(Văn xuôi dự thi) Ghi chép chuyến đi thực tế đảo Cát Bà

Nguyễn Thị Thúy Ngoan 27/11/2021 08:57

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI SÁNG TÁC VỀ HÀNH TRÌNH ĐỀ CỬ DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI VỊNH HẠ LONG - QUẦN ĐẢO CÁT BÀ

(Ảnh: Giang Sơn Đông)

Đã mấy mùa dịch COVID. Cả nước gồng mình chống dịch. Đảo vắng khách. Hải Phòng là một trong số ít Tỉnh thành kiểm soát được dịch. Thành phố vừa được nới lỏng theo Chỉ thị 15 của Chính phủ.

Đoàn văn nghệ sĩ Hải Phòng chuyến đi thực tế sáng tác về hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới. Quần đảo Cát Bà thuộc huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng. Đoàn có 16 VNS gồm các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, nhiếp ảnh. 

9 giờ sáng, đoàn chúng tôi đến thị trấn Cát Hải thăm Công ty cổ phần nước mắm Cát Hải, được nghe đồng chí giám đốc báo cáo về quá trình hoạt động của Công ty. Với đội ngũ kỹ sư chế biến, thợ lành nghề làm ra nước mắm Cát Hải một sản phẩm nổi tiếng của thành phố Hải Phòng. Người Cát Hải không ai là không nhớ câu ca dao lưu truyền: “Dưa la, húng láng, lẻm báng, tương bần/ Nước mắm Vạn vân, cá rô Đầm Sét”. Nước mắm Vạn Vân là tiền thân của nước mắm Cát Hải ngày nay. Công ty đã có nhiều thành tích suất sắc được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì…


Sau đó, thăm đình Hoàng Châu Cát Hải một ngôi đình được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ XVIII. Trải qua những biến thiên thăng trầm của lịch sử và khí hậu khắc nghiệt của sóng gió vùng biển. Ngôi đình Hoàng Châu - Cát Hải vẫn giữ được nét kiến trúc thời Nguyễn. Bảo tồn được nhiều đồ thờ tự, tế có giá trị văn hóa đặc trưng.

Chúng tôi đến đảo vào buổi trưa ngày 12/11/2021. Lãnh đạo UBND huyện tiếp đón trong bầu không khí thật ấm áp ân tình. Thời tiết giao mùa, gió heo may mơ màng, những chiếc lá vàng như muốn níu mùa thu ở lại. Chớm đông, gió mùa se lạnh, sóng ngoài khơi chỉ đủ dập dìu xô nhẹ vào bờ cát. Đảo hiện ra dưới màn sương mơ màng mờ ảo, những con thuyền đánh cá thấp thoáng ngoài khơi. Cái nắng dịu dàng mong manh như dải lụa vắt lên những hàng cây, những con đường, những ngọn núi mộng mơ xanh biếc xa tít tắp tận chân trời. Gió mùa thổi về nhẹ nhàng vừa đủ cho thiếu nữ choàng lên vai chiếc khăn voan màu hoàng yến. Bầu trời huyền ảo. Bãi Cát cò như tấm thẳm nhung trắng nghiêng vào làn nước xanh biếc, sóng dập dìu nồng nàn say đắm dào dạt xô bờ. Bãi Cát Cò được bao bọc bởi những ngọn núi như vòng tay ôm xiết, hoàng hôn buông nhẹ làn mây tha thiết, dấu chân trần em mải miết tìm anh…  không gian trong lành yên bình của biển cả, của cỏ cây hoa lá, nước xanh như ngọc soi rõ những ngọn núi bồng bềnh theo con tàu lướt sóng đẹp đến mê hồn. 

Tàu chở chúng tôi ra Vịnh Lan Hạ thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang sơ của những ngọn núi đá vôi uống nước trời cỏ cây xanh ngút ngát, trập trùng, nhấp nhô mờ ảo dưới làn sương sớm nghiêng mình soi bóng, con tàu lướt nhẹ trên mặt sóng bình yên, không khí trong lành, tưởng như đang được trôi vào chốn bồng lai !

Chiều ngày 13/11 xe chở đoàn chúng tôi về xã Gia Luận thăm động Hoa Cương. Và thăm bến tàu, nghe Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu đôi nét về hoạt động của dân vùng biển này. Bến tàu được nối liền với bên kia là vịnh Hạ Long, những ngày đầu đông tiết trời se lạnh, ngút ngàn nắng gió mênh mang mờ ảo đẹp đến nao lòng của vùng đất biển đảo đầy vẻ quyến rũ, lãng mạn, sơn thủy hữu tình… Hương rừng như níu bước chân du khách hẹn ngày gặp lại.

Quần đảo Cát Bà những danh hiệu quốc gia: Vườn Quốc gia Cát Bà. Khu dự trữ sinh quyền. Rừng mưa nguyên sinh. Rừng ngập mặn. Rạn san hô… Cát Bà hôm nay vẫn giữ nguyên dáng vẻ nguyên sơ, hấp dẫn… Cùng những truyền thuyết bao đời về bề dày lịch sử văn hóa. Luôn là không gian khơi nguồn cảm hứng bất tận cho du khách bởi sự giao thoa mưa thuận gió hòa tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng./.

                                                                     NTTN

                                                                 17/11/2021


Nguyễn Thị Thúy Ngoan