Chung trách nhiệm để cuộc sống an toàn

NHƯ VÂN 29/11/2021 09:49

Ảnh minh họa.

(HPĐT)- Nghe tiếng ồn ào trước cửa nhà, bà Nhung chạy ra, thấy mấy người đang vây quanh cô bé mặc đồng phục học sinh THCS lấm lem, hỏi han, giúp cháu dựng lại chiếc xe đạp bị đổ, nhặt cặp sách và chiếc áo mưa rơi từ rọ xe. Bà vội hỏi chị Hồng hàng xóm:

- Cô Hồng ơi, có việc gì vậy? Cháu bé bị làm sao thế?

- Cháu đang nấu cơm trong nhà thì nghe rầm một cái, ra thấy cháu gái kia nằm sõng xoài giữa đường, xe một nơi, người một nẻo. Hỏi mới biết cháu đi xe không may va vào chồng gạch nhà nào xếp ngay rìa đường để ngăn không cho ô tô dừng, đỗ trước cửa. May lúc đó không có cái ô tô nào chạy tới! Ngã ra đường cũng nguy, ngã về phía vỉa hè có khi cũng lại gặp họa vì cái cột sắt treo quảng cáo dựng ngay đó chìa ra mép đường!

- Những cột sắt này trước dựng để căng băng-rôn, treo quảng cáo cho thẳng thớm, đồng đều, đẹp mắt mà. Nhưng vị trí đặt sát mặt đường giao thông là không phù hợp, dễ gây thương tích nếu chẳng may va vào. Tôi nhớ dạo trước dư luận phản ánh, thành phố đã chỉ đạo các địa phương rà soát, tháo dỡ. Vậy mà trên một số tuyến đường vẫn còn...

- Lại nói về tình trạng ô tô dừng, đỗ ở lề đường, đây là “nỗi ám ảnh” với nhiều gia đình buôn bán, kinh doanh ở mặt phố đấy, bác ạ. Thế là các hộ thi nhau đặt những cọc, trụ bê tông hay đem cả bàn ghế nhựa, xô, chậu, gạch xếp ra đường để “đuổi” ô tô. Làm không ít người, phương tiện tham gia giao thông “vồ ếch” giữa đường, va chạm vì không kịp tránh những vật cản ấy rồi.

- Sáng qua tôi có việc qua đoạn đường Nguyễn Công Hòa (quận Lê Chân), thấy có hàng bán đồ ăn sáng còn trưng hẳn biển hiệu ra gần giữa đường. Sớm mùa đông nhập nhoạng, không ít người té ngửa vì cái biển hiệu ấy. Lúc tôi đi về là gần 9 giờ vẫn thấy biển hiệu chình ình, bất chấp dòng phương tiện đông đúc, hối hả qua lại ngược xuôi. Thật không hiểu nổi, bất chấp an toàn của bao người đi đường như vậy!

Chị Hồng chép miệng:

- Giờ đi đường lắm mối nguy hiểm, thế nên đứa út nhà cháu năm nay lớp 8 cứ đòi bố mẹ mua xe đạp điện để tự đi học, nhưng cháu chưa đồng ý. Mọi người nói để nó tự đi cho “dạn”, trưởng thành hơn mà cháu thấy cứ sờ sợ. Thôi kệ, “ngố” một tí mà bảo đảm an toàn vẫn hơn.

Bà Nhung lắc đầu:

- Nguy hiểm khi tham gia giao thông trên đường chủ yếu từ những việc làm bất cẩn, không ý thức hết hậu quả có thể xảy ra hay tâm lý “chỉ cốt được việc”. Nếu mọi người không để ý, chung tay thì làm sao có được sự an toàn? Tối nay, tôi với cô sang mấy nhà có cửa hiệu mặt phố, vận động họ không để “chướng ngại vật” dưới lòng đường nữa. Tôi cũng sẽ gặp bác tổ trưởng dân phố để phản ánh, nhờ góp ý với phường sớm cho gỡ nốt những cọc sắt còn sót đi. Mỗi người đều ý thức trách nhiệm, chắc chắn chúng ta sẽ có được không gian sống an toàn, thân thiện, cô nhỉ !

NHƯ VÂN