Lắng nghe "Tổ quốc gọi tên mình"
(HPĐT)- Năm 2011, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn sáng tác ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình" khi tình hình ở biển Đông có những căng thẳng. Bài hát được phổ nhạc từ thơ của nữ sĩ Nguyễn Phan Quế Mai, như lời thúc giục mỗi người hãy hành động khi Tổ quốc gặp khó khăn, trắc trở. Những ngày này, khi cả nước nỗ lực, quyết tâm trong cuộc chiến chống giặc COVID-19, "Tổ quốc gọi tên mình" lại vang lên như lời hiệu triệu toàn dân chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới.

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn chia sẻ, những ngày này, khi nghe các ca khúc ca ngợi Tổ quốc, trong đó có "Tổ quốc gọi tên mình", lòng ông lâng lâng tự hào về quê hương đất nước, tự hào về những kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Trong tâm trạng và nỗi niềm đó, nhạc sĩ lại nhớ về sự ra đời cùng những kỷ niệm đẹp gắn liền với ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình".
Nhạc sĩ kể, vào dịp cuối năm 2011, trước tình hình biển Đông đang dậy sóng, ông muốn làm một điều gì đó để thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng sáng tác của mình. Trong một lần "lang thang" trên mạng internet, ông bắt gặp bài thơ "Tổ quốc gọi tên" của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Bài thơ tuy ngắn nhưng có độ nén rất cao, giàu tính nhạc. Ông đọc đi đọc lại bài thơ mấy lần và bỗng thấy giai điệu hùng tráng, mạnh mẽ vút lên. Ông ôm đàn, ngân nga và viết rất nhanh. Cảm xúc tuôn trào, nhạc sĩ viết chỉ chừng 20 phút là xong ca khúc.
Sau khi bài hát được công bố, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn thực sự bất ngờ về sức lan tỏa mạnh mẽ. Ca khúc nhanh chóng trở thành một hiện tượng khi nhận được sự đón nhận của hàng triệu người nghe. Hàng trăm ca sĩ chọn "Tổ quốc gọi tên mình" để biểu diễn, hàng trăm chương trình nghệ thuật chọn ca khúc này ở thời điểm đó. "Tổ quốc gọi tên mình" đoạt liền 2 giải A của Hội Nhạc sĩ thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong cùng năm 2011 và được vinh danh rất nhiều lần trong các chương trình giao lưu nghệ thuật trong và ngoài nước. Thậm chí, có vị khách đặt vấn đề với nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, muốn "mua đứt" bài "Tổ quốc gọi tên mình" với giá 50.000 USD, suy nghĩ trong giây lát, ông thẳng thắn trả lời "bài hát bây giờ không còn là của tôi nữa mà đã thuộc về đất nước rồi…"
Sau này, bản thảo "Tổ quốc gọi tên mình" do Đinh Trung Cẩn soạn nhạc, phổ thơ Nguyễn Phan Quế Mai được đưa vào Bảo tàng Quân đội. Ca khúc trên được đánh giá là một trong những ca khúc hay về đất nước của những năm đầu thế kỷ 21./.