Kết nối yêu thương

Bài và ảnh: Trúc Lâm 05/11/2021 11:09

(HPĐT)- Với tâm niệm “yêu thương trao đi là còn mãi”, nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Vân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kết nối yêu thương (huyện Kiến Thụy) kết nối mọi người cùng hỗ trợ viện phí, lương thực thực phẩm, dược phẩm, đồ dùng sinh hoạt… giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Vân trao quà tặng học sinh điểm trường Sùng Pảo 1 và 2, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang).

Khi những cơn gió mùa Đông Bắc đầu đông ùa về cũng là thời điểm chị Nguyễn Thị Vân tất bật đến từng ngõ ngách mọi cung đường, từ nội thành đến nông thôn nhận những phần quà gạo, mỳ tôm, sữa, quần áo, giày, dép… của các nhà hảo tâm gửi tặng học sinh vùng cao. Huy động thêm hàng chục tình nguyện viên của Câu lạc bộ Kết nối yêu thương, chị lại sắp xếp, đóng gói, chuẩn bị cho chuyến xe yêu thương đến từng bản làng heo hút nhất. Chị Vân chia sẻ: “Những cháu bé vùng cao chưa đủ cơm ăn, áo mặc, thường xuyên phải ăn mèn mén để đến trường. Trường thì xa nhà, lại phải đi đường rừng hàng km. Chưa kể, trường học cũng khá tạm bợ tường gỗ, nền đất, quây bạt tạm bợ. Thế nên, khi thấy được hoàn cảnh của các cháu, tôi rất thương, chỉ mong có thể giúp được các cháu nhiều hơn”.

Năm 2011, chị Vân “bén duyên” với công tác thiện nguyện từ việc giúp đỡ những hoàn cảnh thiếu may mắn, khó khăn chung quanh mình, đó là hai anh em ông Phạm Đức Cân, 65 tuổi và Phạm Đức Dình, 62 tuổi, ở thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà (huyện Kiến Thụy) bị tàn tật, thiểu năng trí tuệ và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, thiếu sức khỏe để lao động nên thu nhập thấp. Đến năm 2017, nhân chuyến công tác thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên), thăm em bé gái 14 tuổi bị bệnh xương thủy tinh, gia đình khó khăn, chị tặng số tiền gần 5 triệu đồng do chị và một số người thân, bạn bè ủng hộ để giúp bé chữa bệnh. Tiếp đó, biết hoàn cảnh của cháu trai 7 tuổi mắc bệnh mà gia đình không có tiền chữa trị ở bản Falua, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), chị nhờ bạn bè, người thân, huy động gần 5 triệu đồng hỗ trợ viện phí. Cũng từ đó, chị nghĩ mình phải làm điều gì đó thật ý nghĩa nơi đây, để các cháu có cuộc sống ấm áp và đủ đầy hơn.

Năm 2018, chị Vân thành lập Câu lạc bộ Kết nối yêu thương với gần 10 tình nguyện viên. Nhờ sự gắn kết của nhiều thành viên, Câu lạc bộ đã tổ chức những chuyến thiện nguyện ý nghĩa tới người dân vùng cao. Điển hình là trao 400 suất cơm tặng học sinh và người dân xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh (tỉnh Điện Biên). Chị trao tặng hàng tấn quần áo, đồ dùng sinh hoạt tới người dân nơi đây. Tiếp đó, các thành viên Câu lạc bộ kêu gọi tiếp sức năm học mới năm 2019 tới học sinh mầm non và tiểu học bản Khau Vạc 1,2 xã Du Tiến, huyện Yên Minh; phát 600 suất quà gồm gạo, mì tôm, sách vở, đồ dùng học tập đến 3 điểm trường cùng 200 chiếc áo mùa đông và 100 suất quà (gạo, mì tôm, sách vở, đồ dùng học tập) tới bà con dân thôn Bản Vàng, xã Hữu Vinh... Trong 2 năm (2018- 2019), chị Vân tổ chức hơn 10 chuyến thiện nguyện đến những bản làng heo hút nhất của 2 tỉnh Điện Biên và Hà Giang. Đặc biệt, chị kêu gọi nhà hảo tâm xây dựng điểm trường xã Mường Nhà, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) trị giá hơn 100 triệu đồng.

Từ năm 2020 đến nay, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc liên hệ, khảo sát thực tế và trao quà đến các hoàn cảnh khố khăn ở vùng cao không thể thực hiện được. Tuy nhiên, Câu lạc bộ vẫn kết nối các cá nhân, tổ chức ở khu vực khó khăn thuộc các tỉnh như Điện Biên, Hà Giang, Mộc Châu để gửi những chuyến hàng từ thiện giúp đỡ người dân.

Không chỉ hết mình với những chuyến thiện nguyện vùng cao, chị Vân còn đồng cảm với những em bé bị bệnh. Năm 2019, chị cùng các tình nguyện viên của Câu lạc bộ Kết nối yêu thương trao 250 suất quà trị giá từ 200 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng đến hàng trăm người bệnh đang điều trị ở Bệnh viện Nhi trung ương. Đồng thời, chị kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chia sẻ tiền viện phí hỗ trợ em Mạc Thị Phong, ở xã Ngũ Đoan (huyện Kiến Thụy) bị bệnh tim; tặng 400 suất quà (10 kg gạo, 1 thùng mỳ, mỳ chính, dược phẩm…) bà con vùng lũ huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) tháng 10-2020…

Tại địa phương, chị Nguyễn Thị Vân còn luôn giúp đỡ những gia đình khó khăn. Mỗi khi Tết đến, Xuân về, chị dành hàng chục suất quà gồm những thực phẩm thiết yếu, như gạo, mỳ tôm, bánh chưng và tiền mặt dành tặng những gia đình khó khăn trên địa bàn xã. Với quan niệm “yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”, hằng ngày, chị vẫn tiếp tục kêu gọi mọi người hướng yêu thương đến với những hoàn cảnh nghèo khó. Để rồi, bất cứ nơi nào cần kết nối yêu thương, chị đều xếp lịch để lên đường…/.

Bài và ảnh: Trúc Lâm