Vui lễ cưới, không quên phòng dịch
(HPĐT)- Thời điểm hiện tại, tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ, giao thông vận tải… được phép hoạt động trở lại. Việc tổ chức cưới hỏi cũng được nới lỏng hơn trước nhưng không vì thế mà các gia đình lơ là công tác phòng, chống dịch bệnh.

Người dân cần chú ý thực hiện phòng dịch tại các lễ cưới, hỏi. Trong ảnh: Đám hỏi tổ chức vào ngày 17-9 trên phố Lê Thánh Tông (quận Ngô Quyền).
Cưới trong trạng thái “bình thường mới”
Những ngày này, khắp thành phố tưng bừng, rộn ràng các đám cưới hỏi từ trong ngõ nhỏ ra đến mặt phố lớn. Sau lần hoãn cưới vì dịch COVID-19 cuối tháng 4 vừa qua, ngày 26-9, anh Ngọc Sơn và chị Linh San, ở phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) mới có thể về “chung một nhà” trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, bạn bè và quan khách. Anh Sơn nhớ lại: “Chúng tôi dự định tổ chức lễ cưới vào ngày 30-4. Mọi kế hoạch chi tiết được hai bên gia đình họp bàn, thống nhất từ trước đó nhiều tháng trời. Ngày 27-4, dịch COVID-19 bùng phát, mọi kế hoạch phá sản. Chúng tôi hụt hẫng, tiếc nuối vì phải hoãn cưới để thực hiện phòng, chống dịch. Vì thế, ngay sau khi thành phố nới lỏng quy định về giãn cách xã hội, chúng tôi gấp rút chuẩn bị cho ngày vui chỉ vỏn vẹn trong một tuần. Dù đám cưới không thể hoành tráng như dự định, nhưng được phép tổ chức cũng khiến hai vợ chồng mãn nguyện rồi…”.
Đó cũng là tâm lý chung của nhiều cô dâu, chú rể khi phải dời hoặc hoãn ngày trọng đại vì dịch bệnh. Vì thế, khi thành phố bước vào trạng thái “bình thường mới”, các cặp đôi tranh thủ khoảng thời gian bình yên khi dịch bớt căng thẳng để tổ chức cưới. Các dịch vụ chụp ảnh cưới, tổ chức cưới hỏi, trung tâm, nhà hàng tiệc cưới… cũng vì thế mà ăn nên làm ra. Anh Phí Mạnh Thắng, chủ cơ sở tổ chức cưới hỏi Đăng Khoa (quận Hồng Bàng) hào hứng: “Từ giữa tháng 9 đến nay, ngày nào chúng tôi cũng nhận được hơn chục cuộc gọi điện thoại đặt lịch cưới hỏi. Dù quy mô không hoành tráng như những năm trước, chủ yếu là tiệc nhỏ, có đám hỏi chỉ thuê làm 5-7 bàn để phù hợp với quy định phòng dịch, nhưng chúng tôi vẫn rất vui vì có việc làm, tăng thu nhập”. Còn chị Nguyễn Thị Thùy, chuyên viên trang điểm, ở phường Máy Chai (quận Ngô Quyền) cho biết: “Ba tuần nay, tôi dậy từ 3-4 giờ sáng để chạy “sô” trang điểm cô dâu. Có những ngày cao điểm, nhất là vào cuối tuần, tôi làm việc liên tục 12-14 giờ, nhiều khi phải từ chối các cuộc gọi đặt lịch đột xuất vì không đủ thời gian và sức lực…”.
Vìan toàn cộng đồng
Trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào, không ít cặp đôi chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng để bảo đảm an toàn của gia đình và cộng đồng. Như vợ chồng anh Nguyễn Minh Cương, ở phường Lê Lợi (quận Ngô Quyền) và chị Nguyễn Thị Diễm, ở xã Lê Lợi (huyện An Dương) quyết định tổ chức “ngày vui trăm năm” tại gia đình thay vì tổ chức tại nhà hàng với dự định 40 mâm cỗ như kế hoạch ban đầu của hai gia đình. Anh Cương chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi thống nhất chỉ làm 10 mâm cỗ, mời gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết nhất đến chung vui, chứ không mở rộng như dự định. Các thủ tục như dạm ngõ, ăn hỏi, đón dâu vẫn thực hiện, nhưng hạn chế số người tham dự, giảm bớt thủ tục”. Hay như anh Nguyễn Trung Hiếu và chị Vũ Thị Giang, ở phường Quán Trữ (quận Kiến An) thực hiện cưới văn minh với nhiều tiêu chí, như không tổ chức tiệc mặn, không sử dụng bia, rượu, thuốc lá, không sử dụng âm thanh ồn ào, không mời quá 20 khách… Chị Giang cho biết: “Trước đó, chúng tôi làm thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND phường nên việc tổ chức cưới hỏi chỉ là hình thức để thông báo ngày vui, nên chúng tôi quyết định cắt giảm nhiều thủ tục, chỉ cần có sự chứng kiến của hai bên gia đình là được”.
Đây là những suy nghĩ, việc làm đáng được khuyến khích và nhân rộng trong tình hình hiện nay. Dù dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, nhưng không vì thế mà người dân chủ quan, lơ là, nhất là trong việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người như đám hiếu, đám hỷ, hội họp…/.