Đội Cảnh sát giao thông số 1: Kịp thời phát hiện cháu bé bị lạc trên cầu vượt Nguyên Bỉnh Khiêm-Lê Hồng Phong
(HPĐT)- Đội Cảnh sát giao thông số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an thành phố) cho biết: Đến 17 giờ ngày 31-10, gia đình một cháu bé bị lạc đã được gia đình đón trở về nhà an toàn.

Hai đồng chí trong Tổ công tác là Đại uý Trần Vũ Long và Đại uý Nguyễn Thành Luân đưa cháu về Công an phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) để phối hợp tìm người thân.

Tổ công tác phát hiện cháu bé bị lạc trên cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm-Lê Hồng Phong.
Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội cảnh sát giao thông số 1 do đồng chí thiếu tá Nguyễn Xuân lộc làm Tổ trưởng cùng đồng chí Đại uý Trần Vũ Long và Đại uý Đặng Thành Luân phát hiện một cháu bé đi một mình trên khu vực cầu vượt khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm-Lê Hồng Phong. Tổ tuần tra dừng lại hỏi thăm nhưng cháu bé không nói được tên tuổi của bản thân và bố mẹ, không nhớ địa chỉ gia đình. Tại thời điểm đó, các phương tiện đang lưu thông trên cầu nên rất nguy hiểm cho cháu bé. Ngay lập tức, Tổ công tác đưa cháu về công an phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) để phối hợp với công an phường tìm bố mẹ cháu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình cháu đến đón cháu trở về nhà. Gia đình cho biết cháu sinh năm 2013, nhà ở trên đường Đông Khê, khi gia đình chuẩn bị đi siêu thị thì cháu chạy ra ngoài chơi và bị lạc, gia đình đi tìm nhưng không thấy. Đón cháu bé, gia đình mừng và cảm ơn sâu sắc việc làm ý nghĩa của các chiến sĩ công an Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt.
LÊ OANH