Hài hòa giữa học và chơi

Như Vân 14/11/2021 19:46

Thấy chị An hối hả chạy ào vào phòng làm việc, chị Hoa ngạc nhiên:

- Chị bận việc gì mà đi làm muộn thế? May nhé, sếp chưa vào đây, không thì bị “điểm danh” rồi đấy.

Chị An với cốc nước uống, vừa thở vừa nói:

- Chóng cả mặt với lịch học của hai đứa nhà chị. Chỉ “canh me” lịch học, xếp thời gian đưa đón có khi hết ngày. Chiều nay, cô giáo đứa lớn nhà chị đổi lịch học muộn hơn 30 phút, đưa con tới lớp như mọi khi thì thương nó ngồi vật vờ chờ vào lớp. Để nó ngủ trưa thêm 20 phút nữa thì hai mẹ con chạy vắt chân lên cổ.

- Tưởng gì, em cũng có khá hơn đâu! Cháu nhỏ nhà em mới lớp 3, em chưa cho đi học thêm thì chỉ ngày 2 tầm đưa đón. Còn đứa lớn lớp 6 thì hầu như lịch học kín cả tuần. Ngày đều đặn 4 tầm đưa đón. Em định cho cháu học thêm ngoài môn Toán và tiếng Việt nữa, nhưng ông xã em gàn vì sợ con học nhiều quá. Nhìn con học mà mình cũng quay cuồng chị ạ.

- Ừ, không cho học thêm thì sợ con không theo được chương trình rồi lại thua kém bạn, mà học thêm thì kín mít lịch học. Cô lớn nhà chị năm nay lớp 8, sáng 7 giờ vào học, 11 giờ trưa tan thì về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi chút xíu rồi bắt đầu học buổi chiều từ 13 giờ 45 phút tới gần 17 giờ 30 phút. Cháu nào học thêm 1 ca tối thì học tiếp tới 19 giờ 30 phút, còn 2 ca thì học tới 21 giờ 30 phút. Ngày nào cũng guồng quay ấy, trẻ học mê học mải, không còn thời gian để thư giãn chứ đừng nói giải trí, vui chơi. Hôm nào cô giáo bận hay mệt mà được nghỉ là nó mừng như vớ được vàng! Nghĩ cũng khổ.

Nghe hai đồng nghiệp than vãn, anh Tân góp chuyện:

- Ở lớp con nhà tôi, một số cha mẹ trong nhóm phụ huynh còn rủ nhau cho con học thêm online một số thầy, cô giáo có tiếng đấy. Chả hiểu họ nghĩ thế nào. Trẻ suốt ngày ngồi một chỗ, không có thời gian vận động, thể chất dễ trì trệ, đầu óc quá tải kiến thức rồi ù ờ, đờ đẫn cả người. Thiếu thời gian ngủ, chẳng được chơi, nói gì đến việc học kỹ năng sống, các môn năng khiếu. Giờ ngoài đường nhiều cậu ấm, cô chiêu lớp 9, lớp 10 rồi mà cha mẹ vẫn sợ, không dám cho con tự đạp xe đi học. Con có khi to cao lộc ngộc mà vẫn ngồi sau xe để bố mẹ chở tới tận nơi học, khi hết giờ học lại hộc tốc chạy tới đón về. Với nhịp học tập, sinh hoạt ấy, trẻ trở thành “gà công nghiệp” cũng là dễ hiểu thôi.

Chị An chia sẻ:

- Vừa rồi, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15, có bàn nhiều vấn đề nóng của ngành Giáo dục. Có nghe mới thấy, bình thường các con học tập đã vất vả rồi, trong bối cảnh dịch bệnh thế này lại càng căng thẳng hơn. Nhiều giải pháp được Bộ chủ quản đưa ra, nhưng em nghĩ, để giải quyết được tận gốc những bất cập, như chuyện anh em ta vừa nêu, thì vẫn phải bắt đầu từ việc xóa bỏ căn bệnh thành tích. Mà muốn vậy, cha mẹ học sinh như chúng ta cũng có vai trò rất quan trọng đấy, để cùng chung tay với ngành Giáo dục- Đào tạo. Ngoài quan tâm tới kết quả học tập, các bậc cha mẹ cũng phải quan tâm tới sức khỏe thể chất, tinh thần và sự nghỉ ngơi, vui chơi của con mình, sao cho thật hài hòa.

Anh Tân và chị Vân cùng gật gù:

- Đúng. Chúng ta cũng phải thay đổi, góp phần để con em được phát triển tốt nhất./.

Như Vân