Kỷ niệm 39 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2021): Gìn giữ truyền thống “tôn sư trọng đạo”
(HPĐT)- Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, “tôn sư trọng đạo” vẫn là truyền thống, nét đẹp trong văn hoá của dân tộc Việt Nam. Nét đẹp đó luôn được cả xã hội trân trọng, giữ gìn và tạo thành mạch chảy không ngừng từ ngàn xưa đến nay…

Học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản trao những bó hoa tươi thắm tặng cô giáo nhân Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11).
Nối dài mạch truyền thống tốt đẹp
Là một trong những học sinh lớp đầu của Trường THPT cấp 2-3 Tiên Lãng, tiền thân của Trường THPT Tiên Lãng ngày nay, ông Phạm Văn Thức, ở ngõ 315 phố Đà Nẵng (quận Ngô Quyền) hồi hộp mong đợi được trở về trường xưa dự kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Hình dung phút giây được gặp thầy gặp bạn, nghĩ đến bạn bè cũng ít nhất hơn 70 tuổi, chiến tranh, gian khổ, cuộc sống mưu sinh…, liệu bạn bè, thầy cô ai còn, ai mất khiến ông rưng rưng xúc động. Trong ký ức không thể quên của ông về những ngày xưa gian khó, vẫn ngời lên tấm gương mẫu mực về đạo đức, nhân cách và phẩm chất của những người thầy đầu tiên đã rèn rũa ông và cả một thế hệ trưởng thành như thầy Hiệu trưởng Vũ Xuân Trình, giáo viên Văn; thầy Lê Hồng Chương, giáo viên môn Địa; thầy Trần Hùng, giáo viên môn Lịch sử, thầy Vũ Quýnh, giáo viên môn Chính trị hay thầy Nguyễn Văn Thình, giáo viên môn Vật lý…
Với cô Đỗ Giang Thanh, Phó hiệu trưởng Trường nội trú Đồ Sơn, người có thâm niên hơn 20 năm gắn bó với nghề sư phạm, cứ vào ngày 20-11, cô lại xốn xang bởi cô biết sẽ có “những đứa học trò nhỏ ngày xưa”, từ nhiều phương trời trở về thăm cô. Thời gian thấm thoát trôi, bao thế hệ học trò ra trường nhưng mỗi khi có dịp gặp lại, niềm vui trong cô lại đong đầy vì nhiều cô, cậu học trò “cùng ăn ở, sinh hoạt, học tập” với cô ngày nào giờ đã trưởng thành. Điều đó khiến cô càng thêm tự hào về học sinh của mình, về nghề giáo, đồng thời tự nhủ phải tiếp tục phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp cao quý mình đã lựa chọn. Những ngày này, cô cũng chuẩn bị những bó hoa tươi thắm để con đến chúc mừng thầy cô; đồng thời cùng các bạn trong lớp lại liên lạc, sắp xếp lịch để đến thăm, tri ân công lao của các thầy, cô giáo ngày xưa của mình…
Qua các thế hệ học trò, cứ như vậy, hàng nghìn năm, truyền thống “tôn sư trọng đạo” được dân tộc ta xây dựng và lưu truyền tựa như mạch nguồn dào dạt, tuôn chảy trong tâm khảm, ý niệm của mỗi người, trở thành một bản sắc văn hoá tốt đẹp, được toàn xã hội trân quý...
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Kiệm cho biết: Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) do đồng chí Võ Nguyên Giáp ký ban hành vào ngày 28-9-1982 lấy ngày 20-11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam khẳng định vai trò, vị trí người thầy trong xã hội, chế độ ta. Từ đó đến nay, ngày 20-11 trở thành dịp để toàn xã hội tôn vinh các thầy, cô giáo, thể hiện tình cảm tốt đẹp đối với những người làm công tác giáo dục, khẳng định những cống hiến và đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp “trồng người”.
Phát huy giá trị vào cuộc sống
Thiết thực phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đó vào cuộc sống, thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11) về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, những năm qua, ngành Giáo dục thành phố tích cực đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, quá trình dạy chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và phát triển năng lực người học.
Thành phố ban hành nhiều chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; hỗ trợ học phí học sinh từ bậc mầm non đến THPT... Qua đó, công tác giáo dục - đào tạo của thành phố phát triển khá toàn diện. Tỷ lệ xóa mù chữ toàn thành phố năm 2020 đạt 99,48%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt 98,7%; kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, học sinh Hải Phòng đạt 96 giải (trong đó có 2 giải nhất, 23 giải nhì, 35 giải ba, 36 giải khuyến khích). Có 2 dự án của học sinh Hải Phòng xuất sắc giành 1 giải nhất, 1 giải nhì Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020 - 2021. Kết quả thi tốt nghiệp THPT thành phố đứng thứ 11 toàn quốc...
Để giữ gìn truyền thống "Tôn sư trọng đạo" song hành với sự đổi mới giáo dục hiện nay, đòi hỏi mỗi nhà trường, mỗi thầy, cô giáo trở thành tấm gương về đạo đức, lối sống, tự học, tự rèn luyện, tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc và hết lòng yêu thương học sinh; mỗi học sinh phải luôn thực hiện đúng đạo làm trò, kính yêu và tôn trọng thầy cô giáo, cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện vì ngày mai lập thân, lập nghiệp. Cùng với đó là sự chung tay của toàn xã hội trong giữ gìn và phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Làm được như vậy, mới có thể xây dựng được nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc và truyền thống “tôn sư trọng đạo” trở thành động lực góp phần đưa sự nghiệp “trồng người” của thành phố nói riêng, cả nước nói chung không ngừng phát triển./.