Gieo yêu thương, ươm mầm hạnh phúc
(HPĐT)- Xuất phát từ tấm lòng nhân ái và sự đồng cảm với những mảnh đời khó khăn, nhiều năm qua, bà Phạm Thị Thanh, chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ, Phụ nữ tổ dân phố (TDP) số 26, phường Cầu Tre giúp đỡ hàng trăm trường hợp có cuộc sống tốt hơn…

Bà Phạm Thị Thanh trao gạo trợ cấp thường xuyên tặng người già neo đơn trên địa bàn phường.
Đến đầu ngõ 246A phố Đà Nẵng, phường Cầu Tre, chỉ hỏi tên bà Thanh, chưa cần giới thiệu nhiều nhưng người dân ai cũng biết, nhiệt tình chỉ dẫn đến tận nhà. Năm 2003, sau khi nghỉ chế độ tại Nhà máy Len Hải Phòng, bà Phạm Thị Thanh tham gia công tác ở TDP số 26. Đến nay, qua gần 20 năm, bà tham gia nhiều vị trí công việc như: tổ trưởng, tổ phó TDP, chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ; đồng thời là cộng tác viên bảo trợ của phường Cầu Tre tham gia Chương trình phát triển Vùng quận Ngô Quyền do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ. Ở cương vị nào, bà Thanh cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc. Đặc biệt, với tấm lòng nhân ái, tình cảm quan tâm, chia sẻ, bà Thanh cảm hóa nhiều thanh, thiếu niên lầm lỗi trở thành những công dân có ích cho xã hội; giúp đỡ nhiều gia đình, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Một trong số trường hợp từng giúp đỡ mà bà Thanh nhớ mãi đó là anh Phạm Lê Mai (sinh năm 1980), nhà ở số 22, ngõ 246A phố Đà Nẵng. Do hoàn cảnh gia đình éo le, anh Mai bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, nghiệm ma túy từ năm 22 tuổi. Nhà cùng xóm ngõ, biết Mai từ bé, bà Thanh rất xót xa trước hoàn cảnh của anh. Không đành lòng nhìn cậu thanh niên sa chân lỡ bước, bà Thanh không quản ngại sớm tối, đến nhà động viên anh cai nghiện. Không ít lần, bà bị anh Mai nói lời khó nghe: “việc bà không lo, cứ đi lo việc người khác”. Thế nhưng, bà vẫn kiên trì qua lại nhà anh khuyên nhủ, động viên. Mưa dầm lâu cũng thấm, trước tấm lòng chân thành giúp đỡ và những lời khuyên thấu tình đạt lý của bà Thanh, anh Mai dần hiểu ra, quyết tâm cai nghiện. Sau khi cai nghiện thành công, bà Thanh tiếp tục giới thiệu anh Mai học nghề sửa chữa xe máy miễn phí, giúp anh vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ngô Quyền để mở cửa hàng sửa chữa xe máy tại nhà. Đến nay, anh Mai lấy vợ và có 3 cô con gái đáng yêu. Cuộc sống tuy chưa thật sung túc nhưng ổn định, đầm ấm. Anh Mai chia sẻ: “Nhờ có bà Thanh, anh có cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành người sống có ích cho xã hội. Công ơn này, vợ chồng anh không bao giờ quên…”.
Hay như trường hợp của chị Đào Thị Loan, cũng ở ngõ 246A phố Đà Nẵng. Chồng chị lĩnh án tù 4 năm. Sinh hoạt phí trong gia đình và tiền học các con đều trông chờ vào chõ xôi buổi sáng. Thấy hoàn cảnh chị Loan khó khăn, bà Thanh kết nối giúp chị vay vốn hỗ trợ sinh kế từ Chương trình phát triển Vùng quận Ngô Quyền do Tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ mua phương tiện đi làm, hỗ trợ học phí cho các cháu. Sau khi chồng chị Loan mãn hạn tù, bà thường xuyên qua lại trò chuyện, giới thiệu việc làm, giúp anh xóa bỏ mặc cảm tự ti, tái hòa nhập cộng đồng…
Ngoài anh Mai, gia đình chị Loan, nhiều năm qua tại TDP số 26 cũng như phường Cầu Tre, có hàng chục trường hợp người lầm lỡ được bà Thanh giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng; hàng trăm trường hợp thanh, thiếu niên được bà Thanh giúp đỡ học nghề, giới thiệu việc làm, có thu nhập ổn định. Bà Thanh cho biết, ai cũng mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy, bản thân chưa vững vàng mà sa cơ lỡ bước, cuộc sống khó khăn. Với những người từng lầm lỡ, có tiền án, tiền sự, để động viên họ hoàn lương là việc không hề dễ dàng. Ngoài sự mặc cảm, tự ti từ bản thân, họ còn bị nhiều đối tượng ngoài xã hội rủ rê, lôi kéo quay lại con đường tội lỗi. Vì vậy, bà luôn bám sát, nắm tình hình, phối hợp thật tốt với gia đình các đối tượng, lựa từng hoàn cảnh có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp, từng bước đưa họ trở lại hòa nhập cộng đồng. Bản thân bà có thuận lợi là sinh sống tại địa bàn mấy chục năm nên hầu hết mọi người biết mặt, biết tên, tin tưởng, yêu mến và kính trọng. Không ai trả lương để bà làm những công việc này, nhưng xuất phát từ tận đáy lòng muốn giúp đỡ người khác nên bà tự nguyện. Với bà, được thấy những hoàn cảnh lầm lỡ, éo le có cuộc sống tốt hơn, đó là niềm vui lớn nhất!
Ngoài giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, bà Thanh tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp đất đai, mẫu thuẫn gia đình trong TDP; tham gia công tác truyền thông chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và bảo trợ trẻ em; vẽ tranh tường làm đẹp ngõ phố. Hiện, bà đang kết nối giúp 48 hộ gia đình trong TDP vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng số vốn 1,4 tỷ đồng; vận động trợ cấp gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu thường xuyên giúp một số gia đình hoàn cảnh đặc biết khó khăn trên địa bàn phường… Những việc làm thiết thực, giàu lòng nhân ái của bà Phạm Thị Thanh góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở TDP số 26 và phường Cầu Tre. Từ địa bàn có 5 hộ nghèo, 4 người nghiện ma túy (năm 2010), đến nay, TDP số 26 không còn hộ nghèo, người nghiện ma túy. 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. An ninh trật tự ổn định, bà con sống hòa thuận, đoàn kết.
Từ những cống hiến thầm lặng của mình, những năm qua, bà Phạm Thị Thanh được nhiều cấp, ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Điển hình năm 2017, bà vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016- 2017; giấy khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2016 – 2021…/.
