Trường học hạnh phúc, con vui luyện rèn

Như Vân 24/10/2021 13:45

(HPĐT)- Tan học về tới nhà, Lan hào hứng khoe với bố mẹ:

- Mẹ ơi, hôm nay tiết sinh hoạt lớp con vui cực! Chúng con được hát, rồi các bạn gái trong lớp còn được cô giáo chủ nhiệm tặng quà nhân ngày 20-10. Đây mẹ xem, cái cặp nơ này có xinh không? Cô giáo chọn cho chúng con đấy. Cô mua quà, nhưng lại đề nghị các bạn nam cầm tặng các bạn nữ cơ mẹ ạ. Chỉ có vậy thôi mà mấy bạn ấy cứ lúng ta lúng túng, buồn cười lắm cơ!

Nhìn con gái líu lo, chị Minh vui vẻ:

- Chả bù thời còn đi học, mẹ và các bạn sợ nhất tiết sinh hoạt lớp đấy. Đó là thời điểm mà bao nhiêu “tội lỗi” trong tuần qua bị cô giáo chủ nhiệm ôn lại, nhắc nhở, trách phạt. Bạn nào mắc nhiều lỗi thì tha hồ nghe mắng, rồi còn nơm nớp lo cô thông báo về gia đình. Nghe kể về tiết sinh hoạt lớp của các con bây giờ, mẹ cũng thấy vui lây.

- Ngày trước mỗi lần mắc lỗi gì, con cũng sợ tới giờ sinh hoạt lớp lắm, nhưng giờ thì khác rồi bố mẹ ạ. Con có vướng mắc gì đều chủ động chia sẻ, hỏi cô chủ nhiệm và đều được cô chỉ bảo, giải đáp tận tình. Các bạn con cũng thế. Giờ chúng con hào hứng chờ đợi nhất lại là tiết sinh hoạt lớp đấy ạ.

- Hồi họp phụ huynh đầu năm học, mẹ cũng được nghe cô chủ nhiệm lớp con phổ biến về việc thay đổi nội dung tiết sinh hoạt lớp theo hướng tạo không khí thân thiện, gần gũi giữa thầy, cô giáo và học trò. Cô còn đề nghị các cha mẹ phối hợp nhiều hơn với giáo viên trong việc nắm bắt tâm lý, chia sẻ, trò chuyện để cùng bảo ban, giáo dục các con.

Đúng là giáo dục bây giờ thay đổi nhiều thật, các thầy, cô không còn truyền thụ kiến thức một chiều, nhắc nhở, mắng mỏ trách phạt khi trò mắc lỗi, mà chú trọng hơn tới việc tương tác, lắng nghe tâm tư, tình cảm, giải đáp thắc mắc cho học sinh. Con phải thấy là để làm được như thế, cô giáo chủ nhiệm lớp con phải rất tâm huyết, đầu tư nhiều tâm sức và tình cảm cho các con, mong các con khôn lớn, nên người.

Anh Tùng trìu mến xoa đầu con gái:

- Ở nhà thì được mẹ chăm từng miếng ăn giấc ngủ, ra lớp lại được cô chủ nhiệm quan tâm, dạy bảo, chia sẻ, tháo gỡ những vướng mắc trong tâm tư, suy nghĩ. Các con có tới “hai mẹ hiền” yêu thương, chăm chút, còn gì bằng! Cô giáo chủ nhiệm của con ngoài gia đình còn thêm cả 4,5 chục “đứa con” trên lớp với biết bao trò tinh nghịch, nên công sức cô dành cho các con không hề nhỏ đâu. Con vì thế cần cố gắng học giỏi, rèn chăm, ngoan ngoãn để không phụ lòng cô mới được.

- Vâng, con biết ạ. Sắp tới dịp 20-11, ngày của các thầy cô, chúng con đang bàn nhau phải tổ chức một ngày kỷ niệm thật ý nghĩa và thật vui, dành tặng cô giáo chủ nhiệm để tỏ lòng biết ơn công sức, tình cảm cô dành cho chúng con bố mẹ ạ.

Chị Minh phấn khởi:

- Các con nghĩ được thế là tốt lắm. Nếu cần hỗ trợ gì thì bảo mẹ nhé, để mẹ trao đổi với các cô bác trong ban chi hội cha mẹ học sinh giúp đỡ. Nhưng quan trọng nhất là các con bảo ban nhau học thật giỏi, giữ kỷ luật lớp tốt, mẹ nghĩ đó đấy mới là món quà ngọt ngào nhất các con dành tặng cô giáo cũng như cho cả các bố mẹ nữa. Và mỗi ngày đến trường với các con chắc chắn sẽ luôn hạnh phúc và ngập tràn niềm vui./.

Như Vân