Hành động đẹp giữa lúc khó khăn
(HPĐT)- Đến nay, anh Nguyễn Sơn Tùng, ở xã Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) vẫn không thể quên niềm vui mừng khi nhận được điện thoại vào chiều 4- 11 từ cán bộ Công an xã Lập Lễ thông báo có người dân trình báo nhặt được 100 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ trong chiếc ví mà anh vừa làm mất sáng cùng ngày. Sau khi xác minh thông tin trong giấy tờ tùy thân của anh Tùng, Công an xã Lập Lễ liên lạc đề nghị anh Tùng đến trụ sở Công an xã Lập Lễ nhận lại. “Lúc đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Tôi đã dự định đăng thông báo tìm lại ví bị rơi để chuộc lại toàn bộ giấy tờ, số tiền 100 triệu đồng coi như mất. Bởi lẽ tôi không nhớ mình đã quên chiếc ví có tiền và giấy tờ ở đâu, thời điểm nào trong ngày… Giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, công việc kinh doanh gặp khó khăn, tôi vô cùng cảm kích vì hành động cao đẹp nhặt được của rơi, trả lại người mất…” – anh Nguyễn Sơn Tùng chia sẻ.

Anh Đinh Như Huy (thứ nhất) và Hoàng Văn Hùng (thứ 3 từ trái sang) trao trả lại tài sản cho anh Nguyễn Sơn Tùng (thứ 2) tại trụ sở Công an xã Lập Lễ.
Trung tá Phạm Văn Tường, Trưởng Công an xã Lập Lễ thông tin: Vào khoảng 15 giờ ngày 4-11, Công an xã Lập Lễ nhận được tin báo của các anh Hoàng Văn Hùng, sinh năm 1984, ở thôn 8, xã Tam Hưng (huyện Thuỷ Nguyên) và Đinh Như Huy, sinh năm 1983, là chủ quán cà phê Tường Linh, ở thôn Lạch Sẽ, xã Lập Lễ, cùng huyện, về việc 2 anh nhặt được 1 chiếc ví da màu nâu, bên trong có số tiền 100 triệu đồng cùng 1 số giấy tờ tuỳ thân gồm: 1 giấy phép lái xe máy, 1 giấy phép lái xe ô tô, 1 căn cước công dân mang tên Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 1971, trú tại thôn 8, xã Hoa Động (huyện Thủy Nguyên). Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Lập Lễ liên hệ và thông báo anh Tùng đến nhận lại toàn bộ tài sản trên. Đến 17 giờ cùng ngày, anh Tùng đến Công an xã Lập Lễ nhận đủ số tiền bị thất lạc cùng các giấy tờ liên quan và gửi lời cảm ơn đến các anh Hùng, Huy và Ban Công an xã Lập Lễ.
Anh Đinh Như Huy nhớ lại: “Chiều 4-11, trong lúc dọn dẹp quán, tôi và anh Hùng - là khách đang ngồi tại quán phát hiện ví của vị khách ngồi tại quán trước đó để quên trên ghế. Chúng tôi thống nhất sẽ đợi chủ nhân chiếc ví quay lại và xác minh thông tin chính xác chủ sở hữu sẽ trả. Nhưng mãi không thấy ai quay lại tìm chiếc ví, nên 2 anh quyết định báo đến Công an xã Lập Lễ để tìm chủ nhân và bàn giao trả lại. Chiều cùng ngày, anh Tùng nhận lại ví và bày tỏ muốn biếu những người trả lại ví chút quà, nhưng 2 anh Huy và Hùng không nhận.
Anh Huy cho biết, anh mở quán cà phê kinh doanh được 3 năm, đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Công việc kinh doanh của anh gặp nhiều khó khăn, có thời điểm quán đóng cửa kéo dài thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Anh thấu hiểu những khó khăn về kinh tế và cuộc sống trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, nên khi nhặt được 100 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân, anh mong trả lại người bỏ quên vì đó là số tiền không hề nhỏ, có thể là toàn bộ vốn liếng làm ăn của họ. Nếu mất đi số tiền đó thì không biết gia đình họ sẽ như thế nào trong lúc nhiều khó khăn hiện tại không hề nhỏ?. “Mình giúp người khác, người khác sẽ đi giúp những người chung quanh. Như vậy, mong việc tử tế lan tỏa ngày càng nhiều trong cuộc sống” – anh Hùng tâm sự.
Cũng là người kinh doanh dịch vụ ăn uống, anh Hoàng Văn Hùng bày tỏ: “Khi trả lại được tài sản cho người để quên, tôi rất vui. Dù việc kinh doanh, của vợ chồng tôi còn nhiều khó khăn, trong khi phải trang trải cuộc sống, nuôi con nhỏ, nhưng tôi không tham tài sản của người khác để quên. Trung tá Phạm Văn Tường cho biết thêm, Công an xã Lập Lễ thông báo sự việc trên hệ thống loa truyền thanh của xã đến toàn thể nhân dân trong xã, biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt để lan tỏa trong cuộc sống./.
