Những giáo viên “đặc biệt”

Ảnh: THANH TÙNG 21/11/2021 11:36

(HPĐT)- Họ không đứng trên bục giảng, không có khái niệm nghỉ hè. Họ phải thực sự nhiệt huyết, kiên nhẫn và nhiều lúc cần gạt nước mắt để gắn bó với nghề mà mình lựa chọn. Họ là những giáo viên dạy trẻ tự kỷ (rối loạn phát triển).

Trong ảnh: Cô giáo Mai Thị Oanh (29 tuổi) trong tiết dạy cá nhân tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hải Phòng. Cô chia sẻ: “Tốt nghiệp khoa Giáo dục đặc biệt Trường đại học Sư phạm Hà Nội, tôi tham gia dạy trẻ rối loạn phát triển, đến nay được 7 năm. Theo nghề này, giáo viên cần nhiệt huyết, chuyên môn vững, đặc biệt cần giữ tinh thần luôn lạc quan, thoải mái. Khi đến lớp phải gạt bỏ lại đằng sau những vướng bận hằng ngày. Vì cô có vui vẻ mới lan tỏa để học sinh vui theo, lĩnh hội được kiến thức. Niềm vui lớn nhất của tôi chính là giúp đỡ được nhiều học sinh hòa nhập lại được với môi trường học tập bình thường”./.

Ảnh: THANH TÙNG