quả cảm trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Theo lời chỉ dạy của Người, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng luôn lạc quan, đoàn kết, vừa chiến đấu vừa lao động sản xuất, không ngừng thi đua, sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước như một bản hùng ca, vang lên những khúc ca sáng chói của phong trào thi đua thành phố Cảng.
75 năm qua, lời Bác luôn vang vọng, hình ảnh giản dị của vị lãnh tụ dân tộc luôn ấm áp trong trái tim Hải Phòng. Dù đã đi xa, nhưng hẳn Bác sẽ rất vui khi Hải Phòng đang phát triển từng ngày, không ngừng khát khao vươn lên “rộng dài rực sáng”, trên đường trở thành “thành phố gương mẫu của cả nước” như mong muốn của Người. Phần 3 của chương trình mang chủ đề “Hải Phòng làm theo lời Bác” khắc họa một Hải Phòng như vậy.
Giai điệu tươi vui, khỏe khoắn, phơi phới niềm tin, lạc quan, tự hào về quê hương đang đẹp lên mỗi ngày của các ca khúc “Bến Cảng quê hương tôi”- tác giả Hồ Bắc; “Hải Phòng quê tôi”- tác giả Trọng Vinh; “Hải Phòng đánh giặc Corona”, “Hải Phòng niềm kiêu hãnh”- đều của tác giả Xuân Bình… làm lòng người thêm náo nức hơn trong sáng mùa thu này.
Chị Lưu Hoài Thu, ở phường Lê Lợi (quận Ngô Quyền) chia sẻ: Sinh ra khi đất nước hoàn toàn độc lập, chị chỉ được nghe chuyện kể về Bác từ bà, từ mẹ. Nhưng sau khi xem chương trình “Vang tiếng Bác giữa mùa thu đất Cảng”, chị cảm thấy Bác thật gần gũi, như Bác đang ở đây, giữa người dân đất Cảng, thật xúc động. Các ca sĩ thể hiện các ca khúc rất hay, giàu cảm xúc, chương trình được làm kỹ lưỡng từ sân khấu, các ca khúc được lựa chọn, những màn múa phụ họa, phục trang, các đạo cụ biểu diễn…/.
Chương trình nghệ thuật “Vang tiếng Bác giữa mùa thu đất Cảng” là chương trình số 25 Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng vừa được ghi hình và phát trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng nhân dịp kỷ niệm 75 năm lần đầu Bác Hồ về thăm Hải Phòng. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo nội dung; nhạc sĩ Xuân Bình đạo diễn, Trung tâm Văn hóa thành phố thực hiện; Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Đỗ Thị Khánh Hương chỉ đạo nghệ thuật.