Dũng cảm, mưu trí trước “giặc lửa”
(HPĐT)- Nhờ có tinh thần dũng cảm, mưu trí và kỹ năng sử dụng thành thạo dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ, một số người dân ở ngách số 1 ngõ 50 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) nhanh trí, gan dạ dập lửa, phối hợp lực lượng chức năng cứu sống 5 người trong cùng gia đình.

Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó giám đốc Công an thành phố biểu dương anh Vũ Quang Huy và đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Ngô Quyền cứu thành công 5 người trong vụ cháy.
Đến nay, hơn chục ngày trôi qua, nhưng câu chuyện về một số người dân nơi đây không quản nguy hiểm, tiếp cận ngôi nhà đang rực lửa, tìm cách chữa cháy, cứu người thoát ra an toàn, vẫn khiến nhiều người cảm phục. Hơn cả, đó là tình làng, nghĩa xóm, tinh thần dám xả thân cứu người gặp hoạn nạn.
Kể lại sự việc, chị Trần Thị Nguyệt, vợ anh Trần Mạnh Tiến vẫn lạc giọng vì sợ hãi: “Trời se lạnh, hơn 11 giờ đêm 21-10, hầu như các gia đình đều đóng cửa đi ngủ. Đang thiu thiu ngủ cùng cháu nhỏ, tôi ngửi thấy mùi khét nên đánh thức chồng dậy kiểm tra thiết bị điện trong nhà. Khi mở cửa chính, vợ chồng tôi phát hiện khói đen thoát ra từ nhà hàng xóm liền kề. Ngay lập tức, vợ chồng tôi chạy sang đập cửa, gọi chủ nhà rồi hô hoán, đánh thức các nhà chung quanh cùng hỗ trợ. Lúc sau, người chồng trong căn nhà bị cháy chạy xuống mở cửa nhưng hốt hoảng thông báo: "Còn vợ con em ở tầng trên". Lúc đó, trong nhà khói đen kịt và ngọn lửa bốc cao nên mọi người không thể chạy lên các tầng trên theo lối cầu thang. Chồng tôi nhanh trí giục mọi người: "lên lối tum nhà tôi". Không đắn đo, chồng tôi cùng mọi người chỉ kịp nhúng ướt mấy chiếc khăn rồi nhanh chóng lao vào cứu người bị nạn”.
Dẫn phóng viên lên tầng 3, lối dẫn lên tum nhà hẹp chỉ khoảng 80 cm, chỉ chiếc thang gấp bị gẫy đôi, anh Trần Mạnh Tiến, chồng chị Nguyệt kể: “Tôi cùng anh Vũ Quang Huy ở nhà số 5 và cháu Hoàng Mạnh Tường cùng ở trong khu nhà cứu được 2 cháu, cháu lớn 10 tuổi, cháu bé 8 tuổi thoát ra khỏi đám cháy qua đường tum an toàn. Còn người chồng sau đó kẹt lại trong đám cháy, không thấy trở ra, chúng tôi gọi cũng không thấy trả lời. Nghe cháu lớn mếu máo, nói: "Các bác ơi cứu bố mẹ và em cháu với, bố mẹ cháu làm sao thì ai nuôi anh em cháu", những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi thắt ruột lại. Nhưng lúc đó đám cháy bốc to, cột khói bốc cao, đen kịt, tôi và cháu Tường ngạt khí ho sặc sụa, mặt đen nhẻm, ngồi dựa vào bờ tường thở dốc, còn anh Huy sau khi đưa cháu lớn xuống dưới tầng 1 cũng ngất vì mệt”.
Cùng với vợ chồng anh Tiến, chị Nguyệt, anh Vũ Quang Huy cũng là một trong số những người dân tích cực tham gia cứu người thoát nạn tại vụ cháy cho biết: Tôi bị thoát vị đĩa đệm, hầu như không mang vác nặng, thế nhưng lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng nhanh giây phút nào hay giây phút ấy, đưa được càng nhiều người ra ngoài càng tốt. Đọc thông tin trên báo, đài tôi rất hiểu, ngạt khói khiến con người tử vong nhanh và rất thảm khốc nên phải thật khẩn trương. Cõng cháu lớn trên lưng, leo qua 3 mái nhà, xuống thang bộ từ tầng 5, ra được đến đường Lê Thánh Tông, tôi chỉ kịp dặn vợ chặn xe người dân đi trên đường để đưa cháu đi cấp cứu là tôi không biết gì nữa. Cũng từ lời kể của những người dân trong ngõ 50 đường Lê Thánh Tông, do hai bên gia đình nội, ngoại của chủ nhà bị cháy đều ở xa nên mọi người trong xóm tự nguyện chia nhau đưa các thành viên bị nạn đi cấp cứu, ở lại hỗ trợ người bị nạn đến 2-3 giờ sáng mới về nhà.
Trực tiếp chỉ huy dập lửa, cứu người tại vụ cháy, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố) cho biết: Khi lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường, những người dân ở đây nhanh chóng thông tin về số người và vị trí của những thành viên bị mắc kẹt nên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dễ dàng tiếp cận rất nhanh, kịp thời cứu 3 người còn lại.
Không ngại nguy hiểm, xông vào khói, lửa cứu người nhưng khi được mời lên hội nghị để lãnh đạo Công an thành phố biểu dương, khen thưởng, anh Trần Mạnh Tiến và cháu Hoàng Mạnh Tường ngại ngùng. Tối muộn, tìm gặp tại nhà, anh Trần Mạnh Tiến bày tỏ: Hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, vào thời khắc ấy lương tâm chúng tôi mách bảo phải làm như vậy mới có thể cứu được người mắc kẹt trong đám cháy.
Tại hội nghị biểu dương, khen thưởng các lực lượng trong vụ cháy tại số nhà 1/1/50 đường Lê Thánh Tông, đại tá Phạm Viết Dũng, Phó giám đốc Công an thành phố khẳng định: Việc cứu 5 người trong vụ cháy thể hiện sự dũng cảm, xử lý tình huống sáng suốt, với sự đóng góp không nhỏ của những người dân chung quanh. Lực lượng công an rất mong có sự phối hợp chặt chẽ của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để kịp thời xử lý các sự cố cháy, nổ, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người, tài sản./.
