(Bài dự thi) Gương sáng đoàn viên Công đoàn
.jpg)
Cô giáo Trần Thị Trung Thu.
Trong mỗi trái tim nhà giáo luôn rực cháy tình yêu, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp “ trồng người” và tấm lòng nhân ái hướng về cộng đồng. Cô giáo Trần Thị Trung Thu - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Chi hội trưởng chi hội Chữ thập đỏ Trường Tiểu học Ngô Gia Tự - một tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp trồng người mà tất cả mọi ngườingưỡng mộ, học tập và noi theo.
Cô đã có sự đóng góp lớn mang lại thành tích cho nhà trường và Công đoàn trường: Trường nhiều năm liền đạt Tập thể lao động Xuất sắc, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhận Cờ thi đua “Hai tốt”, Cờ thi đua Xuất sắc của Liên đoàn Lao động thành phố, đặc biệt năm học 2018 - 2019 nhà trường vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Vừa làm công tác chuyên môn, vừa giúp Hiệu trưởng quản lý điều hành, cô luôn tích cựctham gia viết nhiều sáng kiến, kinh nghiệm áp dụng cho giảng dạy, Năm 2010 sáng kiến của cô “Nâng cao hiệu quả quản lý dạy học môn Tiếng Việt ở khối lớp 3” đã được đăng trong “Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và đào tạo hải Phòng năm 2010” Quyển 1 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát hành tháng 8/2010. Trong sinh hoạt chi bộ cũng như họp Hội đồng Sư phạm, cô xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ. Thành tích của cô đã được cấp trên ghi nhận, nhiều năm liền cô đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và thành phốcùng nhiều thành tích nổi bật khác.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Cô luôn hết lòng vì học sinh thân yêu. Không chỉ kêu gọi sựủng hộ từ các nhà hảo tâm, cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường mà chính côđãở bên cạnh ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.Ngoài ra cô cùng ban giám hiệu nhà trường thường xuyên hỗ trợ cụ Đỗ Thị Như là bà mẹ neo đơn ở phường Trại Chuối, tặng quà tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hàng năm.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Không chỉ được biết đến là một người có tâm huyết với công việc mà gia đình cô Trung Thu còn là gia đình văn hóa tiêu biểu. Công việc bận rộn, cô vẫn luôn dành thời gian chăm sóc cho gia đình rất chu đáo. Hai con trai của cô đều đã lập gia đình, có công ăn việc làm ổn định. Đặc biệt cậu con trai út kế tục sự nghiệp trồng người đã trở thành thầy giáo, vun trồng thế hệ tương lai. Cháu gái lớn của cô được kế thừa truyền thống hiếu học của gia đình cùng với sự nỗ lực không ngừng củabản thân, em đã đạt nhiều thành tích cao, góp mặt trong các cuộc thi tài năng của thành phố, là tấm gương sáng cho các bạn noi theo dù còn nhỏ tuổi. Cô tâm sự: “ Nhà là nơi bão giông dừng sau cánh cửa, gia đình hạnh phúc sẽ nuôi dưỡng những con người hạnh phúc.” Nghe đến đây tôi đã hiểu vì sao cô thành công trong cuộc sống lẫn sự nghiệp như vậy.
Cá nhân tôi là một giáo viên trẻ, được sự chỉ bảo tận tình của cô Trung Thu tôi cảm thấy vững vàng hơn. Không chỉ vậy, tôi học tập ở cô một lối sống giản dị, yêu thương và chia sẻ. Cô nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, vận động các cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường tham gia hiến máu đểgiúp đỡ mọi người trong cộng đồng, lan tỏatinh thần tương thân tương ái, chung tay phòng chống dịch Covid19. Tôi hy vọng rằng bản thân trong tương lai sẽ là một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhân ái như cô.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Cô Trung Thu đã tạo nên sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể nhà trường, lan toả sâu rộng tinh thầntương thân tương ái góp phần thay đổi diện mạo đời sống văn hoá, tinh thần của người dân phường Thượng Lý./.
